Trọng tài quay lưng, Liverpool vẫn thắng ngoạn mục trước Man Utd
(Dân trí) - Liverpool bị từ chối hai quả phạt đền, thậm chí trọng tài đã bẻ còi để từ chối đội khách. Dẫu vậy, trước một Man Utd chệch choạc, Liverpool đã lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục.
Chấm điểm Liverpool ở chiến thắng trước Man Utd.

Cổ động viên của Man Utd vẫn biểu tình bên ngoài Old Trafford phản đối các ông chủ đội bóng, tuy nhiên lần này an ninh trước sân bóng của Man Utd đã được thắt chặt.

Người hâm mộ Man Utd cầm theo rất nhiều pháo khói khiến quang cảnh trước Old Trafford mịt mù.

Cảnh sát thành Manchester thiết lập các chốt an ninh đảm bảo không để tình trạng khán giả tràn vào sân như 10 ngày trước.

Sai lầm của hậu vệ Phillips khiến Liverpool bị thủng lưới ở phút thứ 10.

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng mở tỉ số, bàn thắng vẫn được tính cho Fernandes.

Tình huống Bailly đá vào chân của Phillips, ban đầu trọng tài Taylor cắt còi báo hiệu hậu vệ Man Utd đã phạm lỗi ở đầu vòng cấm địa và Liverpool được hưởng phạt đền.

Trọng tài Taylor xem lại video và hủy quyết định cho Liverpool hưởng phạt đền.

Vẫn quyết tâm lấy công chuộc tội, Phillips đã thực hiện cú sút ở phút 34 mở ra cơ hội cho Jota ghi bàn quân bình tỉ số 1-1.

Jota ăn mừng sau khi đánh gót ghi bàn tinh tế.

Firmino đánh đầu đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1 ở những phút bù giờ cuối của hiệp 1.

Tiền đạo người Brazil nhanh chóng hoàn tất cú đúp vào lưới Man Utd sau khi hiệp hai bắt đầu được hai phút.

Firmino ăn mừng cùng các đồng đội sau khi đưa Liverpool vượt lên dẫn 3-1.

Fred sớm bị HLV Solskjaer thay ra sân khi anh liên tục chuyền hỏng.

Rashford ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Man Utd ở phút 68.

Rhys Williams theo kèm Cavani, tiền đạo người Uruguay đã mất tích trước hàng thủ đầy sức trẻ của Liverpool.

Salah ăn mừng sau khi nâng tỉ số lên 4-2 ở phút 89, tiền đạo người Ai Cập vô cùng hạnh phúc bởi có lẽ anh hiểu chiến thắng đã thuộc về đội khách.

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng tại Old Trafford.
