1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 12 Giải Hạng nhất:

Trời chiều lòng “chiếu trên”

(Dân trí) - Lợi thế sân nhà đã không thể giúp “vua hoà” Tây Ninh thoát khỏi trận thua 2-3 trước H.Thanh Hoá đang ngày càng chắc chân và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của … trọng tài. Đồng Tháp cũng đã kết thúc một trận đấu tưng bừng trên sân khách Long An với 3 bàn thắng.

Tây Ninh vẫn chưa một lần trắng tay sau 11 vòng đã đấu, và như thường lệ vẫn tỏ ra cực kỳ khó chơi trên đất “chùa nhà”. Trận đấu được dự đoán căng thẳng nhất vòng 12 này đã diễn ra khá sôi nổi với nhiều cảm xúc trái ngược.

 

Tây Ninh kiểm soát tốt thế trận và vươn lên dẫn trước ở phút 26 với pha đệm lòng cận thành của Lucas.

 

Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, hậu vệ bất đắc dĩ Ibe Johnson, người đang dẫn đầu danh sách làm bàn với 7 bàn thắng đã đốn ngã tiền đạo bất đắc dĩ của đội khách là Mai Tiến Thành trong vòng cấm, báo hại đội nhà chịu một quả phạt đền. Văn Thành đã không mắc một sai lầm nào, cân bằng tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

 

Đến cuối hiệp 1, Ibe Johnson đã lấy lại hình ảnh vốn có trên hàng công bằng một cú sút xa kiểu không-thể-cản-phá, một lần nữa đưa Tây Ninh lên dẫn trước.

 

Trời chiều lòng “chiếu trên” - 1
 

Tây Ninh (áo vàng) thất bại trong bực tức

bởi quyết định của trọng tài. (ảnh: Vietnamnet) 

 

Tuy nhiên, đây không phải là ngày của Johnson và của “vua hoà”, hiệp 2 vừa bắt đầu được 15 phút, Tuấn Sơn đã giành lại thế cân bằng với cú đánh đầu nhanh sau đường chuyền phát động của tuyến 2.

 

Gần 10 phút sau, Thanh Tùng đã hoàn thành nốt chiến thắng của đội khách với một cú sút cận thành ở tư thế …việt vị. Mặc dù các cầu thủ và khán giả Tây Ninh kịch liệt phản đối, trọng tài vẫn chỉ vào chấm giao bóng giữa sân.

 

Một chiến thắng nhọc nhằn và có phần may mắn đã giúp H.Thanh Hoá củng cố vị trí đầu bảng bất chấp việc Đồng Tháp xuất sắc đã có một ngày tưng bừng trên đất Long An.

 

Thể Công.Viettel cũng phải hú hồn hú vía trên sân Long Xuyên khi phải nhờ đến nụ cười của thần thời gian mới kiếm được 1 điểm.

 

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Nhật Trường đã bất ngờ làm tung lưới Vũ Dũng sau một pha đánh đầu cận thành khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu được ít phút.

 

Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng dường như cái nóng trên đất miền Tây không phải là bạn đồng hành của đội bóng áo đỏ. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng, Văn Thông mới giành lại 1 điểm cho Thể Công bằng pha kết thúc kỹ thuật từ góc hẹp.

 

Kết quả vòng 12 hạng Nhất:

 

Tây Ninh – H.Thanh Hoá: 2-3

 

An Giang - Thể Công .V: 1-1

 

SĐT.LA - Đồng Tháp: 0-3

 

Đồng Nai – Đá MN.SG: 2-2

 

XSKT ĐLLĐ– CLBTPHCM: 2-0

 

QK4 – Huda.Huế: 0-0

 

QK5 - Quảng Nam: 0-0

Đồng Tháp cũng đã được toại nguyện trong cuộc Derby miền Tây trên sân Long An, với sự giúp đỡ nhiệt tình của .. hàng thủ đội chủ nhà.

 

Mặc dù thi đấu không quá lấn lướt, nhưng trước sự cởi mở quá mức của hàng thủ đội chủ nhà, Đồng Tháp đã có được 3 bàn thắng và đánh dấu sự trở lại sau những trận thua liên tục.

 

Phút 28, hậu vệ SĐT.LA lớ ngớ để bóng rơi vào chân Thanh Bình, và tiền đạo ĐTVN đã tạo điều kiện thuận lợi cho Fernando ghi bàn thắng mở tỷ số.

 

Phút 61, khoảng cách được nhân đôi cho Đồng Tháp với cú bay người đánh đầu đẹp mắt của Thanh Bình, người thực hiện quả tạt bóng chuẩn xác cho Thanh Bình là Maxwell.

 

Vài phút sau, thảm hoạ lại ập xuống đầu thủ môn Quốc Cường khi hàng phòng thủ đội nhà đẩy bóng vào chân Maxwell, và anh này đã không khó khăn gì lần thứ 3 khiến khán giả Long An tức tối.

 

Thắng đậm 30, Đồng Tháp đã tìm lại được khí thế sau loạt trận không thành công gần đây.

 

Trận derby miền Đông giữa Đồng Nai và Đá Mỹ Nghệ SG đã trở thành trận đấu hấp dẫn nhất vòng 12 với 4 bàn thắng được ghi và một thế trận cởi mở.

 

Hiệp 1, hai đội đều chơi tấn công và tạo được không ít cơ hội chắc ăn nhưng đều không tận dụng được. Và những ai kiên nhẫn trên sân đã được chứng kiến 1 hiệp 2 sôi động và gay cấn đến phút chót. 

 

Trời chiều lòng “chiếu trên” - 2
 

Huế có trận hoà đáng tiếc trước Quân khu 4

(ảnh: Vietnamnet) 

 

Phút 49, Văn Hùng (Đá Mỹ Nghệ) mở đầu cho những pha làm bàn bằng một cú sút chính xác. Bàn thắng của Văn Hùng đã làm cho thế trận trở nên cởi mở hơn rất nhiều. 20 phút sau, chân sút triển vọng bên phía Đồng Nai là Đình Khang đã đưa trận đấu trở lại điểm xuất phát.

 

Tưởng chừng như Đồng Nai đã lội ngược dòng thành công để kiếm 3 điểm trọn vẹn khi Sooh Youn Jae lập công ở phút 88. Nhưng một lần nữa, “thần tài” Văn Hùng lại toả sáng đúng lúc, lấy lại 1 điểm cho đội chủ nhà ở phút cuối cùng của trận đấu.

 

Trận chung kết ngược trên sân Đức Trọng đã kết thúc với một kết quả đáng buồn cho đội cuối bảng CLB TPHCM. Trận đấu diễn ra tẻ nhạt như một buổi đá tập  và chỉ nóng lên đôi chút ở 10 phút cuối.

 

Đội chủ nhà XSKT ĐL Lâm Đồng đã tranh thủ những phút hứng khởi ít ỏi đó để 2 lần chọc thủng lưới đối phương. Hai bàn thắng được ghi do công của Chí Thành (phút 81) và Hứa Hiền Vinh (phút 90+3).

 

Với trận thua này, CLB TPHCM đã bị đối thủ “cắt đuôi” trong cuộc chiến tìm phao cứu sinh. Những hy vọng trụ hạng đang dần khép lại trước mắt thầy trò ông Tam Lang.

 

Trên sân Quân khu 4, đội chủ nhà đã phải chấp nhận chơi phong ngự tiêu cực trong suốt trận đấu để đạt được mục đích chia điểm với đội khách Huda.Huế.

 

Cùng với kết quả hoà không bàn thắng, Quân khu 5 đã cầm chân Quảng Nam trong một trận đấu tẻ nhạt.

 

Với những kết quả này, trật tự trên BXH không có gì thay đổi so với khi kết thúc vòng 11. Tuy nhiên, khoảng cách đã bắt đầu được tạo ra khi Thể Công.Viettel bị đội đầu bảng H.Thanh Hoá dẫn trước 2 điểm và chỉ còn hơn Đồng Tháp đúng 1 điểm.

 

CLB TPHCM cũng đã bị bỏ rơi thực sự ở cuối BXH khi bị XSKT ĐLLĐ bỏ xa tới 4 điểm.

 

Hồng Kỹ