1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết CAN 2015: Ngày của những màn lội ngược dòng

(Dân trí) - Ở hai trận tứ kết đầu tiên của CAN 2015, hai đội CHDC Congo và Guinea Xích Đạo đã giành vé lọt vào bán kết sau những màn lội ngược dòng không tưởng.

Ngay trong trận tứ kết đầu tiên, hai đội tuyển Congo và CHDC Congo đã cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng. Đáng chú ý, tất cả những pha lập công của trận đấu này đều được thực hiện trong hiệp 2.

CHDC Congo đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng

CHDC Congo đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng


Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Congo đã xé toang mành lưới đối phương ở phút thứ 55. Pha đá phạt của Ndinga đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của CHDC Congo để Dore dễ dàng đệm bóng vào lưới thủ thành Kidiaba.

Chưa dừng lại ở đó, phút 62, Congo lại tìm được bàn thắng thứ 2. Dore, với nỗ lực tuyệt vời trong vòng vây của hậu vệ CHDC Congo, đã tung ra cú dứt điểm. Thủ thành Kidiaba đã xuất sắc từ chối nhưng Bifouma đã có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới.

Những tưởng Congo đã giành vé đi tiếp sau khi dẫn trước 2-0 nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phút 65, Mbokani mở ra hy vọng cho CHDC Congo với bàn thắng rút ngắn cách biệt sau pha đệm bóng ở cự ly gần.

Tới phút 75, CĐV Congo đã chết lặng khi Bokila đã xoay người dứt điểm tung nóc lưới thủ thành Mafoumbi, san bằng tỷ số 2-2. Với khí thế ngút trời, CHDC Congo tiếp tục dồn lên và họ có thêm bàn thắng thứ 3 do công của Kimwaki ở phút 81. Tới phút 90, Mbokani đã chấm dứt mọi hy vọng của Congo với bàn thắng thứ 4, hoàn tất chiến thắng cho CHDC Congo.


Trận tứ kết 2 giữa Tunisia và chủ nhà Guinea Xích Đạo cũng diễn ra vô cùng kịch tính. Cuộc chiến này diễn ra với thế trận cân bằng cho tới phút 70, khi Tunisia bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Mathlouthi, Akaichi đã đệm bóng tung lưới đối phương.

Trong những phút tiếp theo, chủ nhà Guinea Xích Đạo đã dồn lên với sức ép nghẹt thở nhưng Tunisia đã cho thấy sự già dơ của mình. Mặc dù vậy, “tai nạn” đã xảy đến với Tunisia đúng phút cuối cùng. Hậu vệ Tunisia đã lóng ngóng phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm và Javier Balboa đã dứt điểm thành công quả đá phạt đền, đưa trận đấu bước sang hiệp phụ.

Điều thần kỳ đã tới với chủ nhà Guinea Xích Đạo, khi ở phút 102, tiền đạo Javier Balboa tiếp tục rực sáng với bàn thắng “quý hơn vàng” sau pha đá phạt trực tiếp. Trong những phút còn lại, đội chủ nhà đã thi đấu rất kiên cường và họ đã bảo vệ thành công chiến thắng.

Với những kết quả trên, CHDC Congo sẽ gặp đội thắng trong cặp Bờ Biển Ngà-Algeria ở bán kết. Trong khi đó, đối thủ của Guinea Xích Đạo là một trong hai đội tuyển Ghana và Guinea.


H.Long