1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham thua mất mặt, HLV Mourinho "phát điên" với học trò

Hạo Minh

(Dân trí) - Tottenham thua 0-3 trên sân của Dinamo Zagreb ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League khiến đội bóng này bị loại đầy tủi hổ. Chứng kiến thái độ thi đấu của học trò quá tệ, HLV Mourinho đã nổi giận.

Tottenham giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Dinamo Zagreb tại vòng 1/8 Europa League nên họ tự tin cho trận lượt về tại Stadion Maksimir, Croatia. Đáng tiếc các học trò của Mourinho chơi dở tệ, để Mislav Orsic nghiền nát đội khách với cú hat-trick vào lưới thủ thành Lloris sau 120 phút. Dinamo Zagreb thắng chung cuộc với tổng tỉ số 3-2 và giành vé vào tứ kết Europa League.

Với việc bị loại khỏi Europa League, Tottenham trở thành đội bóng đầu tiên của xứ sương mù bị loại khỏi đấu trường châu Âu sau khi dẫn trước với khoảng cách hai bàn ở lượt đi. Việc bị loại đầy tủi hổ trước Dinamo Zagreb khiến huấn luyện viên Mourinho "phát điên" trong buổi phỏng vấn sau trận.

Tottenham thua mất mặt, HLV Mourinho phát điên với học trò - 1

Mislav Orsic (phải) ghi hat-trick vào lưới Tottenham.

Dưới đây là buổi phỏng vấn sau trận đấu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha:

Mourinho, hãy cho chúng tôi biết, những gì xảy ra trong tối nay là như thế nào?

Một câu hỏi hay. Tôi không quên thì chỉ khoảng 10 phút cuối cùng của hiệp phụ, chúng tôi đã cố gắng làm điều gì đó để có được kết quả khác và vượt qua nghịch cảnh, trước đó là 90 phút và nửa đầu của hiệp phụ, chỉ một đội quyết định đặt toàn bộ tâm trí vào trận đấu.

Đội chủ nhà thể hiện tất cả ở trên sân. Họ để lại mồ hôi, năng lượng và cả máu, khi kết thúc trận đấu họ để lại cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Rất khiêm tốn, rất tận tâm và tôi phải khen ngợi họ.

Ở phía đội của tôi. Tôi nhắc lại, đội bóng của tôi, trông không giống như họ đang chơi một trận đấu quan trọng. Đối với các cầu thủ của tôi trên sân, đó không phải là trận đấu quan trọng, còn với tôi đó là trận đấu quan trọng, vì sự tôn trọng mà tôi dành cho nghề nghiệp và công việc của chính mình. Mỗi trận đấu đều quan trọng đối với tôi.

Tottenham thua mất mặt, HLV Mourinho phát điên với học trò - 2

Mourinho (phải) trao đổi với học trò trước khi bước vào hiệp phụ.

Tôi tin rằng đối với các cổ động viên Tottenham theo dõi trận đấu ở nhà, mọi trận đấu đều quan trọng và các cầu thủ cần có thái độ khác.

Để nói rằng tôi cảm thấy buồn là không đủ vì những gì tôi cảm thấy bây giờ vượt xa so với nỗi buồn. Tôi vừa rời khỏi phòng thay đồ đội chủ nhà, tôi đến đó để khen ngợi các cầu thủ của họ. Tôi cảm thấy tiếc khi đội bóng của tôi không phải đội giành chiến thắng, ở mặt thái độ thi đấu và sự thể hiện.

Vì vậy, tôi cảm thấy nhiều hơn là buồn. Bóng đá không chỉ dành cho những cầu thủ nghĩ rằng họ có chất lượng hơn những người khác, điều cơ bản của bóng đá còn vượt xa hơn thế. Đó là thái độ thi đấu và họ đánh bại chúng tôi về điều đó.

Nhiều khi tôi cảm thấy lo sợ, nhưng tôi không giữ chặt trong lòng mà tôi luôn chia sẻ chúng. Trước trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ về nguy cơ của thái độ thi đấu không tốt. Sau hiệp một, tỷ số trận đấu vẫn là 0-0, tôi tiếp tục nói với các cầu thủ về rủi ro khi chơi theo cách chúng tôi đang chơi.

Và điều tôi lo ngại đã xảy ra, bởi vì tôi tin rằng các cầu thủ chỉ nhận ra việc đội bóng có khả năng bị loại khi đối phương ghi bàn thắng thứ hai và trận đấu đã bước sang hiệp phụ.

Tottenham thua mất mặt, HLV Mourinho phát điên với học trò - 3

Wink (trái) bị đánh giá là cầu thủ thi đấu tệ nhất trong đội hình Tottenham.

Tôi biết ông nói với các cổ động viên Tottenham sẽ gây được tiếng vang. Thất bại nặng nề trước Arsenal, bây giờ là việc bị loại khỏi Europa League. Mourinho, so với những đội bóng mà ông từng quản lý và huấn luyện, lứa cầu thủ này của Tottenham còn thiếu gì để chiến thắng? 

Tôi không nghĩ rằng bạn có thể mong đợi tôi có thể phân tích sâu như vậy trong khoảng thời gian phỏng vấn này. Tôi không bao giờ thích cảm giác của một số cầu thủ bóng đá nói rằng "Tôi đã thắng, họ đã thua". Tôi không thích cảm giác này. Đối với tôi, đó là chúng tôi đã thắng, chúng tôi đã hòa, chúng tôi đã thua.

Tôi không chạy trốn khỏi điều đó, tôi sẽ gắn bó với điều đó. Tôi thất vọng bởi sự khác biệt về thái độ giữa đội này và đội khác.

Tôi nhắc lại, bởi vì tôi không muốn có bất kỳ nghi ngờ nào về điều đó. Tôi cảm thấy tiếc khi đội của mình, nơi tôi là một phần, không tập trung vào trận đấu. Tôi cảm thấy, không chỉ là những điều cơ bản của bóng đá mà là những điều cơ bản của cuộc sống, đó là tôn trọng công việc của mình và cống hiến mọi thứ.

Đây là một cú sốc lớn với Tottenham Hotspur phải không? Glenn Hoddle, người có vị thế rất lớn đối với các cổ động viên của Tottenham đã nói trên BT Sport, "Thảm họa và ma quỷ". Ông có đau lòng không khi nghe điều đó?

Tôi không. Ông Hoddle là một huyền thoại của câu lạc bộ và mọi lời ông ấy nói, đôi khi tiêu cực, đôi khi tích cực, đều phải được tôn trọng. Nhưng tôi không cần những lời nói của ông Hoddle để cảm thấy bị tổn thương và như tôi đã nói, nhiều hơn là buồn. Buồn là chưa đủ.

Tôi hoàn toàn tôn trọng tất cả những gì ai đó có kết nối hoặc không kết nối với câu lạc bộ nói về chúng tôi tối nay. Tôi nghĩ chúng tôi phải chấp nhận. 

Vấn đề là một số người chấp nhận một cách tích cực trong cảm giác bị tổn thương và xấu hổ trước những người chỉ trích. Một câu chuyện khác là nếu bạn không cảm thấy nó, nếu bạn không quan tâm, nếu bạn không đọc, và đó là một vấn đề sâu sắc hơn nhiều.

Nhưng xin nhắc lại, tôi không cần những lời chỉ trích bên ngoài vì tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc với những gì đã xảy ra với đội của mình.

Tottenham thua mất mặt, HLV Mourinho phát điên với học trò - 4

Mourinho xem đồng hồ trong hiệp phụ trận Tottenham làm khách trên sân Dinamo Zabreb.

Đây là một đêm có lẽ mà sự nghiệp của ông thay đổi hướng đi. Ông có thể phải đưa ra quyết định đối với một số cầu thủ dựa trên những gì chứng thấy tối nay. Ông có chấp nhận điều đó không?

Tôi chấp nhận điều đó, nhưng chúng tôi đang ở trong tình huống mà trong thời điểm này tôi không nói ra đâu, đặc biệt là với các bạn. Khi tôi nói với các bạn, ý tôi là báo chí và những người ở nhà, người hâm mộ Tottenham và người hâm mộ bóng đá, tôi không nghĩ rằng mình đi theo hướng đó.

Tôi không muốn nói nhiều hơn về vấn đề này. Thay mặt cho đội của tôi, mặc dù có thể một số họ không chia sẻ cảm xúc, đây là cảm xúc của tôi, tôi chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến những người ủng hộ Tottenham. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ cũng cảm thấy như tôi.

Ở Europa League, đây không phải là lần đầu tiên. Hôm nay, tất nhiên là sống hay chết và trong giây phút này, chúng tôi đã chết. Đó là cảm giác của tôi, một số trận đấu khác tôi cũng có cảm giác tương tự, nhưng cho đến ngày cuối cùng của mùa giải, chúng tôi vẫn phải cố gắng làm hết sức mình.