1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tottenham bị loại sốc ở Europa League: Mourinho đáng thương hay đáng trách?

H.Long

(Dân trí) - Tottenham đã tan hoang sau khi bị loại sốc ở Europa League. HLV Mourinho đương nhiên là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nhưng ông là kẻ đáng thương hay đáng trách sau "thảm họa" này?

Quá dễ dàng để chỉ trích Mourinho sau khi chứng kiến Tottenham thua ề chề với tỷ số 0-3 trước Dinamo Zagreb và bị đá bay ở Premier League. Không quá khi nói rằng, đó là trận đấu tệ nhất và ê chề nhất của Tottenham dưới thời Mourinho.

Tottenham bị loại sốc ở Europa League: Mourinho đáng thương hay đáng trách? - 1

HLV Mourinho đối diện với sự chỉ trích cực lớn sau trận thua của Tottenham trước Dinamo Zagreb.

Không ai có thể chấp nhận được việc CLB trứ danh bị đối thủ yếu loại khỏi cúp châu Âu sau khi nắm trong tay quá nhiều lợi thế ở lượt đi. Càng không chấp nhận được đó là việc hàng thủ của Spurs để cầu thủ vô danh như Mislav Orsic ghi tới 3 bàn một cách dễ dàng tới vậy.

Tottenham có thể phòng ngừa "thảm họa" trên? Câu trả lời là có. Thậm chí, họ còn có thể hướng tới chiến thắng đậm khác trên sân của Dinamo Zagreb. Nhưng không, Spurs thích làm điều mà không ai nghĩ tới!

Mourinho nổi danh về sức mạnh hàng thủ ở bất kỳ nơi nào ông dẫn dắt. Do đó, có nằm mơ cũng không thể tin nổi Tottenham thủng lưới dễ dàng như vậy. Với tư cách là người đứng đầu đội bóng, đương nhiên "Người đặc biệt" đáng trách.

Như cựu HLV của Tottenham, Glenn Hoddle đã chỉ rõ sự đáng trách này: "Tottenham đã có một trận đấu không tốt. Tâm lý của họ rất kém. Điều đáng buồn là Spurs cứ ôm khư khư lối chơi phòng ngự, thay vì dũng cảm chiến đấu. Họ đã để đối thủ tiếp tục kiểm soát trận đấu. Đáng lẽ Tottenham cần phải tăng tốc và thi đấu mạo hiểm hơn".

Cần nhắc lại thực tế rằng, Tottenham không hề tệ ở khả năng tấn công. Nhưng chỉ đáng tiếc, họ chỉ làm điều đó khi lâm vào thế khó. Trận đấu với Dinamo Zagreb vừa qua tương tự như kịch bản như trận gặp Arsenal cách đây ít ngày.

Tottenham có lợi thế. Họ chủ động lùi sâu về phòng ngự và chỉ tấn công (khá hay) khi cảm thấy "một đi điều gì đó". Quãng thời gian cuối trận gặp Arsenal, Spurs đã tấn công cực hay nhưng lại khá đen đủi khi không thể ghi bàn. Tương tự, ở trận gặp Dinamo Zagreb, "Gà trống" chỉ tấn công hay khi bị đối thủ ghi 2 bàn.

Tottenham bị loại sốc ở Europa League: Mourinho đáng thương hay đáng trách? - 2

Dường như mọi thứ đang chống lại Mourinho ở Tottenham.

Thêm một lần nữa, người ta lại có lý do để khẳng định rằng Tottenham đang bị kéo tụt lại bởi tư duy "chắc ăn" lạc hậu của Mourinho. Đáng ra, nếu như mạo hiểm hơn, họ có thể ở vị thế tốt hơn rất nhiều thời điểm này. Suy cho cùng, lực lượng tấn công của CLB không thua kém bất kỳ CLB gì.

Nhưng ẩn sau thất bại sốc của Tottenham không chỉ là hình ảnh Mourinho "đáng trách". Bởi lẽ đó, nó chỉ ra vấn đề ở tầm cao hơn, nghiêm trọng hơn rất nhiều ở Tottenham. Tới lúc này, người ta lại thấy hình ảnh của vị HLV "đáng thương".

Sự rạn nứt của CLB có hay không? Câu trả lời là có. Cựu HLV Glenn Hoddle chỉ rõ điều này: "Không có cầu thủ Tottenham nào thi đấu đủ trách nhiệm, để thay đổi cục diện. Ai cũng nhìn thái độ của người bên cạnh để chơi bóng. Với tình trạng ấy, thảm họa xảy ra cũng là điều dễ hiểu thôi".

Quan điểm trên đã được lặp lại bởi một người trong cuộc, đó là thủ thành Lloris. Đội trưởng của Spurs chia sẻ: "Trong quá khứ, chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời vì có sự đồng lòng. Nhưng giờ đây, tôi không chắc về điều đó nữa".

Và rồi khi bước vào phòng họp báo, Mourinho chua xót nói: "Tôi đã nói với các cầu thủ gạt đi suy nghĩ sẽ giành kết quả hòa hay thua 1-2 cũng được trong trận lượt về. Đó là suy nghĩ chết người. Tôi muốn họ hãy chơi áp đảo để giành chiến thắng. Khi kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0, tôi vẫn nói với họ đừng tin vào kết quả đó. Tôi thích một CLB giành chiến thắng dựa trên thái độ. Đáng tiếc, đó không phải là CLB của tôi".

Nói vậy để thấy, không phải Mourinho không cảnh báo các cầu thủ. Không phải ông không xốc dậy tinh thần của đội bóng. Nhưng rõ ràng, một điều dễ nhận thấy là Spurs không còn duy trì sự đồng lòng như trước. Một pha bóng cho thấy rõ điều đó, chính là khi Mislav Orsic có thể dễ dàng đi bóng qua hàng thủ cầu thủ Tottenham (không có sự áp sát cần thiết) để ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ. Đó không phải là thời điểm Spurs chủ quan nữa, mà lời giải đáp nằm ở thái độ.

Tottenham bị loại sốc ở Europa League: Mourinho đáng thương hay đáng trách? - 3

Các cầu thủ Tottenham không còn đồng lòng nhìn về một hướng.

Và không phải tới lúc này, người ta mới nhìn ra sự yếu kém ở hàng thủ của Tottenham. Thực tế, trong vòng 1 năm trở lại đây, "Người đặc biệt" đã có 2 lần thúc giục Ban lãnh đạo Spurs mua trung vệ. Lần đầu là mùa Hè năm ngoái, với mục tiêu Skriniar. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Mourinho cũng muốn mang về Rudiger. Thế nhưng, hai lời yêu cầu này của ông đã bị gạt phắt.

Có thể thấy, tình cảnh của Mourinho lúc này khá giống với thời gian cuối ở Chelsea (lần 2). Đó là thời điểm mà những lời yêu cầu chuyển nhượng của ông không còn được lắng nghe và những rạn nứt trong nội bộ bắt đầu xuất hiện. Những cầu thủ không còn đồng lòng với Mourinho.

Và khi tất cả vẫn "nhìn nhau mà cống hiến" thì chuyện Mourinho bị "bay ghế" chỉ là chuyện sớm muộn...