Tranh cãi về tấm thẻ đỏ của Bruno Fernandes

Hạo Minh

(Dân trí) - Bruno Fernandes khẳng định anh không đáng bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng nguy hiểm với James Maddison trong trận thua 0-3 của Man Utd trước Tottenham vào đêm qua (29/9).

 "Không ai muốn bị đuổi khỏi sân, đó không phải là cảm giác tốt. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi vào bóng bằng mắt cá chân và không bao giờ là thẻ đỏ. Ngay cả James Maddison khi đứng dậy cũng nói rằng đó không phải là lỗi đáng nhận thẻ đỏ", Fernandes nói sau trận đấu. Đội trưởng của Man Utd đã đưa ra quyết định bất thường là trả lời phỏng vấn sau khi bị đuổi khỏi sân.

Fernandes dường như đã trượt chân khi cố gắng vào bóng ở phần sân của Tottenham nhưng sau đó lại giơ chân lên và đá vào ống quyển của Maddison ở phút 41, trọng tài Christopher Kavanagh rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Tranh cãi về tấm thẻ đỏ của Bruno Fernandes - 1

Fernandes bị phạt thẻ đỏ sau tình huống đốn hạ Maddison (Ảnh: EPL).

Fernandes nói thêm: "Nếu đây là thẻ đỏ, chúng ta phải xem xét nhiều sự cố khác. Đó là một pha phạm lỗi nhưng không có nhiều va chạm. Nếu trọng tài rút thẻ vàng cho tôi, tôi đồng ý. Tôi không hiểu tại sao VAR không gọi trọng tài xem lại tình huống này trên màn hình".

Tuy nhiên, ban tổ chức trọng tài điều hành tại Premier League không đồng quan điểm với đội trưởng Man Utd. Lý giải về quyết định đuổi Fernandes của trọng tài Kavanagh, đơn vị điều hành trọng tài tại Premier League cho biết: "Trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Fernandes vì phạm lỗi với Maddison. VAR đã kiểm tra và xác nhận với trọng tài rằng đã có một pha phạm lỗi nghiêm trọng".

Fernandes trở thành đội trưởng thứ tư của Man Utd bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu Ngoại hạng Anh tại Old Trafford, cùng với Roy Keane, Nemanja Vidic và Wayne Rooney trong danh sách đó.

Tranh cãi về tấm thẻ đỏ của Bruno Fernandes - 2

Khung thành của Man Utd liên tục đối diện với nguy hiểm khi thi đấu thiếu người (Ảnh: EPL).

"Tôi muốn nói rằng, tôi đã để đồng đội của mình mất một người. Tôi đánh giá cao mọi thứ họ đã làm trên sân, rõ ràng thi đấu thiếu người là khó khăn hơn đối với họ. Chúng tôi đã không bắt đầu trận đấu tốt khi là 11 đấu 11, sau đó rõ ràng là kết quả đứng về phía Tottenham. Chúng tôi hiểu tình hình khi phải thi đấu thiếu người, tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã chơi tốt.

Các cầu thủ đã cố gắng, quả thật chúng tôi đã để thủng lưới thêm hai bàn nữa, nhưng thật khó để che chắn mọi khoảng trống. Nhưng tôi nghĩ có nhiều điều tốt đẹp mà chúng tôi có thể rút ra từ trận đấu này, sự kiên cường của đội luôn ở đó và tôi thực sự tự hào", Fernandes nói thêm.

Man Utd bị thủng lưới ngay ở phút thứ 3 sau khi Brennan Johnson ghi bàn đưa Tottenham vượt lên. Tình hình trở nên tệ hơn với Man Utd sau giờ nghỉ, khi Dejan Kulusevski và Dominic Solanke cũng ghi bàn cho đội khách, ấn định chiến thắng 3-0.