1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Từ Michu đến Torres: Muôn nẻo đường của số phận

(Dân trí) - Khi Torres tới Premier League, tất cả sự chú ý đổ dồn vào anh, bởi đơn giản EL Nino đã là “sao”, còn khi Michu đến với giải đấu này, chẳng ai quan tâm vì anh.. chẳng là gì. Nhưng “con tạo xoay vần” giờ Michu là “sao sáng” còn Torres thành kẻ bỏ đi…

 

Trận đấu giữa Chelsea và Swansea tại bán kết lượt đi League Cup vừa qua cũng được xem như một cuộc chiến giữa hai cầu thủ người Tây Ban Nha là Torres và Michu. Cả hai đều là người gánh trên vai trọng trách là mũi nhọn trên hàng công của mỗi đội. Về danh tiếng, Michu chưa thể sánh được với Torres, nhưng thật đáng buồn cho El Nino khi trận đấu vừa qua, anh lại lu mờ hoàn toàn trước người đồng hương.
 
Michu khiến Torres trở nên lu mờ

Michu khiến Torres trở nên lu mờ

 

Michu tỏa sáng với bàn thắng tinh tế vào lưới đội chủ nhà để mở tỷ số của trận đấu và mở toang cánh cửa tới chiến thắng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng cho “Thiên nga đen”. Trong khi đó Torres lại quá mờ nhạt trên sân, anh không có nổi một tình huống gây nguy hiểm cho hàng thủ của đối phương nên sau 81 phút vật vờ, cuối cùng anh phải cúi đầu im lặng rời sân.

 

Việc Michu tỏa sáng còn Torres mờ nhạt ở trận đấu này, và xét rộng ra là sự thăng hoa của tiền đạo mang áo số 9 bên phía Swansea trong phần đã qua của mùa giải năm nay, còn số 9 của Chelsea tiếp tục thể hiện gây thất vọng có thể ví như những con đường trái chiều. Số phận khiến một cầu thủ từ kẻ vô danh vươn lên thành “sao” song cũng khiến một “ngôi sao” tụt xuống thành kẻ tầm thường.

 

Michu giờ đã là ngôi sao lớn

 

Khi Michu tới Premier League, chẳng ai chú ý đến anh, bởi đơn giản vì giá trị chuyển nhượng của anh quá thấp, vỏn vẹn 2 triệu bảng. Mức giá chuyển nhượng đó không nhỏ với Swansea, khi mà kỷ lục mua một cầu thủ về của đội bóng này cũng chỉ là 5.5 triệu bảng. Nhưng con số kia quá nhỏ nhoi so với mặt bằng chung của Premier League, thậm chí còn nhỏ hơn nhiều số tiền mà các đại tại tại xứ sương mù thường tung ra mua các tài năng trẻ.

 

Chẳng ai chú ý tới nên áp lực đối với việc phải thi đấu nổi bật với Michu là không có. Nhưng có lẽ đây cũng chưa phải là nguyên nhân giúp anh tỏa sáng tại sân chơi cao nhất xứ sương mù. Có lẽ lý do chính giúp tiện đạo người Tây Ban Nha thi đấu tốt là nhờ HLV Michael Laudrup đã đặt Michu vào đúng vị trí để anh có thể phô diễn toàn bộ khả năng tốt nhất.
 
Nhiều người ngỡ ngàng khi Michu đang trở thành sát thủ đẳng cấp tại PL

Nhiều người ngỡ ngàng khi Michu đang trở thành "sát thủ" đẳng cấp tại PL

 

16 bàn thắng sau 24 trận ra sân ở mùa giải năm nay, trong đó có 13 bàn tại Premier League đưa anh vào tốp các cầu thủ ghi bàn hàng đầu, và biến Michu thành ngôi sao sáng của Premier League. Sự tỏa sáng rực rỡ của cựu cầu thủ Rayo Vallencano khiến nhiều người bất ngờ, bởi dường như người hâm mộ quen với việc chỉ các cầu thủ trị giá hàng chục triệu bảng mới có thể tỏa sáng (như Van Persie hay Suarez).

 

Giờ thì Michu đã thực sự thành vật báu của Swansea. Như cách nói của HLV Laudrup thì giờ nếu có ra đi “tầm” CLB để cho tiền đạo 26 tuổi này đầu quân phải là Barcelona hoặc Real Madrid. Tất nhiên giá chuyển nhượng của Michu cũng vì thế mà tăng chóng mặt. Sẽ chẳng chuyện một vài triệu bảng là có được sự phục vụ của cầu thủ này, theo sự định giá của “Thiên nga đen” dưới 40 triệu bảng họ sẽ “không nói chuyện” chuyển nhượng Michu.

 

Torres trên con dốc chiều thẳng đứng

 

Bất cứ một người Tây Ban Nha nào yêu bóng đá hẳn sẽ vui khi chứng kiến Michu đang thăng hoa tại xứ sương mù, nhưng chắc họ cũng phải đượm buồn nếu vô tình nhắc đến Torres. Từ ngày chuyển sang Chelsea, Torres chỉ còn là chiếc bóng của tiền đạo thi đấu thăng hoa trong màu áo của Liverpool, của một tay săn bàn tuyệt vời đã thuyết phục Chelsea chi ra 50 triệu bảng đón anh về.

 

Nói một cách mỉa mai như CĐV Chelsea thì ngày 9/1 vừa qua, 4.5 triệu bảng (tổng giá trị chuyển nhượng của Gramham và Michu) đã vượt qua 50 triệu bảng. Đáng buồn hơn cho Torres trận đấu vừa qua với Swansea là trận đấu thứ 100 trong màu áo Chelsea của tiền đạo người Tây Ban Nha, một cột mốc có lẽ rất đáng nhớ với nhiều người song lại đáng quên với Torres.
 
Torres đang dần trở thành cầu thủ tầm thường dù anh mới 28 tuổi

Torres đang dần trở thành cầu thủ tầm thường dù anh mới 28 tuổi

 

Nhìn lại 100 trận ra sân cho Chelsea, Torres chỉ có vỏn vẹn 26 bàn thắng, thậm chí còn chẳng bằng một nửa số bàn thắng anh đã ghi trong 100 trận đầu tiên cho Liverpool (62 bàn). Số bàn thắng ấy quá nhỏ nhoi và không thể chấp nhận với một tiền đạo được xem là mũi nhọn của CLB tầm cỡ Chelsea. Thêm vào nữa, các bàn thắng của Torres chưa bao giờ là những bàn thắng có tầm quan trọng cao với đội chủ sân Stamford Bridge.

 

Mùa giải trước, Chelsea đoạt cúp FA Cup thì hai người ghi bàn cho đội bóng này là Ramires và Drogba (Chelsea thắng 2-1 trước Liverpool). Trong khi đó tại đấu trường Champions League, nơi Chelsea gây sốc khi giành được cúp thì công thần tiếp tục là tiền đạo Drogba. Đến mùa giải năm nay, Drogba đã ra đi song Torres cũng vẫn mờ nhạt dù anh rất được ưu ái cho ra sân thi đấu.

 

Dường như Torres không có duyên với Chelsea, có lẽ tại đội bóng này anh mãi chẳng thể trở thành cầu thủ lớn. Như Demba Ba, ngay trong trận đầu tiên khoác áo The Blues, anh ghi liền 2 bàn, trong khi để Torres ghi được 2 bàn thì Chelsea cũng phải chờ đến trận ra sân thứ 15 của cầu thủ này. Nghịch lý còn được thể hiện ở chỗ, Torres đoạt Chiếc giày vàng tại EURO 2012 vừa qua cùng tuyển TBN, còn ở Chelsea anh chỉ là “chân gỗ vàng”.

 

Chelsea đã rất kiên nhẫn với Torres, các CĐV đội bóng  này cũng vậy, nhưng dường như giới hạn của lòng kiên nhẫn của những người yêu Chelsea đã tới. Sau trận thua Swansea vừa qua, những lời chỉ trích công khai, phỉ báng đã được ném về phía tiền đạo người Tây Ban Nha.

Điều đó cho thấy, Torres đang ở trên con dốc thẳng đứng và tương lai của anh cùng The Blues ngày càng trở nên mịt mờ dù Benitez có ưu ái anh thế nào đi chăng nữa.

 

Nếu buộc phải rời Chelsea, Torres về đâu sẽ rất khó đoán bởi sẽ rất ít các đội bóng lớn muốn nhận một cầu thủ đang bị xem là hết thời như tiền đạo mới 28 tuổi này. Đó là điều đáng buồn với riêng El Nino và những người yêu bóng đá Tây Ban Nha nói chung. Họ vui mừng với một ngôi sao mới lên trên hàng công là Michu, song lại chợt buồn bã với một ngôi sao đang dần tắt lịm như Torres.

 

Phù Sa