1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tương lai của Rooney: Không lối thoát!

(Dân trí) - Những thông tin xung quanh tương lai mù mịt của Rooney vẫn xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Tuy nhiên, có vẻ như chẳng một CLB lớn nào mặn mà chiêu mộ cầu thủ này.

Mới đây, nhiều tờ báo uy tín ở Anh đã đăng tin MU sẵn sàng để Rooney ra đi với mức giá được cho là bèo bọt…20 triệu bảng (chưa bằng một nửa số tiền Chelsea vung ra chiêu mộ Torres). Thế nhưng, có vẻ như chẳng CLB lớn nào thiết tha chiêu mộ cầu thủ này.

 
MU sẵn sàng để Rooney ra đi với mức giá bèo bọt 20 triệu bảng
MU sẵn sàng để Rooney ra đi với mức giá bèo bọt 20 triệu bảng
 
Bằng chứng là việc chẳng có một lời đề nghị nào (dù chỉ là tin đồn) được đưa ra, nên nhớ rằng, trong giai đoạn tiền đạo này hục hặc đòi ra đi năm 2010, rất nhiều “ông lớn” ở lục địa già tranh nhau “xâu xé” cầu thủ này.
 
Man City, đội bóng từng ra sức “lôi kéo” R10 trong quá khứ (và đặc biệt không thiếu tiền), nay bỗng bình chân như vại. Ai cũng biết, Man “xanh” khát tiền đạo tới mức nào, thậm chí, trong mùa Đông vừa qua, họ sẵn sàng chi “bom tấn” để đưa về Etihad một chân sút đẳng cấp (như thời gian quá gấp, không thể thực hiện). Thế nhưng, theo những thông tin từ báo giới Anh, họ đang tập trung vào những “sát thủ” như Falcao, Cavani, hơn là dồn sức vào chiêu mộ Rooney.

Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Munich, những đội bóng có tiềm lực khác ở châu Âu cũng ở trong tình trạng tương tự. Với những đội bóng mạnh ở Italia (đặc biệt là Juventus, đội bóng lục tung châu Âu để tìm tiền đạo), tất nhiên lại càng dửng dưng. Vậy đâu là nguyên nhân?

Thứ nhất, rào cản tài chính (luật công bằng tài chính) không cho phép những đội bóng chi ra quá nhiều tiền. Mức giá chuyển nhượng 20 triệu bảng của Rooney chỉ là điều nhỏ, mức lương “ông hoàng” lên tới 250.000 bảng/tuần của cầu thủ này mới thực sự là vấn đề lớn.

 
Có vẻ như không đội bóng nào mặn mà với “bom tấn” Rooney
Có vẻ như không đội bóng nào mặn mà với “bom tấn” Rooney
 

Ai cũng biết, những CLB trên khắp châu Âu đang cố gắng “thanh lọc” tới mức tối đa lực lượng để giảm quỹ lương khổng lồ và giữ chân những “ngôi sao” là ưu tiên hàng đầu của họ (chứ không phải mua “bom tấn”).

Real Madrid, sẽ phải dồn toàn lực để mang đến cho C.Ronaldo bản hợp đồng “ra tấm ra món” với mức lương gấp rưỡi hiện tại. Barcelona, cũng vừa chi ra số tiền không nhỏ để giữ chân Messi, Xavi…hay PSG, mức lương khổng lồ của Ibrahimovic (900.000 bảng/tuần, tính cả thuế) cũng đủ khiến họ “méo mặt”. Tình trạng tương tự ở Man City khi Yaya Toure, David Silva, Aguero…đã “ngốn” quá nhiều quỹ lương (họ phải cả tá hàng thải để cân bằng tài chính trong mùa Hè).

Tất nhiên, một “ngôi sao” đang ở đỉnh cao sự nghiệp (như lời của Rooney) không đời nào chấp nhận giảm lương, hay nói cách khác là giảm tầm ảnh hưởng để “cố sống, cố chết” gia nhập đội bóng nào.

Bên cạnh đó, không phải ngẫu nhiên mà MU bất ngờ “thờ ơ” với Rooney (thay vì chiều lòng cầu thủ này). Một trong những lo ngại nhất chính là việc “chàng Shrek” đã không còn giữ phong độ đỉnh cao. Những chấn thương liên tiếp, không được đá tiền đạo sở trường đã khiến cầu thủ này suy giảm phong độ trông thấy ở mùa này.

 
Tương lai của cầu thủ này đang rất mờ mịt
Tương lai của cầu thủ này đang rất mờ mịt
 

Nếu như mùa giải trước, tiền đạo này “nổ súng” tới 34 bàn thắng cho MU trên mọi đấu trường thi hiện tại (khi mùa giải đã đi qua 2/3 chặng đường), số lần “số 10” sút tung lưới đối phương chỉ vỏn vẹn…14 lần.

Chưa hẳn HLV Alex Ferguson “thù dai” (chuyện hục hặc trong quá khứ) mà có vẻ như bậc thầy huấn luyện này đã nhìn ra thực tế rằng Rooney sắp hết thời? Nguyên nhân xuất phát từ việc cầu thủ này đang ngày một phát phì do không có chế độ nghiêm ngặt ngoài sân cỏ (vẫn hút thuốc, ăn uống vô độ).

Ông đã nhiều lần nhắc nhở tiền đạo này về tình trạng béo phì nhưng tình hình vẫn không xoay chuyển. Việc MU liên hệ (và sắp có được) Robert Lewandowski, chân sút trẻ và rẻ hơn Rooney, trong thời gian qua, có lẽ, không nằm ngoài tính toán của “cáo già” Alex Ferguson.

Rõ ràng, trong thời buổi mà mọi tính toán về kinh tế luôn đặt lên hàng đầu, việc chiêu mộ Rooney - cầu thủ đã bước sang tuổi 28 - thực sự là canh bạc với nhiều đội bóng. Có thể thấy, “chàng Shrek” đang ở trong thế “tiến thoái lưỡng nan”, đi chẳng được, ở lại cũng chẳng xong!

H.Long