1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc: Điều kỳ diệu cuối đường hầm

H. Long

(Dân trí) - Khoảnh khắc Văn Quyến xé lưới Hàn Quốc mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam luôn mang tới nhiều xúc cảm. Đoàn quân của HLV Troussier cần cú hích như vậy để tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cố HLV Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam chính là chiến thắng trước Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004. Trong buổi tối mùa Thu tại Muscat (Oman) ngày 13/10/2003, "Cậu bé vàng" Văn Quyến đã tạo nên lịch sử với cú dứt điểm tinh tế, ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Hàn Quốc (khi ấy vừa lọt vào bán kết World Cup 2002).

Tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc: Điều kỳ diệu cuối đường hầm - 1

Đội tuyển Việt Nam từng tạo nên cú sốc trước Hàn Quốc vào năm 2003 (Ảnh: AFP).

Cho đến bây giờ, đó vẫn là chiến thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ Kim Chi. Vì thế, mỗi khi "Những chiến binh sao vàng" đụng độ với đối thủ này, khoảnh khắc ghi bàn của Văn Quyến vẫn được nhắc tới.

Cách đây 20 năm, HLV Alfred Riedl sở hữu tập thể gồm khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Văn Quyến, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Tuấn Phong… Họ đã chiến đấu trước sức ép nghẹt thở của Hàn Quốc (hứng chịu 16 cú dứt điểm), trước khi tạo nên cơn địa chấn vô cùng đáng nhớ.

Báo chí Hàn Quốc nhắc về trận đấu cách đây 20 năm giống như nỗi đau khó gột rửa bởi khi ấy, đội hình của đội tuyển Việt Nam gồm khá nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Thế mới nói, đội hình trẻ trong tay HLV Troussier không hẳn là yếu tố bất lợi trong trận đấu với Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc: Điều kỳ diệu cuối đường hầm - 2

Đội tuyển Việt Nam chưa tạo nên tinh thần chiến đấu đủ lớn trong những trận đấu vừa qua (Ảnh: UFA).

Thay vào đó, yếu tố cốt lõi để tạo ra những cơn địa chấn như đội tuyển Việt Nam thời điểm cách đây 20 năm là ý chí chiến đấu kiên cường và tinh thần không biết sợ hãi. Đó là công thức chung để bất cứ đội bóng yếu nào nghĩ về cuộc lật đổ. Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã thể hiện được những điều này.

Chỉ đáng tiếc rằng trong hai trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam (với khá nhiều cầu thủ trẻ) chưa thể hiện được khí chất đó. Dường như chúng ta đã đánh mất "thứ vũ khí" đáng sợ nhất dưới thời Park Hang Seo.

Có cảm tưởng như đội tuyển Việt Nam được lập trình vào lối chơi HLV Troussier xây dựng sẵn. Từng mắc xích của "Rồng vàng" tự biến mình thành cỗ máy. Chỉ có điều đó là cỗ máy với quá nhiều thiếu sót. Và khi lối chơi chưa thực sự trơn tru, đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ quá nhiều vấn đề, với sai lầm trong khâu chuyền bóng và phòng ngự.

Chưa bàn tới tính đúng đắn của lối chơi kiểm soát bóng của HLV Troussier nhưng bất cứ ai cũng thấy đội tuyển Việt Nam trình diễn lối chơi thiếu lửa, vô hồn. Đội bóng chưa được thổi hồn với tinh thần chiến đấu, ý chí khát khao như thời đỉnh cao cùng HLV Park Hang Seo.

Tất nhiên, trong giai đoạn đầu thử nghiệm, đội tuyển Việt Nam có thể trải qua nhiều trận đấu thất vọng. Chẳng phải trước khi vô địch AFF Cup 2008, "Những chiến binh sao vàng" từng trải qua chuỗi trận vô cùng thất vọng cùng HLV Calisto. Nhưng dù áp dụng bất kỳ lối chơi nào, chúng ta vẫn cần một tập thể với tinh thần chiến đấu đủ lớn.

Tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc: Điều kỳ diệu cuối đường hầm - 3

Đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót dưới thời HLV Troussier (Ảnh: Getty).

Nói vậy để thấy, điều cần thiết với HLV Troussier là truyền lửa tới từng học trò. Chỉ có như vậy, đội tuyển Việt Nam mới cải thiện được thành tích và thoát ra khỏi tình trạng tệ hại hiện tại.

Vẫn có tia sáng xuất hiện ở cuối đường hầm. Chiến thắng cách đây tròn 20 năm trước khi gặp Hàn Quốc hay nụ cười ăn mừng bàn thắng của Văn Quyến sẽ là nguồn cổ vũ lớn cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu hôm nay. Thật sai lầm nếu đội tuyển Việt Nam nghĩ rằng đây chỉ là trận giao hữu bình thường. Chúng ta hãy coi đó là cuộc chiến thực sự, thử thách lòng dũng cảm của những chiến binh Việt Nam.

Tinh thần ấy đã được những người Hàn Quốc thể hiện. Son Heung Min tuyên bố muốn ra sân trong mọi trận đấu và sẽ cống hiến tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Lee Jae Sung cũng khẳng định chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến thực sự.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có thể quay trở về bản ngã với lối chơi phòng ngự phản công. Đây là lối chơi vốn quen thuộc với "Rồng vàng" dưới thời HLV Park Hang Seo. Nhưng triết lý phòng ngự của HLV Troussier không hẳn tương đồng với người tiền nhiệm. Điều quan trọng, dù đội tuyển Việt Nam áp dụng bất kỳ lối chơi nào, người hâm mộ vẫn muốn chứng kiến tập thể không đầu hàng, lùi bước trước khó khăn.

Chính yếu tố đó đã tạo nên đội bóng khó chịu ở châu Á dưới thời HLV Park Hang Seo.