1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trọng tài Cuneyt Cakir: Kẻ hủy diệt các đội bóng Anh

(Dân trí) - Cuneyt Cakir, người rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Nani trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Manchester United và Real Madrid rạng sáng nay, vốn có tiền sử "thâm thù" với các đội Premier League.

Tổng cộng, ông trọng tài người Thổ đã đuổi cổ 4 cầu thủ của các đội bóng Anh, đóng góp trực tiếp và gián tiếp tiễn chân họ ra khỏi các cúp châu Âu.

Khi biết tin trận đấu quan trọng sắp tới được điều khiển bởi Cuneyt Cakir, tuy được xem là một trọng tài trẻ triển vọng nhất châu Âu, HLV Alex Ferguson của Manchester United cẩn thận rào đón trước: "Trong những trận thế này, chúng tôi mong chờ một trọng tài giỏi nhất, người có cùng trình độ với các cầu thủ trên sân. Trọng tài và cầu thủ đều là con người, họ có thể mắc sai lầm. Nhưng họ cần phải làm tốt nhất khả năng của mình. Tôi không mong chờ gì hơn là các trọng tài sẽ thể hiện đúng khả năng của họ hôm nay".
 
Trọng tài Cakir rút thẻ đỏ đuổi Nani ở trận đấu đêm qua

Trọng tài Cakir rút thẻ đỏ đuổi Nani ở trận đấu đêm qua

Thực tế, Cakir không phải một tay mơ. Trọng tài 36 tuổi đang được xem là một trong 3 trọng tài tốt nhất châu Âu, nằm trong nhóm "elite" của UEFA và nghiễm nhiên sẽ bắt chính tại vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil.

Cakir, với phong cách cầm còi độc đoán, luôn có niềm tin sắt đá vào các quyết định của mình và chẳng thèm quan tâm tới bất cứ ý kiến trái chiều nào. Ông được Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao, thường xuyên bắt chính trong các cuộc so tài căng thẳng tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ Super Lig, gồm những trận đấu nảy lửa không kém màu sắc hận thù giữa Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce.

Efe Yilmaz, cựu tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang là bình luận viên của kênh Eurosport tiết lộ: "Hầu hết CĐV không ưa ông ấy. Lí do là, họ cho rằng cách cầm còi của ông ấy ở Super Lig và châu Âu khác nhau".

Cakir, nghề nghiệp chính là một chuyên viên bảo hiểm ở Istanbul, bắt trận đầu tiên tại đấu trường châu Âu ở Cúp UEFA mùa giải 2008-09 giữa Twente và Schalke. Hai mùa sau, ông được thăng cấp lên Champions League, điều khiển trận Rubin Kazan gặp Barcelona.

Dấu ấn đầu tiên của Cakir ở châu Âu là khi ông rút 8 thẻ vàng trong trận Manchester City gặp Dynamo Kyiv tại Europa League, đồng thời truất quyền thi đấu Mario Balotelli, nạn nhân từ Anh đầu tiên của mình.
 
Trọng tài người TNK luôn là khắc tinh với các CLB Anh

Trọng tài người TNK luôn là khắc tinh với các CLB Anh

Ông tiếp tục khẳng định tên tuổi tại các giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu với việc được chỉ định bắt chính trận bán kết Champions League 2011-12 giữa Barcelona và Chelsea. Trận đó, Cakir rút thẻ đỏ với đội trưởng The Blues John Terry. 

Cakir trở thành trọng tài trẻ nhất tham gia điều khiển vòng chung kết Euro 2012 ở tuổi 35. Trong trận bán kết giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cầu thủ hai bên phải nhận 9 thẻ vàng từ ông trọng tài tay to này.

Thành tích rút thẻ của Cakir tiếp tục điền thêm một tên tuổi nổi tiếng khác đến từ Anh: Steven Gerrard. Tiền vệ thủ quân Tam Sư "dính chưởng" trong trận vòng loại World Cup 2014 gặp Ukraine, và sau đó là Gary Cahill tại FIFA Club World Cup.

Trước khi cầm còi trận Man United - Real Madrid ở Champions League, Cakir đang bị báo chí Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích nặng nề vì từ chối một quả penalty trong trận đấu giữa Akhisar và Elazıgspor. Người hâm mộ phản đối dữ dội đến mức, trận đấu phải tạm dừng vài phút để các nhân viên bảo vệ làm nguội những cái đầu bốc hỏa.

Trận gặp Real rạng sáng nay không phải lần đầu tiên Cakir điều khiển các trận đấu của Man United. Ông từng bắt chính khi Quỷ Đỏ đá với Benfica và trận đấu Europa League mùa giải trước gặp Athletic Bilbao. Điểm chung: cứ khi nào Cakir cầm còi là MU lại thua.

Huyền Châu