1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua thảm 2-5, AC Milan chạm cột mốc tệ hại nhất lịch sử

H. Long

(Dân trí) - Đương kim vô địch Serie A, AC Milan tiếp tục cho thấy bộ mặt thất vọng khi để thua 2-5 trước Sassuolo ngay trên sân nhà ở vòng 20.

Sau khi thua 0-3 trước Inter, 0-4 trước Lazio, AC Milan được kỳ vọng sẽ tìm được sức bật trong trận đấu với Sassuolo trên sân nhà San Siro. Thế nhưng, Rossoneri lại hứng chịu thảm họa khác. Sau 90 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Pioli đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-5 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Thua thảm 2-5, AC Milan chạm cột mốc tệ hại nhất lịch sử - 1

AC Milan thất bại với tỷ số 2-5 trước Sassuolo (ảnh: Getty).

Hàng thủ tiếp tục là vấn đề nhức nhối với AC Milan. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ để thủng lưới từ 4 bàn trở lên trong hai trận đấu liên tiếp ở Serie A. Với kết quả này, Rossoneri bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 38 điểm.

Bước vào trận đấu với Sassuolo, AC Milan ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với Giroud đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ ba Ante Rebic, De Ketelaere và Saelemaekers. Cũng như những trận đấu trước, AC Milan thi đấu rất mất tập trung. Chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 19-21), đội bóng thành Milan đã vào lưới nhặt bóng hai bàn liên tiếp. Gregoire Defrel và Davide Frattesi là những người lập công cho Sassuolo.

Thua thảm 2-5, AC Milan chạm cột mốc tệ hại nhất lịch sử - 2

Hàng thủ của AC Milan thi đấu quá tệ. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ thủng lưới từ 4 bàn trở lên trong hai trận liên tiếp ở Serie A.

Phút 24, Giroud níu giữ chút hy vọng với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho AC Milan. Nhưng tới phút 30, Berardi xác lập thế dẫn trước 3-1 cho Sassuolo. Sau giờ nghỉ, HLV Pioli tung Rafael Leao vào sân để cải thiện hàng công nhưng tình hình còn tệ hơn.

Phút 47, Sassuolo được hưởng quả phạt đền sau khi Armand Lauriente bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cầu thủ này đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 4-1. Chưa hết, phút 79, cầu thủ vào sân thay người Matheus Henrique đã giúp Sassuolo dẫn trước 5-1. Tới phút 81, Divock Origi ghi bàn thắng danh dự nhưng AC Milan vẫn chấp nhận thua 2-5.

Trong trận đấu sau đó, Juventus cũng gây thất vọng khi đón tiếp đối thủ yếu hơn là Monza. Tinh thần của Lão bà bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi bị trừ 15 điểm. Họ dễ dàng gục ngã với tỷ số 0-2 trước Monza. Ciurria (phút 18) và Mota (phút 39) đã ghi bàn cho Monza trong trận đấu này. Thất bại này đẩy Juventus xuống vị trí thứ 13 với 23 điểm.