1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham chặn Aston Villa, Man Utd hưởng lợi lớn

Hạo Minh

(Dân trí) - Tottenham đã có chiến thắng giòn giã 4-0 trước Aston Villa ở vòng 28 Premier League, nhờ vậy khoảng cách giữa Man Utd với vị trí thứ 4 được rút ngắn xuống 8 điểm.

Aston Villa, Tottenham và Man Utd là ba ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Trước vòng 28 Premier League, Aston Villa đứng thứ 4 với 55 điểm, hơn đội xếp sau Tottenham 5 điểm và hơn đội xếp thứ 6 Man Utd 11 điểm. Tuy nhiên, sau vòng 28, khoảng cách giữa đội xếp thứ 4 và thứ 6 chỉ còn 8 điểm. 

Tottenham có nhiệm vụ chặn đà tiến bước của Aston Villa khi phải làm khách tại Villa Park. Nếu đội chủ nhà giành chiến thắng, họ sẽ rộng cửa bảo vệ vị trí thứ 4 khi bỏ xa cả Tottenham và Man Utd. Đáng tiếc, sau hiệp một thi đấu không hiệu quả, đoàn quân của HLV Emery đã thua tan nát trong hiệp hai. 

Tottenham chặn Aston Villa, Man Utd hưởng lợi lớn - 1

Tottenham chói sáng trong hiệp hai tại Villa Park (Ảnh: EPL).

Cả hai đội đều thi đấu nhạt nhòa trong 45 phút đầu tiên. Mặc dù Tottenham kiểm soát bóng tới 69% thời gian của hiệp một song họ chỉ có một pha dứt điểm. Aston Villa có 5 lần dứt điểm sau những lần lên bóng phản công. Đội chủ nhà lãng phí nhiều cơ hội có thể mở tỷ số.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 51 khi Maddison ập vào đệm bóng cận thành sau quả tạt từ bên phải vào, mở tỷ số trận đấu. Chỉ hai phút sau khi bị thủng lưới, Aston Villa tiếp tục nhận bàn thua khi hàng thủ chuyền bóng sai ngay phần sân nhà và Johnson đã nâng tỷ số lên 2-0.

Cách chơi của Aston Villa khá khó hiểu, khi họ thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến kỳ lạ. Phút 69, McGinn thực hiện pha phạm lỗi thô bạo với Udogie và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người. 

Tottenham chặn Aston Villa, Man Utd hưởng lợi lớn - 2

McGinn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo (Ảnh: EPL).

Thi đấu mất người Aston Villa cũng tan luôn hy vọng có thể vùng lên. Đội chủ nhà phải nhận thêm hai bàn thua ở phút bù giờ. Son Heung Min ghi bàn ở phút 90+1 và Werner ghi bàn ở phút 90+3 để mang về chiến thắng 4-0 cho đội khách. 

Với khoảng cách chỉ còn kém Aston Villa hai điểm, cơ hội để Tottenham cạnh tranh vị trí thứ 4 cũng sáng hơn khi mùa giải còn 10 vòng, Man Utd cũng còn hy vọng khi khoảng cách giữa họ với Aston Villa còn 8 điểm.