Trọng tài Clattenburg thoát án điều tra về phân biệt chủng tộc
(Dân trí) - Sau gần 3 tuần làm việc về cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg có hành vi phân biệt chủng tộc với tiền vệ John Obi Mikel, cơ quan cảnh sát đã tạm dừng cuộc điều tra khi không có căn cứ buộc tài vị trọng tài điều khiển trận đấu Chelsea - Man Utd.

Cllatenburg bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Mikel
Tuy nhiên sau khi tiền vệ người TBN xác nhận không nghe thấy lời nói xúc phạm nào của Clattenburg, Chelsea đã rút cáo buộc xuống chỉ còn là việc phân biệt chủng tộc. Tổ chức xã hội Luật sư bảo vệ người da màu cũng làm kiến nghị lên cơ quan cảnh sát anh tại Durham để yêu cầu cơ quan này vào cuộc điều tra.
Vào tuần trước Chelsea cũng đã cung cấp lên FA những các tài liệu liên quan tới việc tố cáo của họ, bao gồm cả bản khai của các cầu thủ có xác nhận của chính bản thân họ về việc trọng tài Mark Clattenburg đã dùng những ngôn từ phân biệt chủng tộc với Mikel. Bản thân vị trọng tài đang sống ở Newcastle hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc trên.

Chelsea có quá ít bằng chứng chống lại Cllatenburg
“Không có nạn nhân hoặc bằng chứng nào cho thấy hành vi phạm tội đã xảy ra và cuộc điều tra vì thế phải dừng lại. Nếu tình hình thay đổi, có nạn nhân hoặc các bằng chứng mới hỗ trợ lời cáo buộc về hành vi phạm tội phân biệt chủng tộc được gửi tới cảnh sát thì cuộc điều tra sẽ được tiếp tục thực hiện”.
Việc cơ quan cảnh sát anh dừng điều tra vụ việc này cũng không khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Ngay khi vụ cáo buộc này diễn ra, rất nhiều người đã nhận định rằng Chelsea phạm phải một nước cờ sai lầm. Đội bóng này có trong tay quá ít bằng chứng trong việc tố cáo Clattenburg vi phạm phân biệt chủng tộc, thậm chí nếu không muốn nói là không có gì.

Chelsea có vẻ hơi vội vàng đi kiện Clatenburg
Bên cạnh đó việc Chelsea lao vào phòng tròng tài sau trận, rồi làm rùm beng vụ việc cũng khiến đội bóng này chịu ảnh hưởng xấu. Một CĐV của Chelsea đã bị bắt vì phân biệt chủng tộc với Welbeck trong trận gặp MU ít ngày sau đó (Chelsea bị đổi tội là làm tăng làn sóng phân biệt chủng tộc trong CĐV), đội bóng này cũng đối diện với án phạt từ FA về việc tự ý làm loạn phòng trọng tài khi chưa được phép, thậm chí có cầu thủ còn đòi “bẻ gãy giò” của trọng tài.
Bản thân GĐĐH Ron Gourlay mới đây cũng thừa nhận những vụ việc liên quan tới phân biệt chủng tộc đã “tàn sát hình ảnh của Chelsea” trong 12 tháng qua, từ vụ việc của John Terry kéo dài cả năm trời với bao hệ lụy rắc rối, đến bây giờ lại là vụ việc của Mikel. Chính bản thân Chelsea giờ cũng muốn khép lại nhanh chóng những vụ việc này và hy vọng với sự thăng hoa của các cầu thủ trên sân như Juan Mata, Eden Hazard và Oscar, mọi người sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn với CLB này