1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chung kết U19 châu Âu 2010

Thua đau Pháp, Tây Ban Nha vỡ mộng vô địch

(Dân trí) - Thể hiện một phong độ ấn tượng từ đầu giải nhưng Tây Ban Nha bất ngờ thất bại 1-2 trước chủ nhà Pháp trong trận chung kết U19 châu Âu, ngậm ngùi giành tấm HCB chung cuộc.

 

Với dàn cầu thủ chất lượng xuất thân từ lò La Masia như Montoya, Oriol, Thiago cùng ngôi sao đang lên Sergio Canales, Tây Ban Nha được coi là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch U19 châu Âu. Người dân xứ sở bò tót hy vọng các chàng trai chưa đến đôi mươi sẽ tiếp nối vinh quang giống như thầy trò Del Bosque tại World Cup 2010.
 
 
Thua đau Pháp, Tây Ban Nha vỡ mộng vô địch - 1

Canales và đồng đội không thể lên ngôi vô địch U19 châu Âu

 

Tuy nhiên, người TBN đã phải nhận một bài học đích đáng do sự chủ quan. La Rojita đã chơi áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1 và họ sớm có được bàn mở tỷ số nhờ công Rodrigo. Bên cạnh đó, đội bóng Nam Âu còn phô diễn được thứ bóng đá quyến rũ khiến người Pháp chỉ còn biết phòng ngự co cụm.

 

Nhưng chính sự thiếu tập trung ở hàng thủ khiến TBN phải trả giá. Sunu đưa trận đấu trở về thế quân bình khi hiệp 2 bắt đầu được 5 phút. Và 11 phút trước khi hết giờ, Lacazette ghi bàn quyết định mang về chức vô địch U19 châu Âu cho người Pháp, một chiến thắng thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm của các chàng trai đất nước hình lục lăng.

 

Đúng như dự đoán ban đầu, TBN là đội sớm chiếm ưu thế nhờ hàng tiền vệ có tổ chức, giàu kỹ thuật. Sergio Canales vẫn là ngôi sao sáng nhất trên sân và anh có pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm từ đường chuyền của Montoya, tiếc là thủ môn Diallo đã xuất sắc cứu thua.

 

Tấn công liên tục, TBN có được bàn mở tỷ số ở phút 18. Từ đường phát động tấn công từ giữa sân của Pacheco, Rodrigo bắt tốc độ cực nhanh rồi dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán hạ Diallo, đưa La Rojita vượt lên dẫn trước 1-0.
 
 
Thua đau Pháp, Tây Ban Nha vỡ mộng vô địch - 2

Rodrigo đưa TBN vượt lên dẫn trước từ khá sớm

 

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, TBN vẫn ép sân nhưng họ không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn Diallo. Những pha dứt điểm từ xa của Sergio Canales hay Pacheco đều thiếu độ chuẩn xác cần thiết.

 

Sau giờ nghỉ giải lao, TBN vẫn duy trì thế trận áp đảo nhưng họ bắt đầu có dấu hiệu chủ quan trong khâu phòng ngự. Và đến phút 50, hàng thủ đội bóng áo đỏ để Sanu thoát xuống trống trải lốp bóng qua đầu thủ môn Álex trong một tình huống đơn giản, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1.

 

Bàn thua khiến TBN bừng tĩnh, họ dồn lên tấn công hòng lập lại thế dẫn bàn. Sergio Canales thử vận may bằng cú sút xa ở phút 64 nhưng bóng đi sạt xà ngang. Sau đó, Keko sút phạt khá hiểm nhằm thẳng vào góc xa, tuy nhiên thủ thành Diallo đã chơi tỉnh táo.

 

TBN quyết định tăng cường cả Muniain và Rochina vào sân để tăng cường sức hàng công. Nhưng trong khi đội hình chưa thực sự ổn định, họ suýt phải nhận bàn thua ở phút 75 khi Kakuta có cơ hội khá đẹp trong vòng cấm, rất may là thủ thành Alex đã có pha cản phá xuất thần.
 
 
Thua đau Pháp, Tây Ban Nha vỡ mộng vô địch - 3

U19 Pháp đã lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà

 

Mặc dù vậy, may mắn không thể mỉm cười với TBN ở phút 79. Kakuta đi bóng và dứt điểm đầy nỗ lực trong vòng cấm, thủ thành Alex đẩy ra và tiền đạo từng gây rắc rối cho Chelsea đã chuyền vào rất đẹp cho đánh đầu cận thành khá dễ dàng, ấn định thắng lợi 2-1 cho Pháp.

 

Những phút còn lại, TBN chơi đầy nỗ lực nhưng họ không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Các chàng trai trẻ xứ sở bò tót không thể lên ngôi dù họ là đội thi đấu ấn tượng nhất giải đấu này khi từng loại cả Bồ Đào Nha, Italia lẫn Anh.

 

Đội hình thi đấu:

 

Pháp: Diallo; Nego, Faure, Mavinga, Kolodziejcak; Coquelin, Fofana; Sunu (Lacazette 69'), Griezmann (Tafer 46'), Kakuta; Bakambu.

 

Tây Ban Nha: Álex; Montoya, Bartra, Pulido (Ezequiel 86'), Planas; Oriol, Thiago, Keko (Muniain 62'), Canales, Pacheco; Rodrigo (Rochina 72').

 

Anh Tuấn