1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tướng” Dũng rời ghế HLV trưởng Thể Công

(Dân trí) - Một ngày sau trận thua 0-3 trước “đàn em” QK4, lãnh đạo Thể Công đã họp để cùng thống nhất và đưa ra quyết định thay đổi vị trí HLV trưởng. Ông Hải “lơ” sẽ chính thức lên dẫn dắt Thể Công thay cho “tướng” Dũng, kể từ hôm nay.

21h30 đêm qua, lãnh đạo Thể Công và BHL đã có một cuộc họp gấp gáp để phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, những vấn đề nội bộ dẫn đến thất bại của Thể Công trong suốt 4 vòng đấu vừa qua, khiến đội bóng rơi xuống cuối bảng xếp hạng. 

“Tướng” Dũng rời ghế HLV trưởng Thể Công - 1
"Tướng" Dũng đã lỡ hẹn giấc mơ giúp Thể Công giành chức vô địch (ảnh: Bách Nhật)
 
Trong cuộc họp này, “tướng” Dũng vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ không làm đơn từ chức. Bởi ông vẫn tin trận thua QK4 vừa qua chỉ là tai nạn, và ông đủ sức giúp đội bóng “tái sinh” ở ngay 2 vòng đấu cuối lượt đi. Tuy nhiên lãnh đạo CLB lại không đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, để cứu Thể Công ra khỏi cảnh bết bát hiện nay, lãnh đạo CLB đã ký quyết định dừng hợp đồng với HLV Vương Tiến Dũng kể từ ngày hôm nay. 

Gương mặt được lựa chọn thay thế cho vị trí của “tướng” Dũng chính là “siêu dự bị” Lê Thụy Hải, người vừa đưa B. Bình Dương giành 2 chức vô địch mùa giải 2007, 2008. Trước khi bắt đầu mùa giải V - League 2009,  ông Hải “lơ” đã về làm việc ở Thể Công với vai trò “cố vấn” cho GĐĐH Hồ Tri Liêm, tư vấn kế hoạch tuyển mộ ngoại binh.  

Việc bổ nhiệm ông Lê Thụy Hải đã được thông báo đến các cầu thủ ngay trong đêm qua. Nhiệm vụ của ông Hải ‘lơ” là phải giúp Thể Công tận dụng tốt 2 vòng đấu cuối lượt đi, sớm trở lại top đầu bảng xếp hạng khi mùa giải bắt đầu giai đoạn lượt về. 

“Tướng” Dũng rời ghế HLV trưởng Thể Công - 2
Ông Hải "lơ" lĩnh nhận trách nhiệm "tái sinh" Thể Công (ảnh: Minh Phương)
 
Sau 11 trận dẫn dắt Thể Công, HLV Vương Tiến Dũng đã từng đưa Thể Công thi đấu khởi sắc, lọt vào top 3 đội dẫn đầu sau những chiến thắng trước K. Khánh Hòa, B. Bình Dương và TPHCM, đồng thời giúp Thể Công giành vé vào bán kết Cup QG, sau khi đánh bại Hà Nội ACB ở tứ kết. 

Những rạn nứt nội bộ bắt đầu xuất hiện ở Thể Công, sau khi HLV Vương Tiến Dũng công khai chỉ trích thái độ thi đấu thiếu lửa của các cầu thủ trong trận tứ kết Cup QG, với lời phát biểu cay đắng “thắng thế này thì xấu hổ quá, chiến thắng này chẳng khác gì một thất bại…”.  

Chuỗi trận trượt dốc của Thể Công được bắt đầu từ trận thua đậm chủ nhà CS Đồng Tháp (vòng 8), tiếp đến là 3 thất bại liên tiếp trước CT Thanh Hóa, HAGL và QK4 khiến cho lãnh đạo Thể Công không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm. 

Tính đến thời điểm này, cả V - League đã có tới 6 cái tên nổi tiếng đã phải ra đi trước thời hạn là: Dusit (HA Gia Lai), A. Riedl (XM Hải Phòng), Trần Công Minh (ĐT Long An), Vital (B. Bình Dương), Nguyễn Ngọc Hảo (M. Nam Định) và Vương Tiến Dũng (Thể Công). 

Mặc dù sớm “đứt duyên” với Thể Công, nhưng HLV họ Vương đang vẫn là cái tên “hot” tại V - League,  việc Dũng tìm cho mình một bến đỗ mới chẳng phải là điều quá khó khăn. 

Ngọc Cương