1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Anh hòa bẽ bàng trước CH Ireland

(Dân trí) - Mặc dù được thi đấu tại Wembley, nhưng tuyển Anh đã bị CH Ireland vươn lên dẫn bàn từ ngay phút 13. 10 phút sau, Frank Lampard tỏa sáng cân bằng tỷ số 1-1 và dù quãng thời gian còn lại của trận đấu rất dài nhưng không đội nào ghi được thêm bàn thắng...

 

Tuyển Anh đang có vị trí không tốt tại vòng loại Word Cup 2014, cộng thêm việc hàng thủ bị thủng lỗ chỗ sau khi cả Rio Ferdinand và John Terry đều không còn khoác áo tuyển quốc gia với các lý do khác nhau, lối chơi của tuyển lại chưa thật rõ nét.... Chính vì thế thời gian qua, đoàn quân của HLV Roy Hodgson chịu rất nhiều áp lực.

 
Lampard đã cứu tuyển Anh khỏi trận đấu bẽ mặt
Lampard đã cứu tuyển Anh khỏi trận đấu bẽ mặt
 

Đông đảo người hâm mộ xứ sương mù muốn được chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của tuyển Anh trước khi đội bóng này tiến đến hoàn thành nốt các trận đấu ở vòng loại Word Cup 2014, giải đấu mà tuyển Anh không được phép vắng mặt. Đương nhiên, những trận đấu giao hữu là cơ hội để Hodgson thử nghiệm các cầu thủ  mới hay chiến thuật cho đội.

 

Nhưng tất cả những gì trông chờ của người hâm mộ vào tuyển Anh ở trận giao hữu với CH Irelan vừa diễn ra đều chưa được thể hiện đầy đủ, mà có thể nói đoàn quân của Hodgson đã gây thất vọng. Cahill và Jaigielka chưa đủ sức để khỏa lấp chỗ trống mà Ferdiand rồi Terry để lại. Điều đó ít nhất đúng trong tình huống họ “để sổng” Long và để cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số.

 

Tuyến giữa tuyển Anh không có Wilshere, người đã chơi hay trong trận giao hữu “Tam sư” thắng Brazil 2-1 hồi tháng 2 vừa qua. Vắng cầu thủ trẻ có khả năng cầm trịch trận đấu, các đường lên bóng của tuyển Anh trở nên khô cứng khi Rooney trở thành người làm nhiệm vụ thay thế, họ thường xuyên phải sử dụng tốc độ của Walcott và Oxlade-Chamberlain ở hai cánh để mở ra các đợt tấn công.
 
Lối chơi đơn điệu này không phát huy được hiệu quả cao. Thực tế tuyển Anh bị thủng lưới ở phút 13, nhưng cũng chỉ cần 10 phút sau họ đã ghi bàn cân bằng tỷ số, nhưng quãng thời gian còn gần 70 phút thi đấu còn lại, “Tam sư” chẳng thể thêm một lần chọc thủng lưới đối phương dù họ có được không ít cơ hội. Nói chung, không chỉ gây thất vọng mà đội tuyển quốc gia của xứ sương mù gây thất vọng lớn về lối chơi của họ.
 
Long đã thoải mái đánh đầu trong sự bất lực của hàng thủ tuyển Anh
Long đã thoải mái đánh đầu trong sự bất lực của hàng thủ tuyển Anh
 

 

Giờ đây rất nhiều người hâm mộ tuyển Anh tự hỏi, Roy Hodgson đã làm được gì trong 1 năm qua kể từ khi ông được trao quyền dẫn dắt tuyển Anh. Đã là một sự thụt lùi lớn về sức mạnh của “Tam sư” và nếu tiếp tục thi đấu nhạt nhòa như hiện nay, sẽ khó cho tuyển Anh có thể đứng đầu vòng bảng vòng loại trong khi họ còn các trận đối đầu với các đối thủ Montenegro, Ba Lan và Ukraine. 

 

Trở lại với diễn biến trận đấu. Lợi thế được thi đấu ngay trên sân nhà khiến Anh dâng cao đội hình tấn công, nhưng đây cũng là trận đấu giao hữu nên các cầu thủ khách không co cụm phòng thủ. Phút thứ 13, hàng vạn khán giả tại Wembley chết lặng khi Coleman thực hiện cú tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm và Long bật cao đánh đầu.

 

Có tới 2 hậu vệ của tuyển Anh trong vòng cấm nhưng chẳng ai theo kèm được tiền đạo đang thi đấu cho West Brom. Cú lắc đầu của anh đưa bóng đi chéo về góc trái khung thành, cho dù thủ thành Joe Hart cũng đã bay người hết cỡ nhưng anh đã không thể kịp cản phá, CH Ireland tạm thời vươn lên dẫn trước 1 bàn.
 
Lối chơi tấn công của tuyển Anh không thật rõ nét. Nhưng đến phút 23, họ đã tìm được bàn thắng quân bình tỷ số, Sturridge chuyền bóng từ bên trái vòng cấm địa vào trong cho Lampard, hàng thủ của đội khách đã mắc sai lầm khi phá trượt bóng và để tiền vệ của Chelsea dễ dàng thực hiện pha kết thúc nhẹ nhàng cân bằng tỷ số 1-1.
 
Sturridge lại vô duyên với tuyển Anh
Sturridge lại vô duyên với tuyển Anh
 

9 phút sau, Sturridge gặp chấn thương nặng và phải rời sân. Anh chắc chắn không có mặt trong trận giao hữu với Brazil tới đây và Defoe được vào thay. Phút 48, Rooney mở bóng từ trung lộ cho Walcott đang xuống bên phải vòng cấm địa, cầu thủ này thực hiện cú đệm lòng trên không đưa bóng vào trong.

 

Cơ hội mở ra cho Cole, anh dứt điểm chỉ cách khung thành chừng 4m, nhưng bóng đi vọt xà. Một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc trong đêm trọng đại của Cole. Đến phút 65, Defoe mở bóng nhanh cho Walcott bên cánh phải, cầu thủ này dứt điểm vào góc gần từ đầu vòng cấm địa nhưng đã bị thủ thành Forde cản phá.

 

Phút 84, Rooney chuyền bóng dọc trung lộ xuống cho Defoe lúc này đang đứng trong vòng cấm địa, bóng đập chân hàng thủ đội khách và bật sang bên trái vòng cấm địa cho Chamberlain, tiền vệ của Arsenal đứng trống trải và anh có cơ hội đối mặt với thủ thành Forde. Một tình huống thuận lợi để ghi bàn nhưng Chamberlain kết thúc quá ẩu, anh sút trúng người Forde để rồi bóng bật lên đi vọt xà ngang.

 

3 phút sau, tuyển Anh có pha phối hợp tấn công khá ổn và cơ hội đã mở ra cho Walcott khi cầu thủ này dứt điểm ở bên góc phải vòng cấm địa. Tuy nhiên, một lần nữa thủ thành Forde lại cản phá thành công để giữ cho tỷ số trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1

 

Đội hình thi đấu

 

Anh: Hart (Foster 46), Johnson (Jones 46), Cahill, Jagielka, Cole (Baines 54), Walcott, Lampard, Carrick, Oxlade-Chamberlain (Milner 87), Rooney, Sturridge (Defoe 33).

 

CH Ireland: Forde, Coleman, O'Shea, St. Ledger, Kelly, Walters (Sammon 82), McCarthy, Whelan (Hendrick 74), McGeady (McClean 68), Long, Keane (Cox 66).

 

Phù Sa