1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài “cướp” mất của Liverpool quả phạt đền?

(Dân trí) - Tình huống quay chậm ở phút 88 cho thấy bóng đã chạm tay Gary Cahill sau pha dứt điểm của Gerrard. Mặc dù vậy, trọng tài Anthony Taylor vẫn từ chối quả phạt đền cho Liverpool. Điều đó khiến HLV Brendan Rodgers vô cùng phẫn nộ.

Ngày hôm qua, Chelsea đã có được chiến thắng 2-1 trước Liverpool ngay tại Anfield và tiếp tục “đóng đinh” vào ngôi đầu bảng Premier League với 29 điểm sau 11 trận đấu. Mặc dù vậy, nếu trọng tài bắt chính xác hơn, chưa chắc The Blues đã có trọn vẹn 3 điểm.

Bóng đá chạm tay Gary Cahill sau pha dứt điểm của Gerrard

Bóng đá chạm tay Gary Cahill sau pha dứt điểm của Gerrard

Nói vậy bởi lẽ, tình huống quay chậm ở phút 88 cho thấy bóng đã chạm tay Gary Cahill sau pha dứt điểm của Gerrard. Mặc dù các cầu thủ Liverpool đã khiếu nại nhưng trọng tài Anthony Taylor vẫn từ chối quả phạt đền cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ông cho biết: “Rõ ràng, ai cũng thấy đó là quả phạt đền. Tôi thực sự thất vọng vì các cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong cuộc chiến này.

Chúng tôi xứng đáng có được ít nhất 1 điểm. May mắn đã không đứng về phía chúng tôi. Sau trận đấu này, toàn đội sẽ phải làm việc chăm chỉ. Hy vọng rằng những cầu thủ đang chấn thương chóng trở lại”.

Sau thất bại trước Chelsea, Liverpool đã tụt xuống thứ 8 với 14 điểm/11 trận. Viễn cảnh đen tối đang hiện ra trước mắt họ.

H.Long