1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tuyệt vời quý ông Ottmar Hitzfeld!

(Dân trí) - Khó ai có thể tin rằng Thụy Sỹ lại có thể hạ Tây Ban Nha một cách thuyết phục như vậy. Nhưng điều đó là sự thật. Trong chiến thắng ấy, một lần nữa khán giả và chính HLV Del Bosque lại phải ngả mũ thán phục tài cầm quân của Ottmar Hitzfeld...

Hitzfeld lại hạ knock-out Del Bosque! 

Ottmar Hitzfeld, cái tên này có thể mới mẻ tại đấu trường World Cup (lần đầu tiên ông dẫn dắt 1 ĐTQG) nhưng ở cấp CLB, ông đã được xếp vào hàng ngũ đại thụ. 2 chức VĐ Champions League với 2 đội bóng khác nhau (Dortmund và Bayern Munich) là minh chứng quá rõ cho tài năng và bản lĩnh của HLV người Đức.  

Tuyệt vời quý ông Ottmar Hitzfeld!  - 1
Del Bosque một lần nữa phải nhìn Hitzfeld ăn mừng chiến thắng 

Vậy nhưng ở bên kia chiến tuyến, Vicente Del Bosque dường như vẫn đánh giá thấp người đồng nghiệp dù 9 năm trước đã 2 lần đo ván đau đớn chỉ trong 1 mùa. Nhìn cách Thụy Sỹ thi đấu với Tây Ban Nha đêm qua, những ai từng theo dõi 2 lượt trận giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Bán kết Champions League mùa 2000/01 hẳn sẽ phải thốt lên sao lại có những điểm tương đồng kỳ lạ đến vậy.  

Cũng lối chơi lạnh lùng, kỷ luật, khôn khéo và sẵn sàng…nhường hết bóng cho đối phương như Thụy Sỹ vừa trình diễn, “Hùm xám” từng khiến những siêu sao của dải thiên hà Real Madrid khóc hận trong cả 2 lượt trận mùa 2000/2001.  

Khi đó Real cũng hết sức hùng mạnh và mỹ miều hệt như Tây Ban Nha bây giờ. Với Roberto Carlos đang ở đỉnh cao phong độ, Figo, Guti, Raul liên tục reo rắc nỗi khiếp sợ khắp châu Âu, đoàn quân của Vicente Del Bosque được xem như bất khả chiến bại. Mỗi khi vào trận họ luôn là người độc chiếm quyền kiểm soát bóng và khiến đối thủ mất phương hướng bởi những pha đi bóng kỹ thuật và chọc khe chính xác như được lập trình.  

Vậy nhưng cuối cùng “Kền kền trắng” đã phải khuất phục trước sự lì lợm, quả cảm và khoa học của “Hùm xám” dưới sự dẫn dắt của Hitzfeld. Trong cả 2 lượt trận đi và về, đội bóng Đức chỉ có một vài cơ hội dứt điểm ít ỏi nhưng cũng đủ kết thúc trận đấu với chiến thắng (1-0 ở lượt đi và 2-1 ở lượt về). Và đêm qua, một lần nữa lối chơi ấy lại được Hitzfeld tái hiện nguyên vẹn cho Thụy Sỹ. 

Tuyệt vời quý ông Ottmar Hitzfeld!  - 2
Tây Ban Nha hoàn toàn bị bóp nghẹt 

Trong suốt 90 phút của trận đấu, các học trò của ông đã duy trì một cự ly đội hình cực chuẩn. Họ tập trung số đông trước vòng cấm địa và tạo thành những bức thành lũy kiên cố trước cầu môn của Benaglio. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mọi cầu thủ Thụy Sỹ đều đọc lối chơi rất tốt. Có cảm giác như mọi phương án lên bóng của Tây Ban Nha đều đã bị họ thuộc nằm lòng. 

Biết rõ các đợt tấn công của Tây Ban Nha thường được tổ chức từ trung lộ với những đường chọc khe sắc lẹm của Iniesta và Xavi. Hitzfeld đã chỉ đạo các học trò đổ bê tông trung tuyến, buộc đối phương phải dồn bóng ra biên.  

Khi mà các mũi nhọn như David Villa hay hộ công Silva, Iniesta không ai sở hữu chiều cao quá 1m75, họ hoàn toàn mất hút trước các trung vệ lực lưỡng của Thụy Sỹ. Tấn công trung lộ không được, tạt cánh cũng không xong, việc Tây Ban Nha bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi việc quả diễn ra đúng như vậy. Ottmar Hitzfeld đúng là thần cơ diệu toán! 

Ngoài sự hợp lý về chiến thuật, Hitzfeld còn cho thấy sự vượt trội so với Del Bosque về khả năng dùng người. Trước trận đấu ông tuyên bố nếu so sánh từng cá nhân thì Thụy Sỹ không phải là đối thủ của Tây Ban Nha. Ấy vậy nhưng họ lại là người chiến thắng. Đơn giản vì bởi HLV người Đức biết phát huy tối đa sức mạnh tập thể còn Del Bosque dường như quá tin tưởng vào những cá nhân mình có. 

Tuyệt vời quý ông Ottmar Hitzfeld!  - 3
Thụy Sỹ có nhiều cơ hội đi tiếp 

Và khi David Villa đơn độc trên hàng công, Iniesta và Xavi bị chia cắt, Busquets, Alonso không tìm thấy khoảng trống, Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc. Dù đã thấy rõ tình hình trong hiệp một, nhưng Del Bosque cũng không thể có những điều chỉnh kịp thời.  

Phải đến khi tiếp tục không tìm thấy lối thoát trong 15 phút đầu hiệp 2, Torres mới được vào sân cùng Jesús Navas. Đến lúc này khả năng tấn công của nhà ĐKVĐ châu Âu khởi sắc thấy rõ nhưng tiếc là các chân sút của họ lại quá vô duyên. Nếu bộ đôi trên được vào sân sớm hơn, có lẽ Tây Ban nha đã kịp có được bàn thắng. Một lần nữa Del Bosque lại thua Hitzfeld. 

Thụy Sỹ sẽ còn tiến xa 

Với tinh thần chiến đấu không mệt mỏi như đã thể hiện, cộng với 3 điểm có được sau trận này, Thụy Sỹ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một suất ở vòng sau. Phía trước 2 đối thủ của họ chỉ là Honduras và Chile, những đội đã có màn ra mắt không thực sự thuyết phục.  

Trong khi đội bóng Trung Mỹ quá thiếu phương án tấn công, Chile dường như không có những mũi nhọn đủ sắc bén để làm nên chuyện. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ giành 2 điểm trong 2 trận còn lại của Thụy Sỹ là rất khả quan, Ottmar Hitzfeld chắc chắn biết cách để biến cơ hội ấy thành  sự thật.  
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 
Thanh Tùng