1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Tuyển Việt Nam diện áo mới: "Siêu mỏng, siêu lạnh"

Thủ môn Đức Cường “chê” áo Nike mỏng quá, mỏng hơn của Li Ning, còn thủ môn Hồng Sơn thì nói đùa: “Tập thế này thì chỉ mặc vài ba buổi là rách”. Và quả là Hồng Sơn không nói quá lời...

Tuyển Việt Nam diện áo mới: "Siêu mỏng, siêu lạnh" - 1

Các tuyển thủ tỏ ra không mấy thích thú với trang phục mới
 
Hôm qua, ĐTVN đã chính thức sử dụng trang phục của Nike, nhà tài trợ mới cho ĐTVN. Ngay từ tối ngày 6/1, trong buổi tập trung đầu tiên, các cầu thủ đã được cấp phát quần áo, giày và túi đựng hành lý cá nhân. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu của phần lớn các cầu thủ là hơi thất vọng.
 
Đầu tiên, bộ suveste không tạo nên sự thích thú ở các tuyển thủ bởi cách phối màu không đẹp, khi kết hợp màu xám chủ đạo với màu đỏ điểm xuyết, còn logo của Nike và hình quốc kỳ VN lại không được đặt ở 2 bên ngực áo như thông lệ (và như “người tiền nhiệm” Li Ning) mà cùng được bố trí ở ngực trái nên gây ra cảm giác hơi chật chội.
 
Còn bộ trang phục tập luyện thì tỏ ra hơi rộng so với tầm vóc của các cầu thủ VN, đặc biệt là với những người nhỏ con như Thành Lương thì thậm chí quần short còn chạm tới tận đầu gối và áo thì dài quá hông.

Thêm nữa, bộ trang phục do Nike cung cấp lại rất mỏng nên khiến hầu hết các cầu thủ đều co ro trong tiết trời rét buốt ở Mỹ Đình. Bình thường, nếu là mùa hè hoặc ở những quốc gia không có mùa đông như Thái Lan hay Singapore thì quần áo thi đấu cực mỏng sẽ giúp các cầu thủ cảm thấy dễ chịu khi tập luyện và thi đấu, còn khi nhiệt độ đang chỉ dao động trên dưới 10 độ C như ở Hà Nội hiện nay thì đó quả là một thách thức quá lớn với các cầu thủ.
 
Đấy là với các cầu thủ, còn với 3 thủ môn thì ấn tượng mà họ dành cho bộ quần áo mới thậm chí còn kém tích cực hơn rất nhiều. Thủ môn Đức Cường “chê” áo Nike mỏng quá, mỏng hơn của Li Ning, còn thủ môn Hồng Sơn thì nói đùa: “Tập thế này thì chỉ mặc vài ba buổi là rách”. Và quả là Hồng Sơn không nói quá lời, bởi chỉ sau một pha bóng đổ người cứu thua, chiếc áo mà Quang Huy đang mặc đã kêu “Roạc” một tiếng rõ to.

Dường như do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp nên VFF đã không kịp chọn mẫu trang phục phù hợp với điều kiện thời tiết ở Hà Nội cũng như thể hình của cầu thủ VN. Do đó, toàn bộ số áo các cầu thủ nhận được đều là áo ngắn tay và nếu ai không chịu nổi cái lạnh miền Bắc thì phải mặc thêm áo lót dài tay ở trong.

Thế nhưng, ngay cả khi được cấp áo dài tay thì cũng chưa chắc đã dùng được ngay. Buổi tập hôm qua, thủ môn Đức Cường đã trình diễn một kiểu áo tay lỡ khá lạ mắt, hỏi ra mới biết do áo tay dài quá nên Đức Cường phải dùng kéo cắt ngắn bớt.

Trong khi đó, túi xách đựng vật dụng cá nhân mà Nike cấp cho các cầu thủ cũng không phải là quá lý tưởng, bởi túi này hơi nhỏ và lại không đeo ngang hông được như túi của Li Ning. Vì thế, trong buổi tập hôm qua, một số cầu thủ, trong đó có thủ môn Hồng Sơn, vẫn dùng túi do Li Ning cung cấp vì chiếc túi này có sức chứa đủ rộng để các cầu thủ đựng đồ cá nhân, thậm chí cả áo suveste.

Được biết, toàn bộ số quần áo và túi đựng của các cầu thủ VN đều có xuất xứ từ Nike Indonesia.
 
Theo Thể thao & Văn hóa