1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 13 giải V-League 2011

Thua HP Hà Nội, B. Bình Dương rơi vào khủng hoảng

(Dân trí) - Nỗ lực ở cuối trận không thể giúp B. Bình Dương tránh được thất bại 1-2 trên sân Hàng Đẫy trước HP Hà Nội. “Chelsea của Việt Nam” ngày càng tụt sâu xuống nhóm dưới ở BXH V-League sau khi kết thúc lượt đi...

Kết quả vòng 13 V-League 2011

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 2-1 B. Bình Dương

 

Sân Thanh Hóa:Thanh Hóa 3–1 V. Ninh Bình

 

Sân Chi Lăng:SHB Đà Nẵng 3–1 V. Hải Phòng

 

Sân Thống Nhất: Navibank SG 5-0 Hà Nội ACB

 

Sân Long An: ĐT Long An 1-1 CSĐồng Tháp

 

Thi đấu sớm vòng 13

 

HA Gia Lai 0-1 SL Nghệ An

 

K. Khánh Hòa - Hà Nội T&T (thi đấu muộn)

 

B. Bình Dương quyết tâm tìm kiếm trận thắng ở vòng 13 nhằm vớt vát lại danh dự trước khi khép lại lượt đi. Nhưng khi hàng thủ bị sứt mẻ, đoàn quân HLV Mai Đức Chung liên tục mắc sai lầm trong phòng ngự và họ nhận hai bàn thua ở cuối hiệp 1 do công Đức Thắng và Phan Lê Isaac.

 

Nỗ lực ở hiệp 2 chỉ giúp B. Bình Dương có được bàn gỡ sau khoảnh khắc lóe sáng của Đức Tài. Thua 1-2 tại Hàng Đẫy, B. Bình Dương không biết mùi chiến thắng trong 5 trận liên tiếp và rơi vào nhóm có nguy cơ xuống hạng còn HP Hà Nội tạm cải thiện được vị trí trước khi bước vào giai đoạn lượt về.
 
Thua HP Hà Nội, B. Bình Dương rơi vào khủng hoảng - 1
 Hòa Phát HN đã có chiến thắng thuyết phục - Ảnh: Gia Hưng
 

Mất Timothy do chấn thương, HLV Nguyễn Thành Vinh sử dụng Olushola đá mũi nhọn trong sơ đồ phòng ngự phản công 4-5-1. B. Bình Dương tỏ ra quyết tâm tấn công khi đưa ra sân nhiều ngôi sao tấn công như Vũ Phong, Leandro, Philani, Anh Đức.

 

Đội khách đã phải tung ra sân một hàng phòng ngự chắp vá khi Chí Công dính chấn thương, buộc HLV Ricardo phải để tân binh Achaw đá cặp trung vệ với cầu thủ trẻ Viết Mẫn. Phút thứ 8, Thanh Trung có cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà nhưng cú vô lê của thủ quân HP Hà Nội lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

 

Những phút tiếp theo diễn ra khá sôi động, B. Bình Dương chơi chủ động hơn nhờ sự ăn ý của bộ đôi Leandro-Hữu Thắng ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, HP Hà Nội mới là đội có được cơ hội đầu tiên khi Đức Thắng chuyền bóng cho Olushola dứt điểm tìm đúng xà ngang B. Bình Dương ở phút 20.

 

Đúng 1 phút sau, B. Bình Dương có câu trả lời với cú dứt điểm tầm xa của Vũ Phong, nhưng Viết Nam đã bắt gọn trái bóng. Đội khách vẫn áp đảo về thế trận, tuy nhiên HP Hà Nội là xây dựng thế trận phòng ngự chắc chắn, đồng thời luôn có được những pha phản công sắc sảo.

 

Trong thế trận bị áp đảo, HP Hả Nội bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 38. Đinh Thành Trung đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi chuyền vào trong, vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn B. Bình Dương, tạo điều kiện để Đức Thắng đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
 
Thua HP Hà Nội, B. Bình Dương rơi vào khủng hoảng - 2
 B. Bình Dương (áo đỏ) trượt dài trên BXH - Ảnh: Gia Hưng
 

B. Bình Dương vùng lên tấn công và Leandro có bóng ở tư thế thuận lợi, tiếc là cựu ngôi sao Hải Phòng lại dứt điểm ra ngoài. Đội khách phải hối tiếc khi đúng vào phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, Phan Lê Isaac tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm hạ Đình Đức, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho HP Hà Nội.

 

Sang hiệp 2, HP Hà Nội tiếp tục tấn công và ở phút 52, Đức Thắng tung cú sút đưa bóng đi sạt cột dọc, dù thủ thành Đình Đức đã bó tay. Trong tình thế cần tăng cường hàng công, HLV Ricardo quyết định đưa bản hợp đồng đắt tiền Joseph vào sân thay nhạc trưởng Leandro ở phút 58.

 

Khi đối thủ quá mải tấn công, HP Hà Nội chơi phản công khá sắc sảo. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Henry đè mặt một hậu vệ đội khách, bóng lập bập và tiền đạo ngoại này tung người móc bóng, tiếc là bóng lại đi vọt xà dù thủ thành Đình Đức đã lao ra lỡ trớn.

 

Nỗ lực của B. Bình Dương cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 64. Từ đường chuyền của Philani, cầu thủ trẻ Đức Tài xoay sở khéo léo rồi dứt điểm bằng chân trái đi vào góc xa khiến Viết Nam chỉ còn biết đứng nhìn. 1-2 và hy vọng rộng mở với B. Bình Dương.

 

Hai phút sau, Quang Thanh tạt bóng vào trong cho Philani nhả bóng lại để Anh Đức sút căng đưa bóng đi sạt cột dọc. HP Hà Nội có câu trả lời sau đó khi Thành Trung che bóng khéo léo vượt qua Minh Trung trong vòng cấm, tiếc là cú dứt điểm của “số 7” lại đi không trúng đích.

 

Những phút cuối trận, dù rất cố gắng như B. Bình Dương không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thua 1-2 trước HP Hà Nội. “Chelsea của Việt Nam” khép lại lượt đi V-League 2011 đầy thất vọng dù sở hữu không ít ngôi sao.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 13 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

29

13

9

2

2

22-9

2

SHB Đà Nẵng

25

13

7

4

2

27-16

3

TĐCS Đồng Tháp

23

13

6

5

2

21-17

4

Thanh Hóa

21

13

6

3

4

24-20

5

Hà Nội T&T

20

12

6

2

4

20-16

6

K. Khánh Hòa

18

12

5

3

4

13-11

7

Navibank Sg

17

13

4

5

4

18-18

8

HA Gia Lai

15

13

4

3

6

21-20

9

B. Bình Dương

15

13

3

6

4

22-24

10

V. Ninh Bình

15

13

4

3

6

14-14

11

HP Hà Nội

15

13

4

3

6

16-17

12

V. Hải Phòng

12

13

2

6

5

13-23

13

Hà Nội ACB

10

13

3

1

9

17-27

14

ĐT Long An

10

13

2

4

7

11-25

 

Kim Anh