Chấm điểm trận chung kết Champions League 2010
Tôn vinh Diego Milito
(Dân trí) - Cú đúp tuyệt vời vào lưới thủ thành Butt của Diego Milito đã đưa Inter lên ngôi vô địch Champions League/C1 sau 45 năm chờ đời. Sự xuất sắc đó của Diegol khiến tờ Goal đã chấm anh điểm cao nhất trong đêm chung kết ở Bernabeu...
Bayern Munich

Phillip Lahm chơi quá nhạt nhờ khi đối diện Pandev
Lahm (5.5 điểm): Chơi kém ấn tượng khi nhạt nhòa trong các pha lên tham gia tấn công và mắc lỗi trong bàn thắng thứ 2 của Milito. Ngoài ra, Lahm còn bất lực trong việc vô hiệu hóa các đường lên bóng của Sneijder bên cánh trái.
Demichelis (4.5 điểm): Chơi dưới sức trong suốt 90 phút và không theo kịp Milito trong cả hai tình huống dẫn đến bàn thắng, đồng thời thường xuyên bị “cóng” trong các pha cản phá cần sự quyết đoán.
Badstuber (6.5 điểm): Chơi đạt yêu cầu bên hành lang trái, dù không có gì nổi bật trong tấn công. Badstuber cũng đã vô hiệu hóa thành công Eto’o, ngăn chặn được mũi tấn công nguy hiểm Eto’o bên phía đối thủ.
Robben (7.5 điểm): Vẫn thi đấu ấn tượng và là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Bayern. Robben buộc Chivu có một ngày thi đấu vất vả, kiến tạo cơ hội khá đẹp cho Olic và có pha dứt điểm khó ở phút 64 buộc Julio Cesar phải vất vả cứu thua.
Van Bommel (6 điểm): Thi đấu mờ nhạt ở giữa sân và không để lại một ấn tượng nào ở hiệp 1. Sang hiệp 2, tiền vệ người Hà Lan còn có dấu hiệu xuống sức tạo điều kiện để Inter nắm bắt thế trận.
Schweinsteiger (6 điểm): Dù đã rất cố gắng nhưng tiền vệ người Đức cũng không mang lại đường nét nào trong các pha tấn công của Bayern, dù anh là cầu thủ nhận nhiều bóng nhất bên phía Bayern.
Altintop (6 điểm): Gánh trách nhiệm thay thế vai trò Ribery nhưng cầu thủ người Thụy Điển không làm được gì bên cánh trái do bị Maicon kèm quá chặt. Dấu ấn duy nhất là Altintop tạo ra là cú sút quá nóng vội và thiếu uy lực ở phút 54.

Robben chính là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Bayern
Olic (6.5 điểm): Đánh mất hoàn toàn sự nhạy bén như trước MU hay Lyon, đặc biệt cầu thủ người Croatia không giữ được cái đầu lạnh ở những trận cầu lớn.
Dự bị: Klose và Gomez (5 điểm): Được tung vào sân để thay đổi tình hình như cả hai chân sút người Đức đều không tạo nổi pha bóng đáng kể nào.
Inter Milan
Cesar (7 điểm): Luôn giữ được sự ổn định và sự tỉnh táo tuyệt đối trước khung gỗ đội nhà. Julio Cesar còn là cứu tinh của Inter với hai pha cản phá xuất thần từ Mueller và Robben, tránh cho Inter bị dẫn bàn trước.
Maicon (7 điểm): Kỹ thật, chắc chắn và giàu sức mạnh, Maicon luôn đảm bảo sự hài hòa giữa công và thủ bên cánh phải cho Inter Milan.
Lucio (7 điểm): Gặp lại đội bóng cũ, Lucio đã có 90 phút tuyệt vời khi che chắn vững chắc hàng thủ Inter, không cho các tiền đạo Bayern tiếp cận vòng cấm địa nhờ lối chơi khôn ngoan và không ngại va chạm.
Samuel (8 điểm): “Hòn đá tảng” đang thăng hoa rực rỡ trong màu áo Inter khi chơi chắc chắn, hiệu quả và đầy tập trung suốt 90 phút. Ngoài ra, Samuel còn góp công lớn trong bàn thắng ấn định kết quả 2-0 của Milito.
Chivu (4.5 điểm): Cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Inter khi thường xuyên để Robben qua mặt, rất may là Bayern đã không tận dụng được “tử huyệt” này để đánh gục Inter.

Diego Milito, ngôi sao chói sáng nhất tại Bernabeu
Zanetti (7 điểm): Dù không còn trẻ nhưng Zanetti vẫn chơi khởi sắc nhờ kinh nghiệm trận mạc và sự tinh quái. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa, Zanetti còn hỗ trợ cho Chivu bên cánh trái để ngăn chặn sự bùng nổ từ Robben.
Eto'o (6.5 điểm): Do bị Badstuber kèm quá chặt, Eto’o không thể phát huy được tốc độ và những pha xẻ nách dứt điểm nguy hiểm bên cánh phải. Mặc dù vậy, “Báo đen” cũng có công lớn trong bàn thắng ấn định tỷ số của Milito.
Sneijder (8.5 điểm): Thi đấu rực sáng trong ngày trở lại Bernabeu khi luôn đảm bảo nguồn cung cấp bóng đều đặn cho Milito ở tuyến đầu. Ngoài ra, Sneijder còn thường xuyên đe dọa cầu môn Bayern bằng các pha dứt điểm đầy quyết đoán.
Pandev (6.5 điểm): Thi đấu không thực sự nổi bật ở hiệp 1 nhưng nhìn chung, Pandev vẫn chơi tròn vài khi di chuyển liên tục và có được sự ăn ý nhất định với Sneijder.
Diego Milito (9 điểm): Kết thúc mùa giải 2009-10 tuyệt vời cùng Inter Milan với cú đúp vào lưới Bayern, giúp đội nhà lên ngôi vô địch Champions League. Trong suốt 90 phút, Miltio hoạt động như một cỗ máy không ngừng nghỉ và luôn có được những pha phối hợp ăn ý cùng Sneijder, Pandev.
Dự bị: Stankovic (6.5 điểm): Thay thế Chivu ở hiệp 2 và thi đấu khá năng nổ, đảm bảo sự chắc chắn cho tuyến giữa Inter Milan.
Kim Anh