1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tiền đạo “tịt ngòi”, Pháp vẫn ca khúc khải hoàn

(Dân trí) - Bất chấp việc tiền đạo không thể ghi bàn, “Gà trống” Pháp vẫn có được chiến thắng 2-0 trước “nhược tiểu” Luxembourg nhờ vào sự tỏa sáng đúng lúc của Mexes và Gourcuff.

Từng thất bại 0-1 ngay tại sân nhà trước đối thủ Belarus tại vòng loại Euro 2012, những tưởng đó sẽ là cho các ĐT bám đuổi như Belarus hay Albania có cơ hội vươn lên nhưng “Gà trống” vẫn tỏ ra vững vàng nhất là khi đối thủ chỉ là “nhược tiểu” Luxembourg.

 

Với pha lập công của Mexes ở phút 28 và tiền vệ Gourcuff (72’), đoàn quân HLV Laurent Blanc vẫn đảm bảo được chiến thắng 2-0 dù các chân sút thi đấu không thực sự thuyết phục ở trận này.

 
Tiền đạo “tịt ngòi”, Pháp vẫn ca khúc khải hoàn - 1
Pháp không chút khó khăn để kiểm soát khu trung tuyến.
 

Trở lại với diễn biến chính, thay vì tấn công ồ ạt để “bóp chết” đối thủ ngay từ những phút đầu tiên, Pháp lại thi đấu chậm rãi và gần như chỉ giữ bóng ở khu vực giữa sân trong khi Luxembourg chủ động lùi về tử thủ bên phần sân nhà.

 

Mãi tới phút 16, các khán giả trên sân Josy Barthel mới được chứng kiến tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Nasri chọc khe thông minh cho Benzema thoát xuống. Nhưng tiền đạo này chưa kịp dứt điểm cận thành, tiếng còi trọng tài đã thổi việt vị trong pha bóng khá nhạy cảm này.

 

Trước lối phòng ngự cực đoan của đội chủ nhà, sau hàng loạt những pha vây hãm không đem lại kết quả, ĐT Áo lam phải trông đợi đến tình huống cố định mới khai thông được thế bế tắc.

 
Tiền đạo “tịt ngòi”, Pháp vẫn ca khúc khải hoàn - 2
Tuy nhiên việc tiếp cận cầu môn Luxembourg lại không dễ dàng cho Áo lam.
 

Phút 28, từ quả đá phạt hàng rào bên ngoài vòng cấm địa, Samir Nasri treo bóng thuận lợi để trung vệ Mexes bật cao đánh đầu vào góc xa, không cho thủ thành Joubert cơ hội cản phá. 1-0, Pháp vượt lên dẫn trước.

 

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp đoàn quân HLV Laurent Blanc giải tỏa được sức ép và thi đấu có phần uyển chuyển hơn. Phút 35, Malouda bất ngờ đột phá thẳng vào vòng cấm địa. Đáng tiếc trung vệ Tom Schnell kịp lui về cản phá ngay trước khi tiền vệ này kịp dứt điểm.

 

Sang hiệp hai, một kịch bản tương tự như 45 phút đầu tiên tiếp tục diễn ra khi chủ nhà Luxembourg tập trung hầu hết đội hình bên phần sân nhà để lo phòng ngự trong khi Pháp không quá mặn mà dồn ép đối phương.

 

Phút 63, từ quả phạt góc bên cánh phải của Gourcuff, đến lượt trung vệ Adil Rami bật cao đánh đầu đầy uy lực song lần này thủ thành Joubert đã xuất sắc cản phá cứu nguy cho Luxembourg khỏi bàn thua trông thấy.

 
Tiền đạo “tịt ngòi”, Pháp vẫn ca khúc khải hoàn - 3

Pha lập công của Mexes giúp cho ĐT Pháp giải tỏa tâm lý.
 

Mặc dù được kiến tạo khá nhiều cơ hội trong trận đấu này nhưng trung phong Benzema lại tỏ ra khá vô duyên. Phút 70, nhận được đường chuyền từ Nasri, có khoảng trống trước mặt, Benzema dứt điểm ngay nhưng không đủ khó để đánh bại Joubert.

 

Và đúng 2 phút sau, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Mexes, Ribery đột phá xuống sát đường biên ngang và tạt ra. Hậu vệ đội chủ nhà cản phá không dứt khoát để Gourcuff ra chân cực nhanh vào góc gần. Tỷ số đã là 2-0 cho Les Bleus.

 

20 phút cuối trận, Pháp thi đấu có phần chùn xuống nhưng Luxembourg không thể tận dụng thời cơ để tiếp cận cầu môn thủ thành Hugo Lloris. Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, Pháp tiếp tục củng cố ngôi đầu với khoảng cách 4 điểm so với đội thứ nhì Belarus.

 

BXH Bảng D vòng loại Euro 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Pháp

12

5

4

0

1

8-1

2

Belarus

8

4

2

2

0

3-0

3

Albania

5

4

1

2

1

3-4

4

Bosnia

4

3

1

1

1

4-3

5

Romania

2

3

0

2

1

1-3

6

Luxembourg

1

5

0

1

4

0-8

 

Lê Trường