1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tottenham đã chấp nhận thua Ajax ngay từ phút 80?

(Dân trí) - Trong một thế trận bị đối thủ dẫn bàn từ khá sớm, sau khi đã cố gắng vùng lên ở hiệp 2, nhưng HLV Mauricio Pochettino đã sớm chấp nhận thua khi ông thay 2 vị trí hậu vệ cánh ở phút 80 để không bị thua thêm nữa, nhằm tìm kiếm hi vọng ở trận lượt về.

Xem trận đối đầu bán kết lượt đi Champions League với Ajax Amsterdam rạng sáng 1/5, mới thấy việc thiếu vắng 2 chân sút Harry Kane và Son Heung Min đã khiến Tottenham Hotspur không còn là chính mình.

Việc què quặt về nhân sự chủ chốt, nhất là ở hàng công khiến Pochettino phải sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 để đảm bảo sự chắc chắn ở hàng thủ, sử dụng bóng bổng để tận dụng chiều cao và khả năng tranh chấp của tiền đạo Llorente.

Tottenham đã chấp nhận thua Ajax ngay từ phút 80? - 1

Tiền đạo Llorente của Tottenham Hotspur bị kèm chặt trong các pha không chiến nên anh trở nên vô hại trong vòng cấm của Ajax

Tuy nhiên, Ajax đã làm rất tốt việc khóa chặt ngòi nổ này nên các tình huống đánh đầu trong vòng cấm hoặc không trúng đích hoặc không đủ lực để uy hiếp khung thành của thủ môn Onana.  Thất vọng lớn nhất là hàng tiền vệ của Tottenaham Hotspur, khi nhiều cầu thủ dường như vô hình trong suốt trận đấu.

Chứng kiến màn thi đấu của Dele Alli, Victor Wanyama hay hậu vệ trái Danny Rose, huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit cũng phài thốt lên: “Với tôi, nhiều cầu thủ Tottenham gây thất vọng vì tôi thấy họ hàng tuần tại Premier League. Thật không thể tin được kỹ thuật họ lại quá tệ như thế”.

Cũng vì bị bóp nghẹt ở khu trung tuyến, nên tố chất kỹ thuật của Eriksen không thể phát huy, tiền đạo Lucas và Llorente thường xuyên rơi vào tình trạng "đói bóng".

Tottenham đã chấp nhận thua Ajax ngay từ phút 80? - 2

Hàng thủ của Tottenham không thể ngăn chặn được chân sút nhạy bén Van de Beek ghi bàn

Một bước ngoặt để thay đổi cục diện cho Tottenham Hotspur lại đến từ tình huống không nằm trong kế hoạch của HLV Pochettino khi hậu vệ Vertonghen bị chấn thương phải rời sân thi đấu, và thay vào đó là tiền vệ Sissoko.

Mặc dù là tiền vệ có khuynh hướng phòng ngự, nhưng kể từ khi Sissoko vào sân, trung tuyến của Tottenham đã thi đấu khởi sắc hơn khi họ làm chủ được khu vực giữa sân, bắt đầu có nhiều tình huống tấn công trực diện hơn thay vì chỉ đưa bóng ra 2 bên cánh và tạt bóng vào trong.

Tuy nhiên, càng tấn công trực diện thì Tottenham Hotspur càng thể hiện điểm yếu về nhân sự của mình khi Llorente không phải mẫu tiền đạo có khả năng đột phá, khả năng di chuyển không bóng hoặc cần tố chất kỹ thuật khéo léo để cầm bóng ở trước hoặc trong vòng cấm sân đối phương như Harry Kane hay Son Heung Min, khiến Gà Trống gần như bế tắc ở nửa cuối hiệp đấu.

Nếu không có may mắn sau pha dứt điểm cận thành của tiền đạo David Neres đưa bóng trúng cột dọc, thì Tottenham Hotspur đã phải nhận bàn thua thứ 2 và gần như không có cửa để có thể lội ngược dòng ở trận lượt về trên sân nhà của Ajax.

Tottenham đã chấp nhận thua Ajax ngay từ phút 80? - 3

May mắn đã giúp Tottenham Hotspur không bỉ thủng lưới lần thứ 2 sau pha đệm bóng trúng cột dọc của David Neres

Phút thứ 80, Pochettino đã thay đổi 2 cầu thủ một lúc, nhưng không phải là vị trí hàng công để tìm kiếm bàn gỡ hòa mà là 2 hậu vệ cánh là Ben Davies - Juan Foyth thay cho Danny Rose và Trippier.

Việc thay đổi nhân sự này cho thấy vị HLV người Aargentina dường như đã chấp nhận kết quả thua trận ở lượt đi và cố gắng bảo toàn tỷ số 0-1 trước Ajax, với hi vọng sẽ tìm ra giải pháp khả quan hơn cho trận lượt về.

Tottenham Hotspur đã làm nên điều kỳ diệu khi vượt qua Man City để lọt vào vòng bán kết gặp Ajax, nhưng xem Gà Trống thi đấu thì người hâm mộ nước Anh càng tiếc cho Man xanh vì giá như để Man xanh đối đầu với “Những đứa con của chúa” ắt hẳn đại diện của nước Anh không phải chấp nhận thua trên sân nhà ngay từ phút 80 như vậy.

Sông Lam