1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển futsal Việt Nam 0-8 Thái Lan: Tâm phục khẩu phục

(Dân trí) - Trước đối thủ Thái Lan mạnh hơn về mọi mặt, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhận thất bại 0-8 ở trận tranh HCĐ giải châu Á. Dù không có được tấm HC cấp châu lục, nhưng chiến tích giành vé dự World Cup vẫn là thành công lớn của đoàn quân HLV Bruno Garcia.

*Trận đấu kết thúc với tỷ số 8-0 nghiêng về Thái Lan, khi họ chơi ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với tuyển futsal Việt Nam. Đoàn quân HLV Bruno Garcia xếp thứ 4 chung cuộc tại giải châu Á diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan).

Phút 40: Cầu thủ Thueanklang đã có một trận đấu thăng hoa khi anh sút phạt thành công ghi bàn nâng tỷ số lên 8-0 cho Thái Lan.

Phút 39: Tuyển Việt Nam có cơ hội khi sau pha phối hợp bật tường nhanh, Quốc Nam băng xuống trống trải nhưng anh không thể đánh bại thủ môn Thái Lan ở tình huống đối mặt.

Phút 36: Các tuyển thủ futsal Việt Nam có phần mất tâm lý và Thueanklang tận dụng thành công tình huống phá bóng lên không tốt của tuyển Việt Nam, dứt điểm vào góc gần hạ Văn Huy, 7-0 quá dễ dàng cho Thái Lan.

Phút 34: Sau quả chọc khe của đồng đội, Sornwichian băng xuống dứt điểm góc gần ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 cho Thái Lan. Ở tình huống này, các cầu thủ Việt Nam đã dâng đội hình lên khá cao.

Phút 33: Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu giúp Việt Nam có nhiều cơ hội tấn công. Xuân Du dứt điểm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Thái Lan, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Phút 29: Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công, Văn Vũ đi bóng vào gần khu vực cấm địa, sau đó cứa lòng chệch tuyển Thái Lan trong gang tấc.

Phút 28: Quá ham lên tấn công, đoàn quân HLV Bruno Garica suýt nữa phải trả giá. Sau đường chuyền vào từ bên cánh phải của đồng đội, Thueanklang dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Văn Huy

Phút 25: Sau đường chuyền của đồng đội, Trọng Luân volley nối đưa bóng đi chệch khung thành Thái Lan trong gang tấc. Đoàn quân HLV Bruno Garcia đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 23: Sau quả phạt góc bên cánh trái, Anh Tùng đánh đầu nhưng không đủ hiểm hóc để khuất phục thủ môn Thái Lan.

Bảo Quân là cầu thủ năng nổ nhất bên phía tuyển Việt Nam - Ảnh: Trọng Vũ
Bảo Quân là cầu thủ năng nổ nhất bên phía tuyển Việt Nam - Ảnh: Trọng Vũ

Kết thúc hiệp 1, đội tuyển futsal Thái Lan đang dẫn với tỷ số 5-0.

Phút 19: Thueanklang thêm một lần nữa ghi bàn cho ĐT Thái Lan từ quả đá phạt trực tiếp, nâng tỷ số lên 5-0 cho đội bóng áo xanh.

Phút 18: Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp, và số 9 Thueanklang không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giúp Thái Lan dễ dàng dẫn trước 4-0.

Phút 15: Sau đường chuyền của Văn Tú, Bảo Quân dứt điểm ở góc hẹp nhưng không đánh bại được thủ môn Thái Lan.

Phút 13: Dù chơi quyết tâm, nhưng tuyển Việt Nam vẫn để lộ những sai sót trong phòng ngự. Từ tình huống căng ngang của đồng đội bên cánh trái, Apiwat đệm lòng dễ dàng bằng chân trái hạ Văn Huy, đưa tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.

HLV Bruno Garcia bế tắc trước đối thủ quá mạnh - Ảnh: Trọng Vũ
HLV Bruno Garcia bế tắc trước đối thủ quá mạnh - Ảnh: Trọng Vũ

Phút 11: Thái Lan có pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh trái, Thueanklang căng ngang vào trong và Apiwat chọn vị trí chính xác đệm lòng ở góc gần, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Thái Lan.

Phút thứ 10: Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, hấp dẫn. Thái Lan đã cho thấy sự vượt trội về kỹ thuật, nhưng họ vấp phải tuyển Việt Nam chơi quyết liệt, phòng ngự đầy chặt chẽ.

Phút thứ 8: Người Thái càng chơi càng tự tin và họ ép sân hoàn toàn về thế trận. Apiwat đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi chuyền vào đển Thueanklang đệm lòng, nhưng Văn Huy đã cứu thua cho tuyển Việt Nam.

Phút thứ 6: Thái Lan tỏ ra đầy nguy hiểm trong các tình huống cố định và Thueanklang bất ngờ tung cú sút phạt chếch bên trái khiến thủ thành Văn Huy đành bó tay, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Long Vũ bị cầu thủ Thái Lan theo khá sát - Ảnh: Trọng Vũ
Long Vũ bị cầu thủ Thái Lan theo khá sát - Ảnh: Trọng Vũ

Phút thứ 5: Dù bị ép sân, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn thi đấu khá tự tin, phòng ngự phản công hợp lý. Bảo Quân trong tình huống đá phạt bên cánh phải rồi tung cú sút căng đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 1: Thái Lan là đội chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và từ quả đá phạt bên cánh trái, Thueanklang băng vào dứt điểm nối nhưng không đánh bại được thủ thành Văn Huy.

Khán giả trên đường vào sân xem tranh hạng ba và chung kết
Khán giả trên đường vào sân xem tranh hạng ba và chung kết

Trận đấu bắt đầu, HLV Bruno Garcia quyết định sử dụng đội hình ra sân gồm thủ môn Văn Huy cùng 4 cầu thủ gồm Quốc Nam, Anh Tùng, Bảo Quân và Văn Vũ.

Ở vòng bảng, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã thua Thái Lan 1-3 trong trận đấu khá kịch tính và phải nhường ngôi đầu bảng cho đối thủ. Tuy nhiên, sau chiến công trước Nhật Bản thì đoàn quân HLV Bruno Garcia Formoso đã lập nên kỳ tích là lần đầu tiên giành vé dự World Cup tháng 9/2016 tại Colombia, cùng các đại diện châu Á gồm Uzbekistan, Iran, Thái Lan và Australia.

HLV Bruno Garcia tin tưởng vào sức mạnh của các học trò
HLV Bruno Garcia tin tưởng vào sức mạnh của các học trò

Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị bước vào trận tranh hạng ba với Thái Lan sau kết quả thua nặng nề 1-13 trước Iran. HLV Bruno Garcia hẳn nhiên chưa quên trận đấu này: “Các bạn thấy đó, Iran là đội bóng rất mạnh. Trận đấu bán kết diễn ra với tốc độ cao ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng tôi cứ cố gắng đuổi theo họ, nhưng càng đuổi thì càng xa”.

“Trước trận đấu cuối cùng với Thái Lan, tôi vẫn phải nói rằng chúng tôi vẫn gặp đội bóng mạnh hơn chúng tôi. Thế nên, đội tuyển của tôi phải cố gắng, nhất là về mặt tinh thần và sự tập trung” – HLV Bruno Garcia bàn về trận đấu tranh hạng ba trước mắt.

Về chiến thuật cụ thể khi đá với Thái Lan, vị HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Đầu tiên là chúng tôi phải phòng ngự thật vững, vì đối thủ rất nguy hiểm, sở hữu nhiều cầu thủ nguy hiểm. Chúng tôi phải phong tỏa các mũi nhọn khác nhau của họ, phải kèm người thật tốt”.

“Hai bên từng đá với nhau 1 lần ở vòng bảng nên chắc chắn họ cũng hiểu chúng tôi, thành ra trận này rất khó đá. Các cầu thủ cần tuân thủ đấu pháp và phải tận dụng tốt các cơ hội phản công. Chúng tôi phải đá với Thái bằng chiến thuật chứ không thể đua sức và càng không thể để bị cuốn theo lối chơi của họ” – vẫn là lời HLV Bruno Garcia.

Đội tuyển futsal Việt Nam quyết đòi nợ người Thái
Đội tuyển futsal Việt Nam quyết đòi nợ người Thái

Ở châu Á, nếu như Nhật Bản và Iran là 2 thế lực hàng đầu của châu lục, thì Thái Lan được đánh giá rằng chỉ kém 2 đội bóng trên chút ít. Chính vì thế, HLV Bruno Garcia thẳng thắn khi cho rằng: “Họ mạnh hơn, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, rồi chờ đợi cơ hội của mình”.

Futsal Việt Nam thua Thái Lan 1-3 ở vòng bảng

Kim Anh