1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan mất gì sau trận thua đau trước U23 Việt Nam?

(Dân trí) - U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2020 mà không phải lo giành vé dự vòng chung kết do họ làm chủ nhà. Cho nên về lý thuyết U23 Thái Lan chỉ có được, không mất, tuy nhiên trận thua trước U23 Việt Nam đã khiến U23 Thái Lan mất nhiều thứ.

1. Mất thể diện

Từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại đấu trường khu vực, Thái Lan luôn là đối thủ lớn bởi đội bóng xứ chùa vàng thắng nhiều, ít thua. Cho nên trong suy nghĩ của nhiều người Thái Lan, đẳng cấp bóng đá của nước này vẫn trên tầm Việt Nam một bậc. Chẳng thế mà trước khi trận cầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra hàng loạt các nhân vật bóng đá có tiếng tại xứ sở chùa vàng cho rằng đội bóng của họ sẽ thắng nhàn.

Huyền thoại Kiatisak mạnh miệng tuyên bố rằng phải 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan (sau đó anh rút lại câu nói trên, có thể do nể nang một số bạn bè người Việt Nam). Cựu cầu thủ Thonglao lại cho rằng U23 Việt Nam sẽ bại trận bởi đội tuyển trẻ của họ có nhiều cầu thủ cao to trên 1,8m trong khi Việt Nam không có (chắc cầu thủ này có chút nhầm thông tin, U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ trên 1,8).

HLV.jpg

HLV Gama đã không thể giúp U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam

Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan cũng hừng hực niềm tin đội bóng của họ sẽ “dạy” cho U23 Việt Nam bài học về đẳng cấp. Tuy nhiên kết quả lại quá bi thương với người Thái Lan, đội tuyển của họ thua trắng tới 4 bàn. Trong lịch sử, Thái Lan tệ hại nhất mới thua Việt Nam tới 0-3, đó là ở giải đấu AFF Cup 1998, cũng cần phải nói thêm rằng giải đấu năm ấy Thái Lan tham dự với đội hình không phải mạnh nhất.

Thất bại trước U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan ngậm ngùi chấp nhận vị trí nhì bảng. Ở bảng xếp hạng các đội nhì, Thái Lan chỉ đứng thứ 9/11, vị trí ấy không có vé dự vòng chung kết. Vậy nên nếu không phải chủ nhà, U23 Thái Lan đã bị loại. Đó là điều khó nuốt trôi với người hâm mộ Thái Lan, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á lại chỉ có duy nhất U23 Việt Nam dự vòng chung kết nhờ thi đấu thành công ở vòng loại.

2. Mất niềm tin

Khi Thái Lan giành quyền đăng cai U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhanh chóng bắt tay vào xây dựng đội tuyển U23 nhằm hướng tới giải đấu thành công trên sân nhà. Đội U23 Thái Lan hiện nay đã được triệu tập từ một năm trước, họ tập luyện miệt mài với sự chuẩn bị tỉ mỉ. Hơn ai hết ban huấn luyện U23 Thái Lan hiểu rằng vòng loại U23 châu Á 2020 không chỉ là cơ hội để đội bóng này cọ xát, rèn giũa mà còn là cơ hội xây dựng hình ảnh.

Vn6.jpg

U23 Thái Lan không thể hiện được nhiều trước U23 Việt Nam

Quay lại quá khứ, hai năm trước U23 Thái Lan thất bại trước U23 Việt Nam ở M150 Cup, sau đó đội bóng này lại thi đấu không thành công ở vòng bảng U23 châu Á 2018 trong khi U23 Việt Nam vào chung kết. Nhìn sang “hàng xóm”, người hâm mộ U23 Thái Lan không khỏi chạnh lòng. Vì thế sau 1 năm rèn luyện, vòng loại là cơ hội tốt để U23 Thái Lan phô diễn, vừa để “dìm” Việt Nam, vừa lấy niềm tin của người hâm mộ.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan lại thất bại thảm hại ở trận cầu không được phép thua. Những chiến thắng trước U23 Indonesia hay U23 Brunei vừa được tung ho đã nhanh chóng trở nên vô nghĩa. Không chỉ thất bại về tỉ số, U23 Thái Lan còn thua toàn diện về mọi mặt, các học trò của HLV Game thi đấu vô hồn, thậm chí trong suốt cả trận còn không có nổi một pha bóng gây sóng gió trước cầu môn U23 Việt Nam.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, người hâm mộ U23 Thái Lan mong lắm vào việc “rửa hận” trước U23 Việt Nam, thật đáng tiếc kỳ vọng lắm lại thất vọng nhiều. U23 Thái Lan lại không làm được như những gì đã tuyên bố, cho nên người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa vàng đang thất vọng toàn diện thầy trò Gama, thậm chí còn cho rằng Việt Nam mới đang là “anh cả” của bóng đá Đông Nam Á.

3. Mất Supachai Jaded

Vn 9.jpg

Supachai (giữa) sẽ nhận án treo giò ở vòng chung kết

 

Supachai Jaded nổi lên như tiền đạo xuất chúng của U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á. Mới 20 tuổi sở hữu chiều cao lên tới 1,83, Supachai Jaded nổi bật trong hai trận đấu đầu tiên của U23 Thái Lan, anh ghi năm bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn trước lượt trận cuối. Đáng tiếc, gặp U23 Việt Nam, Supachai mới gặp đối thủ xứng tầm.

Supachai “tắt điện” hoàn toàn khi phải đối đầu với các trung vệ của U23 Việt Nam. Thường xuyên bị cầu thủ U23 Việt Nam cắt bóng, Supachai dần ức chế. Cơn giận dữ của cầu thủ này bùng phát không lâu sau khi đội bóng của anh nhận bàn thua thứ hai. Từ pha bóng lùi về va chạm vô tình của Tấn Sinh, Supachai đã bực tức trút giận lên….Đình Trọng bằng một pha bóng xông lên đấm thẳng vào cổ đối phương.

Khi Supachai nhận ra anh đang ở sân cỏ thì mọi chuyện đã an bài. Trọng tài chính nhanh chóng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Supachai, cầu thủ này chắp tay trên đầu như hối lỗi về hành vi phi thể thao của mình, nhưng đã quá muộn màng. Thi đấu thiếu người, U23 Thái Lan vỡ trận rồi nhận thêm hai bàn thua nữa để kết thúc trận đấu với bốn bàn thua trắng.

Chiếc thẻ đỏ của Supachai không dừng lại ở trận đấu với U23 Việt Nam, các thẻ phạt vẫn có hiệu lực cho vòng chung kết, cho nên chắc chắn cầu thủ này sẽ bị treo giò khi U23 Thái Lan thi đấu ở vòng bảng. Những trận đấu ở vòng bảng chắc chắn rất khốc liệt hơn vòng loại rất nhiều và việc mất đi tiền đạo chủ lực sẽ là tổn thất lớn cho đội chủ nhà.

Phù Sa