1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài cầm cờ suýt gặp tai nạn chết người trên đường đua Le Mans

Thiện Nhân

(Dân trí) - Tai nạn suýt chút nữa đã xảy ra trên đường đua Le Mans (Pháp), khi một tay đua trong nỗ lực vượt lên trên đối thủ suýt chút nữa đã đâm xe vào trọng tài, người bất cẩn đứng quá gần đường đua.

Trọng tài cầm cờ suýt gặp tai nạn chết người.

Vòng cuối cùng của giải đua ô tô GP mang tên 24h, diễn ra tại Le Mans (Pháp) suýt phải chứng kiến tai nạn kinh hoàng, khi trọng tài cầm cờ bất cẩn đứng quá gần với đường đua.

Điều này khiến cho một tay đua trong nỗ lực vượt mặt đối thủ, đánh lái mạnh để đưa xe của mình vượt phải lên trên xe đối phương, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là khiến chiếc xe đấy lao thẳng vào vị trọng tài này.

Trọng tài cầm cờ suýt gặp tai nạn chết người trên đường đua Le Mans - 1

Tình huống trọng tài cầm cờ bất cẩn nhảy ra đường suýt gặp tai nạn.

Người chiến thắng trong cuộc đua này là Robin Frijns (Hà Lan), cũng là tay đua đã có màn vượt mặt đối thủ và suýt nữa đâm mạnh vào trọng tài cầm cờ.

Sau khi kết thúc chặng đua, Robin Frijns mô tả về sự việc: "Tôi đánh lái sang phải vì phát hiện một chiếc xe phía trước đang giảm tốc ở góc cua cuối cùng. Tôi cũng có va chạm nhẹ với một chiếc xe khác".

"Nhưng khi tôi đánh lái mạnh sang phải, tôi chợt phát hiện trọng tài cầm cờ đang đứng đấy, và tôi phải cấp tốc đánh lái ngược sang trái. Nếu tôi va chạm với vị trọng tài này, chắc chắc ông ta sẽ chết" - Robin Frijns nói thêm.

Thậm chí, tay đua người Hà Lan còn cho biết anh thật sự hoảng hồn vì khoảng cách quá gần giữa trọng tài cầm cờ và xe của anh ta. Robin Frijns nói: "Tôi nghĩ khoảng cách giữa đầu xe với trọng tài chỉ là nửa mét hoặc hơn một chút thôi!".