1. Dòng sự kiện:
  2. Phán quyết của FIFA với bóng đá Malaysia

Thua tan tác trước Liverpool, Wenger vẫn cố “nói cứng”

(Dân trí) - Bất chấp thất bại cay đắng sau 11 năm trước The Kop ngay tại Emirates, HLV Arsene Wenger vẫn cho rằng Arsenal của ông đã chơi tốt và trận thua này không phải là một thảm họa hay báo trước một tương lai u ám gì cho The Gunners.

Phải tiếp đón một Liverpool đã nhận được rất nhiều sự đầu tư mạnh tay trong mùa hè qua với đội hình “què quặt” do chấn thương, Arsenal đã phải hứng chịu cảnh trắng tay ngay trên sân nhà Emirates. Sau chiếc thẻ đỏ của tiền vệ trẻ Frimpong, các “pháo thủ” đã đánh mất thế trận trước khi bị nhấn chìm bởi bàn phản lưới nhà của Ramsey và pha lập công của Luis Suarez.

Thua tan tác trước Liverpool, Wenger vẫn cố “nói cứng” - 1
Arsene Wenger vẫn không quá tuyệt vọng sau trận thua Liverpool

Đã thế, chấn thương của trung vệ Laurent Koscielny còn khiến những người yêu mến Arsenal thêm phần lo lắng bởi giữa tuần sau, họ còn phải hành quân đến nước Ý để quyết chiến với Udinese trong trận lượt về play-off Champions League. Sau đó, đoàn quân rệu rã của Wenger sẽ phải làm khách tại Old Trafford của ĐKVĐ Premier League MU.

Dù vậy, “giáo sư” vẫn tỏ ra không quá buồn về tình trạng hiện tại của Arsenal. Theo chiến lược gia lão luyện người Pháp, trận thua trước Liverpool không phải là một thảm họa bởi dù sao, các học trò của ông cũng đã chơi tốt:

“Chúng tôi đã mất đến 8 cầu thủ nhưng vẫn có một màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ, vì thế trận thua này chưa hẳn đã báo hiệu một viễn cảnh u ám và thảm hại. Dù thất vọng vì thất bại này nhưng đây cũng mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa bóng.

Ai cũng muốn đem đến niềm vui cho các CĐV và khi bạn không giành được chiến thắng, họ sẽ chẳng thể cảm nhận được điều đó. Điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là nhanh chóng xốc lại tinh thần cho những trận đấu sắp tới”, Wenger kết luận.

N.Văn.Huy