1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng: "Tôi mong ngày ra sân..."

Năm 1999, Việt Thắng được cử sang Pháp học bóng đá. Trong thời gian không thể tham gia thi đấu (bị kỷ luật treo giò), Việt Thắng lại đựơc CLB GĐT.LA và giám đốc kỹ thuật Calisto gửi sang Porto B. Hết mùa giải 2004/05, Việt Thắng vừa trở lại Việt Nam...

Sau trận đấu giao hữu giữa GĐT.LA và ĐA.TP (hoà 2-2 và Việt Thắng đóng góp 1 bàn), Thắng đã trò chuyện với phóng viên báo Bóng Đá về những điều mà anh rút ra được sau lần Tây du.

 

Vài điểm khác biệt

 

Lần đi Pháp tôi còn quá ít tuổi nên chưa cảm nhận hết tác dụng của các bài tập. Nay tôi đã trưởng thành, có kinh nghiệm thi đấu nên chững chạc hơn. 3 tháng ở Bồ Đào Nha thật bổ ích và tôi nhìn thấy nhiều thứ. Chẳng hạn, các CLB trong nước chúng ta thường xuyên tập chạy, chạy tối ngày. Nhưng ở Porto B, nơi tôi tập, thì hiếm khi cầu thủ tập chạy. Chạy chỉ dành cho cầu thủ bị chấn thương, trong thời gian hồi phục. Ngay cả khi chạy, cầu thủ cũng không được phép chạy bằng giày bata trên sân xi-măng như ở Việt Nam. Họ mang giày thi đấu và chạy trên cỏ.

 

Tập sức mạnh nhiều

 

Ở Bồ Đào Nha, bài tập mà tôi được học là sức mạnh, tốc độ, tư duy di chuyển, phối hợp đội hình. Hàng ngày, 9h sáng các cầu thủ có mặt ở phòng tạ, người nào thiếu sức mạnh ở phần cơ nào thì chú trọng tập ở phần đó. Người nào chấn thương thì vào phòng bác sĩ và tập hồi phục theo chỉ dẫn. Đúng 11h chúng tôi ra sân tập với bóng, tập trong vòng 1 tiếng rưỡi. 1 tuần chúng tôi tập 9 buổi như thế. Nếu tập chiều thì 16h vào phòng tạ, 18h ra sân.

 

Cảm ơn HLV Calisto

 

Nhìn chung bài tập của Porto có khác biệt nhưng tôi cũng không quá bỡ ngỡ vì HLV Calisto đã áp dụng hồi ở GĐT.LA. Tôi sang đó thì mùa giải đã bắt đầu và không kịp đăng ký nên tôi chỉ thi đấu 3 trận giao hữu.

 

Ông Calisto là HLV rất có uy tín và khá nổi tiếng ở Bồ Đào Nha. Khi tôi được Tiago, con trai ông Calisto dẫn đến CLB, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Porto đều rất nhiệt tình giúp đỡ. Tôi được xếp chung phòng với 1 cầu thủ Argentina và 1 cầu thủ Brazil. Ở Bồ Đào Nha cầu thủ Brazil nhiều vô kể. Ngay như đội hình 1 của Porto cũng có 9 cầu thủ Brazil, họ không cao to lắm nhưng rất đậm và chắc người. Tôi cũng thuộc loại thi đấu càn lướt ở Việt Nam nhưng ở đây tôi thường xuyên phải nhảy nhót trước các pha truy cản của họ.

 

“Bao giờ cho đến tháng 10”

 

Án kỷ luật của tôi hết hạn vào tháng 8 năm nay. Tháng 10 sẽ diễn ra giải Cúp Truyền Hình Bình Dương và hy vọng đây là dịp tôi sẽ trở lại. Tôi nóng lòng được thể hiện những điều mà mình đúc kết.

 

Tôi rất xúc động về nghĩa cử của lãnh đạo CLB GĐT.LA khi cưu mang 1 cầu thủ đang chịu án kỷ luật như tôi, hơn thế nữa, còn cho đi nước ngoài học tập. Ơn này chẳng biết làm sao trả được nên tôi mong ngày ra sân lắm. Tôi đã trưởng thành hơn và hy vọng sẽ không phụ lòng tin mà CLB dành cho tôi.

 

Theo Nam Phương (Baobongda)