1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam thua đậm Thái Lan ở Mỹ Đình

(Dân trí) - Mặc dù rất nỗ lực, song tuyển Việt Nam vẫn thêm một lần nữa gục ngã trước Thái Lan, thậm chí thầy trò HLV Miura còn thua đậm tới 0-3. Kroekrit Thawikan, Theerathon Bunmathan là hai cầu thủ của đội khách ghi bàn, bàn còn lại do Tiến Thành đá phản lưới nhà.

Lại một lần nữa tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan, thậm chí so với trận lượt đi trên đất khách, trận này đoàn quân của HLV Miura còn thua đậm hơn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tồi hơn trận trước. Nếu như trận đấu tại Thái Lan, tuyển Việt Nam co cụm phòng ngự thì ở trận này đã chơi sòng phẳng hơn với đối thủ và khi đội hình dâng cao thì việc thủng lưới nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.

Khoảng 2000 cổ động viên Thái Lan đã tới Mỹ Đình, ảnh: Gia Hưng
Khoảng 2000 cổ động viên Thái Lan đã tới Mỹ Đình, ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu trận đấu với đấu pháp hợp lý, các vị trí chơi tốt dù bị xáo trộn đội hình khá nhiều so với trận đấu gặp Iraq bốn ngày trước. Trong những phút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã chơi ngang ngửa với đối phương. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 29 với cú sút xa ghi bàn đẳng cấp của Kroekrit Thawikan.

Bị dẫn bàn các cầu thủ Việt Nam bắt đầu nao núng tinh thần và rất khó khăn trong những còn lại của hiệp một. Khi bước vào hiệp hai, HLV Miura tung Công Phượng, Huy Toàn vào sân, thật tiếc rằng cả hai cầu thủ này lại gây thất vọng theo cách khác nhau. Huy Toàn thi đấu được chừng hai phút đã bị đối thủ đốn hạ và tái phát chấn thương, vì thế khiến anh không còn phát huy được những quả dốc bóng tốc độ cao, làm Việt Nam mất hẳn cánh trái. Trong khi Công Phượng liên tục chuyền sai, có lẽ anh chưa đủ tầm đá ở tuyển quốc gia.

Khi tuyển Việt Nam dâng cao và không gây đủ sức ép, chúng ta đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai ở phút 56. Một tình huống mà hậu vệ Tiến Thành đá phản lưới nhà trong nỗ lực lùi về trước đợt tấn công quá nhanh của đối phương. Thua tới hai bàn, Việt Nam không còn hi vọng lật ngược thế trận, còn Thái Lan thoải mái hướng tới chiến thắng, họ tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 ở phút 68 nhờ công của Theerathon Bunmathan. Nếu trọng tài chính xác ở tình huống này thì Theerathon đã việt vị, cũng không hiểu sao trợ lý trọng tài lại không phất cờ ở tình huống mà hậu vệ đội khách lững thững một mình đi từ dưới đi lên nhận bóng.

Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) đã có phần sa sút phong độ, ảnh: Gia Hưng
Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) đã có phần sa sút phong độ, ảnh: Gia Hưng

Nếu so với phong độ ở trận gặp Iraq, rõ ràng sự thể hiện của các cầu thủ Việt Nam đã thụt lùi. Ngoại trừ thủ thành Nguyên Mạnh, 7 cầu thủ phía trên từng đá trận đấu trước đều mờ nhạt, đặc biệt cặp tiền đạo Hồng Quân - Công Vinh, trong khi những người thay thế như Văn Quyết, Mai Tiến Thành quá nhợt nhạt và chính sự thể hiện yếu đuối ấy đã khiến tuyển Việt Nam thảm bại.

Giành chiến thắng, đương nhiên không thể chê người Thái. Đoàn quân của Kiatisak thi đấu rất biết mình biết người và đầy bản lĩnh. Họ không vội vàng khi làm khách ở Mỹ Đình, kiên nhẫn chờ cơ hội để hạ gục một đoàn quân đang có sự hưng phấn cao. Khi có bàn thắng, Thái Lan chủ động chơi chặt trên sân nhà và chờ đội đối phương sơ hở để tiếp tục ghi bàn. Sự thể hiện của Thái Lan cho thấy đẳng cấp cao hơn của đội bóng này so với Việt Nam, bởi vậy họ thắng cũng xứng đáng.

Thắng Việt Nam, Thái Lan gần như cầm chắc vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018, giờ đây họ đang đứng đầu bảng với 10 điểm, còn 2 trận nữa gặp Iraq và Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, thất bại này khiến Việt Nam gần như hết cơ hội tham dự vòng loại thứ 3, ngay cả khi thắng cả Iraq và Đài Loan thì Việt Nam cũng chưa chắc đã đi tiếp, bởi giờ thầy trò Miura mới có 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại là -7.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình chơi áp sát ngay khi bóng sang bên phần sân nhà. Nửa đầu hiệp một, các học trò của HLV Miura chơi ngang ngửa với đối thủ. Tuy nhiên, phút 29, Kroekrit Thawikan nhận bóng cách khung thành phải đến chừng 25m hơi lệch về phải. Cầu thủ số 4 của Thái Lan quyết định dứt điểm đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành. Nguyên Mạnh tung người hết tầm song không thể cản phá bàn thua này.

Tuyển Việt Nam thua đậm Thái Lan ở Mỹ Đình - 3

Có bàn thắng Thái Lan càng thêm bình tĩnh triển khai thế trận tấn công. Phút 45, Thái Lan được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 25m, phía trái trung lộ. PokklowA-nan sút bóng dội xà ngang bật ra, một cầu thủ Thái Lan lao vào dứt điểm bồi, nhưng Nguyên Mạnh đã tung người cản phá. Tiếp sau đó, thủ thành của tuyển Việt Nam “tả xung hữu đột” để cản phá, bảo vệ sự an toàn cho cầu môn.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Miura đưa Huy Toàn vào thay Mai Tiến Thành, Công Phượng thay Mạc Hồng Quân nhằm làm mới sức công. Nhưng ngay trong tình huống chạm bóng đầu tiên, Huy Toàn đã bị cầu thủ đối phương đốn ngã. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, tiền vệ chạy cánh tuyển Việt Nam có thể thi đấu, nhưng với những bước chân tập tễnh.

Tuyển Việt Nam thua đậm Thái Lan ở Mỹ Đình - 4

Phút 55, Thái Lan tấn công nhanh khoét sâu bên cánh trái, hàng thủ Việt Nam không kịp co về để cho Kroekrit Thawikan thoát xuống bên trái rồi căng ngang vào trong. Tiến Thành lao về cản bóng với và để bóng bật vào lưới, giúp đối phương nhân đôi cách biệt. Hai bàn thua khiến tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam xuống hẳn, họ không còn nhiều khát vọng chiến đấu.

Tới phút 68, tiếp tục từ một pha tấn công bên cánh trái, các cầu thủ Thái Lan đan bóng qua ở đầu vòng cấm địa rất nhuần nhuyễn. Theerathon dâng lên nhưng bị hụt đợt tấn công nên lững thững đi từ cuối sân trở lại. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn cầm bóng và đồng đội bất ngờ giật gót đưa bóng cho chân cầu thủ này, anh dễ dàng dứt điểm qua Nguyên Mạnh ghi bàn. Ba bàn thắng giúp Thái Lan chơi thong dong chờ hết giờ.

 

Tuyển Việt Nam thua đậm Thái Lan ở Mỹ Đình - 5

 

Vĩ Giang