1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trung vệ Chí Công của B. Bình Dương bị chém trọng thương

(Dân trí) - Đêm qua (15/3), Bệnh viện đa khoa Bình Dương tiếp nhận một ca cấp cứu, nạn nhân được xác định là nam giới với 2 vết chém ở tay và một ở vùng lưng. Sau khi băng bó, người bị nạn được xác định là trung vệ Chí Công của B. Bình Dương.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, vào khoảng 21 giờ 20 phút, sau khi chơi bóng đá ở sân cỏ nhân tạo Bảo Châu, phường Hiệp Thành, Chí Công cùng bạn về quán ăn Tám Đạt để ăn tối trước khi về CLB. Khi đi đến ngã tư đường Phú Lợi - Lê Hồng Phong, có một đôi nam nữ vượt lên trước mặt rồi nhìn vào Chí Công.
 
Trung vệ Chí Công của B. Bình Dương bị chém trọng thương - 1
 Chí Công (bên phải) bị chém trọng thương đêm 15/3 - Ảnh: Sơn Dũng
 

Do nghĩ người đi đường nhận ra mình là cầu thủ nên Chí Công và bạn vẫn tiếp tục đi về CLB. Tuy nhiên, đi thêm được gần 200m, khi đến gần trước phòng trà Đêm Màu Hồng có một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người buộc bạn của Chí Công dừng xe lại để hỏi chuyện.

 

Sau khi hỏi han nhanh người bạn của Chí Công xong, nhóm thanh niên kia bất ngờ rút mỗi người một cây mã tấu bắt đầu tấn công trung vệ  của đội B. Bình Dương tới tấp. Nhờ còn đội mũ bảo hiểm nên Chí Công chỉ bị thương nặng ở cánh tay trái. Cố thoát khỏi vòng vây, trung vệ này chạy vào nhà dân nhưng bị đuổi ngược trở ra. Sau đó, anh còn bị nhóm côn đồ nọ truy đuổi rồi “dằn mặt” bằng một sống mã tấu vào lưng.

 

Dù nhanh chân chạy vào một con hẻm nhỏ đường Lê Hồng Phong rồi được người dân băng bó nhưng Chí Công vẫn bị chảy máu đầm đìa. Sau đó anh đã nhờ một đồng đội ở CLB đi xe ô tô đến và chở đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

 

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an phường Phú Hòa đã có mặt ngay tại hiện trường sau đó, nhưng nhóm hung thủ nọ đã bỏ chạy còn Chí Công đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

 

Theo trung úy Hà Văn Thanh, Phó CA phường Phú Hòa nhận định đây có thể là một vụ đánh dằn mặt trung vệ Chí Công. Bởi với lực lượng từ 17-20 người cầm hung khí trong đêm, rõ ràng nếu nhóm côn đồ lạ mặt này cố sát, trung vệ Chí Công khó thoát khỏi chúng.

 

Cuối giờ chiều cùng ngày chúng tôi có mặt ở khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để tìm hiểu thêm về vụ việc. Tuy nhiên, các bác sỹ ở đây cho biết Chí Công sau khi được băng bó đã xin về CLB để tránh dư luận. Theo các bác sỹ tại đây cho biết, Chí Công mất khoảng 10 ngày mới có thể vận động mạnh lại được.

 

Liên lạc với CLB, ông Đoàn Văn Út cho biết sáng ngày 16-3 khi hay tin vụ việc, ông đã triệu tập cuộc họp khẩn với các cầu thủ và HLV trong CLB để ngăn ngừa những vụ việc tương tự xảy ra. Đồng thời, CLB sẽ sớm làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ, nhất là Chí Công để họ yên tâm thi đấu trong thời gian tới.

 

Vụ việc đang được cơ quan công an Thị xã Thủ Dầu Một khẩn trương điều tra làm rõ.

 

Khánh Vinh