1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tí hon” Rodez hạ PSG, Lyon thành cựu VĐ

(Dân trí) - Vòng 1/8 cúp QG Pháp đêm qua đã chứng kiến những cơn “địa chấn” thực sự. Trong khi đội bóng vô danh tiểu tốt Rodez hạ gục một PSG đang bay cao đến 3-1 thì ĐKVĐ Lyon cũng chính thức bị hạ bệ sau trận thua Lille 2-3.

 
“Tí hon” Rodez hạ PSG, Lyon thành cựu VĐ - 1

Niềm vui chiến thắng của chàng tí hon Rodez.

 

Vượt lên dẫn trước đối thủ ngay từ phút thứ 9 với bàn thắng của Traore, vậy nhưng PSG đã không thể bảo toàn tỷ số khi để Choplin gỡ hòa cho Rodez ở phút 67. Kết quả hòa buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

 

Và trong 30 phút định mệnh đó, “gã khổng lồ” của thủ đô Paris đã gục ngã trước đối thủ đang chơi ở giải hạng 3 khi để lọt lưới thêm 2 bàn. Người kết liễu chuyến du ngoạn của PSG tại cúp QG là Choplin (114’) và Pacios (118’).

 

Trước khi trận đấu diễn ra, đội chủ nhà tuyên bố họ có 50% cơ hội đi tiếp. Và tất nhiên không ai tin đó là sự thật bởi đối thủ của Rodez là một PSG đang băng băng lướt đi cả ở đấu trường trong nước lẫn châu lục. 6 trận gần nhất đội bóng thủ đô vẫn bất bại trong đó có đến 5 chiến thắng.

 

Vòng 1/8 cúp QG Pháp

Guingamp 1-0 Le Mans

Dijon 1-1 Grenoble* (thắng sau loạt luân lưu)

Boulogne 0-2 Toulouse

Rodez 3-1 P.S.G.

Ajaccio 0-2 Monaco

Sedan 3-0 Vitre

Lille 3-2 Lyon

Rennes 3-0 Lorient

Và đến phút thứ 9, nhận định của số đông càng trở nên có cơ sở khi đội đang đứng thứ nhì tại Ligue I vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ quả đá phạt từ ngoài vòng cấm của Jerome Rothen, Sammy Traore bật cao dũng mãnh đánh đầu tung lưới đối phương. 1-0, cho PSG.

 

Dù phải nhận bàn thua từ rất sớm nhưng Rodez đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Họ tổ chức lên bóng đầy quyết tâm và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm nhất là từ những đợt lên bóng bên cánh phải.

 

Liên tục trong 10 phút cuối hiệp một, thủ thành Mickael Landreau bị đặt trong tình trạng báo động với ít nhất 2 cú dứt điểm có thể thành bàn của Belaid. Tiếc cho Rodez là khi thì tiền đạo của họ sút chệch cột dọc trong gang tấc, lúc lại đánh đầu cận thành vọt xà.

 

Bước vào hiệp hai, PSG tưởng như đã có thể đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đối phương khi Fabrice Pancrate và Peguy Luyindula thi nhau hãm thành. Nhưng cuối cùng không ai trong số họ thắng được thủ môn Sopalski.

 

Về cuối trận, đội khách bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và đây chính là lúc Rodez làm nên bất ngờ. Phút 67, được hưởng quả đá phạt từ gần giữa sân, Lorthioir khôn ngoan thực hiện một pha chọc khe rất nhanh cho Choplin băng xuống qua mặt hậu vệ đối phương rồi dứt điểm gọn gàng tung lưới Landreau. 1-1, cách biệt được san bằng.

 
“Tí hon” Rodez hạ PSG, Lyon thành cựu VĐ - 2

Báo chí Pháp "choáng" sau kỳ tích đội hạng 3 Rodez.
 

Sau bàn thua, Les Parisiens tổ chức tấn công mạnh hơn. Và lẽ ra họ có thể dứt điểm trận đấu trong 90 phút khi liên tục trong 2 phút bù giờ cuối Hoarau có đến 2 cơ hội đánh đầu cận thành. Thế nhưng người chiến thắng vẫn là thủ môn Sopalski.

 

Tỉ số hòa được giữ đến hết 90 phút của trận đấu buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ thứ nhất cả hai đội đều chơi thận trọng và không có nhiều cơ hội được tạo ra. Nhưng sang hiệp phụ thứ hai, với thể lực dồi dào hơn, đội chủ nhà đã tạo nên cơn “địa chấn”.

 

Phút 115, Choplin trở thành người hùng của đội chủ nhà khi ghi bàn thứ hai trong trận đấu với một pha sút xa uy lực. Bóng chạm người Camara và khiến Landreau bó tay. 2 phút sau, số phận của PSG chính thức được định đoạt khi Miguel Pacios sút chìm nhẹ nhàng, ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng hạng 3 Rodez.

 

“Tí hon” Rodez hạ PSG, Lyon thành cựu VĐ - 3
Lyon không tin mình đã là cựu VĐ cúp QG.

 

Cùng chịu chung số phận như PSG, đêm qua ĐKVĐ cúp QG Lyon cũng đã thúc thủ sau một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến phút chót. Sau 15 phút đầu tiên không mấy sôi nổi, phút 22, Bastos khiến các CĐV Lille sung sướng phát điên khi đệm bóng cận thành mở tỷ số. Dù vậy công đầu trong bàn thắng này thuộc về tài năng trẻ Eden Hazard với một pha đi bóng khiến hậu vệ lão luyện Fabio Grosso thành trò hề.

 

Lợi thế của Lille tồn tại được đúng 2 phút bởi đến phút 24, Makoun đánh đầu chính xác sau quả tạt của Anthony Mounier. Nhưng đúng 1 phút trước giờ giải lao, Lille lại vượt lên. Lần này đích thân Hazard sút tung góc cao khung thành của Vercoutre. Thật kịch tính, gần như ngay lập tức Lyon có lời đáp trả với bàn thắng của Mounier (45’).

 

Bước vào hiệp hai, chủ nhà Lille là người chiếm ưu thế khi kiểm soát phần lớn thời gian bóng lăn. Mỗi đội đều tạo được một tình huống thực sự nguy hiểm nhưng không ai thành công cho đến tận giây bù giờ cuối cùng. 

 

Khi mà cả hai đội đều đã sẵn sàng để đá hiệp phụ thì Nicolas Fauvergue vụt sáng, ấn định tỷ số sau pha đột phá dũng mãnh của Obraniak và tạt bóng chuẩn xác của Hazard. 3-2 cho Lille và Lyon chính thức thành cựu VĐ.

 

Hoàng Tùng