Giải vô địch điền kinh QG 2009

Trương Thanh Hằng suýt phá kỷ lục đường chạy 800m

(Dân trí) - Hôm qua, các tuyển thủ quốc gia Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Bùi Thị Nhung, Vũ Văn Huyện… đều dễ dàng chiếm lĩnh các nội dung thi đấu sở trường, trong đó Thanh Hằng suýt chút nữa đã phá kỷ lục QG của chính cô ở cự ly 800m nữ.

 

Phía sau các gương mặt sáng giá trên, vẫn chưa xuất hiện những đàn em xuất sắc đến mức đủ sức cạnh tranh ngang ngửa. Điền kinh Việt Nam tất nhiên phải trông chờ vào những cá nhân xuất sắc này trong mục tiêu giành từ 7-8 HCV tại SEA Games 25 vào cuối năm.

 

Trên cự ly 800m nữ, nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng rất nóng lòng vượt qua KLQG do chính cô lập cách đây 2 năm tại SEA Games 24. Và dù chỉ được thi đấu với cái “mác” kiểm tra (do xảy ra tranh chấp giữa đơn vị chủ quản cũ TPHCM với Ninh Bình), nhưng Thanh Hằng trước khi bước vào đợt chạy chung kết vẫn quyết tâm cho biết cô sẽ phá được KLQG.
 
 
Trương Thanh Hằng suýt phá kỷ lục đường chạy 800m - 1

Thanh Hằng tiếp tục thể hiện phong độ ổn định thời gian gần đây

 

Tuy nhiên, tiếc rằng, Thanh Hằng rốt cuộc chỉ đạt đến thời gian 2’03”28, cách kỷ lục cũ đúng 1 giây. Hằng về nhất, nhưng không được công nhận thành tích. Thế nhưng qua đó để thấy rằng, cô vẫn chính là “độc cô cồ bại” ở đường chạy trung bình nữ của cả Đông Nam Á, chứ không riêng gì ở Việt Nam.

 

Hằng tỏ ra tiếc nuối sau khi rời đường chạy: “Tôi đã tin chắc mình sẽ phá được KLQG. Tuy nhiên, ở khoảng 200m cuối, tôi bất ngờ chậm nhịp vì thời tiết nóng quá. Đấy là điều đáng tiếc. Nói chung, tôi chạy chưa đạt yêu cầu so với các buổi tập. Hy vọng ở giải Vô địch châu Á vào tháng 11, tôi sẽ cải thiện được thành tích của chính mình”.

 

Sau Hằng, đến lượt tuyển thủ Nguyễn Đình Cương (Ninh Bình) cũng về nhất ở cự ly 800m nam với thành tích mới 1’52”56. Cương quá kinh nghiệm trên đường chạy và chỉ đến 200m cuối cùng, anh mới chịu tung sức để bỏ lại sau lưng các đàn em và về đích trước tiên.

 

Ở khu vực nhảy cao nữ, tuyển thủ Bùi Thị Nhung (Hải Phòng) vẫn không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, sau khi đồng đội Nguyễn Ngọc Tâm nghỉ thi đấu. Nhưng thành tích của Nhung ở giải VĐQG năm nay không cao. Cô chỉ vượt qua được mức xà 1m86 và dù đoạt HCV, nhưng chuyên gia Misa vẫn không tỏ ra hài lòng cho lắm. Trong khi đó, VĐV về nhì là Việt Anh (Bạc Liêu) đã gây bất ngờ khi vượt qua mức xà 1m84, đồng thời chứng tỏ mình là một VĐV triển vọng thực sự ở nội dung nhảy cao nữ.

 

Vũ Văn Huyện (Quân Đội) nhởn nhơ vẫn đạt đến số điểm khá cao 7.069 điểm để đoạt HCV nội dung 10 môn phối hợp nam. Đây là một trong những gương mặt chủ lực của điền kinh Việt Nam tại đấu trường SEA Games 25 sắp tới.

 

Ở ngày thi đấu hôm qua cũng đã xảy ra chuyện BTC quyết định tước huy chương của 2 đoàn Quân Đội và Khánh Hòa. Dù đoạt HCV nội dung 5.000m nam, nhưng VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân Đội) vẫn bị tước huy chương vì BTC phát hiện một đồng đội của anh đã cố tình chơi xấu trên đường chạy.

 

Trong khi đó, đoàn Khánh Hòa tức tưởi khi bị tước HCV ở nội dung tiếp sức 4x400m nam vì VĐV chạy đợt cuối cố tình ném gậy khi vừa lao qua vạch đích. Đây là những hành động bị xếp vào diện “coi thường BTC và khán giả” nên án phạt tước huy chương đối với họ theo Trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam Dương Đức Thủy là rất xứng đáng.

 

Lê Thanh