1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea ngược dòng vượt ải Liverpool

(Dân trí) - Mặc dù Liverpool đã mở tỉ số nhưng chung cuộc đoàn quân của Rodgers lại một lần nữa bại trận trước Chelsea của Mourinho. Với các bàn thắng của Cahill và Costa, Chelsea đã ngược dòng giành thắng lợi 2-1, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Mourinho lại một lần nữa giành chiến thắng trước Rodgers tại Anfield. Lần này Liverpool đã mở tỉ số ở phút 14 sau cú sút chạm người Cahill đổi hướng của Emre Can. Tuy nhiên với sự sắc nét trong tấn công, Chelsea đã có hai bàn thắng nhờ Cahill (19’) và Costa (67’) qua đó ngược dòng giành chiến thắng. Ba điểm từ trận này giúp Liverpool vươn tới cột mốc 29 điểm sau 11 vòng đấu và tối thiểu sau vòng đấu này họ hơn đội nhì bảng bốn điểm.

Costa đã có bàn thắng thứ 10 ở Premier League

Costa đã có bàn thắng thứ 10 ở Premier League

Cuộc chiến giữa Chelsea và Liverpool lần này diễn ra khá cân bằng, Liverpool kiểm soát nhiều hơn chút ít, còn Chelsea thì tấn công mạch lạc hơn. Xét về cơ hội trước cầu môn, cả hai cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tuy nhiên xét về bản lĩnh, Chelsea hơn hẳn đối thủ, họ kiên nhẫn thực hiện ý đồ chiến thuật, không hấp tấp trong việc kiếm tìm chiến thắng. Với khả năng chắt chiu tốt cơ hội thì đoàn quân của Mourinho đã giành được điều họ mong muốn.
Với Liverpool, ngoài trừ hàng tiền đạo thì các tuyến dưới đã chơi không tồi. Từ Balotelli, Borini tới Lambert, tất cả đều cho thấy sự cỏi cỏi đến cùng cực và chính họ đã khiến các đợt tấn công của đội nhà thường xuyên tắt lịm. Nói chung nếu Liverpool không thực hiện một cuộc cách mạng mạnh mẽ ở hàng công trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới thì họ sẽ khó bảo toàn vị trí trong tốp bốn vào cuối mùa.
Chelsea đã rất trung thành với chiến thuật phòng thủ phản công

Chelsea đã rất trung thành với chiến thuật phòng thủ phản công
Những phút đầu trận tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Với lợi thế sân nhà, Liverpool chủ động dâng cao đội hình tấn công nhưng họ cũng không qua lấn lướt được đối phương. Lối chơi chặt chẽ của hàng thủ hai đội khiến trận đấu sau hơn 10 phút đầu tiên vẫn chưa được có được một tình huống thực sự nguy hiểm. Phút 14, từ pha triển khai tấn công khá bình thường của đội chủ nhà nhưng họ đã mở tỉ số.
Emre Can cầm bóng ở bên phải của trung lộ và bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ xa, bóng đập người Cahill đứng ở giữa vòng cấm địa rồi hướng rơi vào bên phải. Courtois đã di chuyển về bên hướng tay phải của thủ thành này nên lố đà và đành chôn chân đứng nhìn bàn thua. Một bàn thắng có phần may mắn của Emre Can và đây mới là bàn đầu tiên của cầu thủ 20 tuổi này cho Liverpool.
Bị thủng lưới, Chelsea đẩy mạnh các đợt tấn công tiếp cận khung thành của Mignolet và đã có bàn quân bình tỉ số ở phút 19. Từ pha đá phạt góc bên phải, Costa đánh đầu đưa bóng vào, tiếp đến Terry đánh đầu nối cách khung thành chừng 5m, bóng đi về phía góc trái và thủ thành Mignolet đã đẩy ra đến chỗ Cahill. Hậu vệ của Chelsea đá bồi, mặc dù thủ thành Mignolet tiếp tục đẩy được bóng ra nhưng công nghệ goal-line đã xác định có bàn thắng cho Chelsea.


Sau khi Chelsea gỡ hòa, tốc độ trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao. Đội chủ nhà kiểm soát bóng trội hơn đội khách chút ít, tuy nhiên Chelsea có phần chủ động bằng lối chơi phòng thủ phản công. Với sự cơ động của các tiền vệ chạy cánh, Chelsea đã triển khai lên bóng sắc nét hơn so với Liverpool, nhưng họ cũng chưa đủ độ sắc sảo để khiến cho Mignolet phải vất vả.

Sau khi trải qua những phút còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng, hai đội tiếp tục bước vào hiệp đấu thứ hai và duy trì tốc độ trận đấu ở mức cao. Vẫn như hiệp đầu tiên, Liverpool có phần nhỉnh hơn chút ít về thời gian kiểm soát bóng, nhưng đội chủ nhà rất thiếu sự sáng tạo trong các pha triển khai tấn công. Do vậy các đợt tấn công của Liverpool thường xuyên bị chặn lại trước hàng thủ của đội khách.

Chelsea tuy chơi phản công, nhưng lên bóng rất mạch lạc, đặc biệt ở hai cánh. Tiền vệ mới bình phục chấn thương Ramires được bố trí lệch chơi cánh phải ở trận này và anh đã chơi rất ổn, tới phút 54 anh được đưa ra nghỉ để Willian vào thay. So với người đồng hương, khả năng phòng thủ của Willian không tốt bằng nhưng khả năng tấn công của anh tốt hơn hẳn.

Với sự thay đổi này, Mourinho rõ ràng hướng tới mục tiêu chiến thắng. Niềm mong ước của Mourinho trở thành hiện thực ở phút 67. Azpilicueta cầm bóng vượt qua hậu vệ của Liverpool ở biên trái rồi xâm nhập vòng cấm địa, anh dứt điểm bằng má ngoài chân phải khiến h Mignolet đẩy bóng ra đúng chỗ của Costa. Tiền đạo này đã nhanh chân dứt điểm tung lưới nâng tỉ số lên 2-1.
 

Sau khi đội nhà bị thủng lưới, huấn luyện viên Rodgers đã lập tức tung ra hai sự điều chỉnh nhân sự, Borini và Allen được đưa vào sân thay thế cho Coutinho và Can. Phút 74, từ pha tấn công bên trái vào của đội chủ nhà, Henderson tung ra cú vô lê ở trong vòng cấm địa. Một cơ hộ tốt để gỡ hòa nhưng bóng lại đập trúng người Matic nảy ra.

Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 87, Gerrard thực hiện cú sút chân trái ở đầu vòng cấm địa, bóng đã chạm tay Cahill nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Pha quay chậm cho thấy hậu vệ của Chelsea đã cố tình dùng tay chơi bóng và đáng ra trọng tài phải cho Liverpool hưởng quả phạt đền. Mọi nỗ lực ghi bàn của Liverpool đã không thành và họ phải chấp nhận thất bại
Đội hình thi đấu

Liverpool: Mignolet; Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno; Gerrard, Can (Allen 70'), Henderson; Coutinho (Borini 70'), Balotelli (Lambert 79'), Sterling; Dự bị: Jones, Toure, Lucas, Allen, Lallana, Borini, Lambert

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Ramires (Willian 54'), Oscar, Hazard (Luis); Diego Costa (Drogba 90'). Dự bị: Cech, Zouma, Filipe Luis, Mikel, Willian, Remy, Drogba

Phù Sa