Tuyển thủ Thái Lan chết hụt sau vụ xả súng
(Dân trí) - Tiền vệ Suchao Nutnum vừa gặp phải một tai nạn hãi hùng khi bị nhóm người lạ xả súng tấn công gần nhà. Rất may là trụ cột ĐT Thái Lan may mắn thoát chết và không gặp phải một thương tích nào.
Theo nguồn tin từ tờ Bangkok Post, sự việc trên xảy ra vào ngày 23/10, gần căn hộ của Suchao tại Ngam Wong Wan. Khi được lực lượng bảo vệ báo tin, Suchao vội đến bãi đỗ xe để kiểm tra tình hình của chiếc xe của mình, sau khi bị các thanh niên đập vỡ cửa kính.

Suchao (trái) thoát chết sau vụ xả súng
Sau khi nhóm lạ mặt rời khỏi, Suchao gọi điện nhờ cảnh sát địa phương can thiệp. Hiện tại, cơ quan an ninh đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc này.
Suchao năm nay 26 tuổi, là một trong những trụ cột không thể thay thế ở ĐT Thái Lan cùng lứa với Thonglao, Suree Sukha và Sutee Suksomkit. Vị trí sở trường của Suchao là tiền vệ phải nhờ lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạt bóng khá hoàn hảo.
Dù vừa phải trải qua sự kiện kinh hoàng này nhưng Suchao vẫn lên tập trung ĐT Thái Lan chuẩn bị cho hai trận vòng loại Asian Cup 2011 với Singapore vào các ngày 14/11 và 18/11.
Trước đó, Suchao cùng đồng đội sẽ dự giải Phuket Kata Group 2009. Hiện tại, tiền vệ đang chơi cho TOT FC (Thái Lan) là sự lựa chọn số 1 của HLV Bryan Robson ở cánh phải hàng tiền vệ.
Anh Tuấn
Theo BangkokPost