1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Torres-Villa rực sáng, Tây Ban Nha “hủy diệt” Tahiti 10-0

(Dân trí) - Tây Ban Nha đã chơi một trận đấu đầy ấn tượng khi đánh bại đối thủ yếu Tahiti 10-0 tại Maracana ở bảng B Confederations Cup. Torres ghi 4 bàn, David Villa lập hattrick, các bàn thắng còn lại thuộc về David Silva (2 bàn) và Juan Mata.

Tây Ban Nha đối đầu Tahiti trong cuộc so tài có thể nói là chênh lệch nhất tại Confederations Cup năm nay, nếu như thầy trò HLV Del Bosque được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch thì Tahiti là đội yếu nhất giải. Nhưng đại diện châu đại Dương vẫn có thể tự hào bởi họ có cơ hội được so tài với những ngôi sao hàng đầu thế giới.
 
Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Confederations Cup

Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Confederations Cup

Diễn biến trên sân không nằm ngoài sự dự đoán của giới chuyên môn, khi Tây Ban Nha áp đảo một cách hoàn toàn về thế trận và tạo ra vô số cơ hội. Thầy trò HLV Del Bosque không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 10-0 để vững vàng ngôi đầu bảng.
Ở trận đấu này, HLV Del Bosque đưa ra 10/11 cầu thủ dự bị (trừ Sergio Ramos) và đây là cơ hội tốt để các ngôi sao thể hiện. Torres đã ghi đến 4 bàn thắng còn David Villa để lại dấu ấn với một cú hattrick. David Villa cũng lập cú đúp, bàn thắng còn lại thuộc về Juan Mata.
La Furia Roja đã thi đấu với một phong cách khác khi họ từ bỏ chất tiqui-taca đậm chất Barcelona để hướng theo lối chơi tấn công tổng lực. Dù Tahiti là đối thủ quá yếu, nhưng chiến thắng này của thầy trò HLV Del Bosque thực sự đáng ghi nhận. Đây là trận đấu có tỷ số đậm nhất trong lịch sử Confederations Cup.
Tây Ban Nha (TBN) tung ra sân đội hình 4-1-3-2 khá lạ lẫm với Javi Martinez đá tiền vệ trung tâm, Juan Mata, David Silva, Santi Cazorla hỗ trợ cho cặp tiền đạo Villa-Torres. Các nhà vô địch châu Âu nhanh chóng đẩy cao đội hình lên tấn công và ngay phút thứ 5, Mata chọc khe đầy tinh tế để Torres dứt điểm gọn gàng hạ Roche, mở tỷ số 1-1 cho TBN.
 
Torres tỏa sáng với một cú poker (4 bàn thắng)

Torres tỏa sáng với một cú poker (4 bàn thắng)

Tahiti đã rất nỗ lực để chống đỡ các đợt tấn công của TBN và họ phần nào thành công. Mãi đến phút 31, họ mới để thủng lưới. David Villa đã có đường chuyền không thể chuẩn xác hơn để Silva dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thua này, hàng thủ Tahiti phần nào rối loạn trong khi người TBN lại chơi đầy hưng phấn.
Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, TBN còn ghi thêm được hai bàn thắng nữa. Phút 33, Torres đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút trái phá đưa cách biệt lên thành 3-0. Đến phút 39, David Villa khiến thủ thành Roche phải bất lực với một cú sút quá khó. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về người TBN.
Hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, David Villa dễ dàng nâng tỷ số lên 5-0 sau cú khứa lòng chuẩn xác. Fernando Torres cũng có một trận đấu đầy hưng phấn và phút 57, anh dễ dàng hạ Roche ở tình huống đối mặt. 5-0 quá dễ dàng cho TBN bởi Tahiti gần như không có khả năng kháng cự.
Có thể nói, các cầu thủ Tahiti chơi tỏ ra quá nghiệp dư, đặc biệt là tình huống ở phút 64. Thủ thành Roche lao ra...bắt hụt bóng tạo điều kiện để David Villa dễ dàng dứt điểm vào lưới trống đưa cách biệt lên thành 7-0 cho thầy trò HLV Del Bosque.
 
David Villa cũng để lại dấu ấn với một cú hattrick

David Villa cũng để lại dấu ấn với một cú hattrick

Đến phút 66, đến lượt Juan Mata tỏa sáng. Cầu thủ đang khoác áo Chelsea thực hiện cú sút sệt hiểm hóc khiến thủ môn Roche không kịp phản ứng, 8-0 quá đơn giản cho người TBN. 10 phút sau, La Furia Roja được hưởng quả 11m nhưng đáng tiếc là Torres đã bỏ lỡ.
Nhưng "chú nhóc" đã chuộc lỗi ở phút 78 với pha xâm nhập vòng cấm địa, lừa qua thủ thành Roche trước khi đệm lòng vào lưới trống nâng tỷ số lên 9-0. Thắng lợi 10-0 của người TBN được hoàn tất ở phút 89 với pha xoay người dứt điểm đầy đẳng cấp. Thua 0-10 trước đối thủ mạnh nhất thế giới, Tahiti chính thức bị loại ở Confederations Cup năm nay.
 

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Reina; Azpilicueta, Ramos (Navas, 46), Albiol, Monreal; Javi Martínez, Mata (Fábregas, 69), Silva, Cazorla (Iniesta, 77); Torres y Villa.

Tahiti: Roche; Ludivion, Vallar, J.Tehau, Lemaire (Vero, 74), Aitamai; Bourebare (L.Tehau, 69), Caroine, Vahirua, Chong Hue; y A.Tehau (T.Tehau, 53).

Kim Anh