1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ thành Everton dâng 3 điểm cho Chelsea

(Dân trí) - Chelsea chơi bế tắc suốt cả trận nhưng đến phút bù giờ thủ thành Howard đốt lưới nhà giúp cho đội bóng của Mourinho có được chiến thắng 1-0, qua đó chắc chắn tiếp tục đứng ngôi đầu bảng sau vòng 27...

 
Chelsea chơi rất bế tắc trước Everton, họ cũng chẳng tạo được nhiều cơ hội trước cầu môn của đối phương, nói cho công bằng trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa và mỗi đội có 1 điểm là hợp lý. Tuy nhiên tất cả đã bị đảo lộn bởi sai lầm của Howard ở phút bù giờ thứ 2, thủ thành người Mỹ hoảng loạn trước pha áp sát của Terry để rồi để bóng nảy vào lưới nhà từ quả treo bóng của Lampard. Sai lầm đáng trách này khiến Everton trắng tay đầy nghiệt ngã, còn Chelsea may mắn có được 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.
 
Không ghi bàn nhưng Terry có công lớn giúp Chelsea giành 3 điểm
Không ghi bàn nhưng Terry có công lớn giúp Chelsea giành 3 điểm
 

Vòng 27 Premier League

Thứ 7, ngày 22/2/2014

Chelsea 1-0 Everton (19h45)

Arsenal 4-1 Sunderland (22h)

Cardiff 0-4 Hull

Man City 1-0 Stoke

West Brom 1-1 Fulham

West Ham 3-1 Southampton

Chủ nhật, ngày 23/2/2014

Crystal Palace 0-2 MU

Liverpool - Swansea (20h30)

Newcastle - Aston Villa

Norwich - Tottenham (23h00)

Mourinho đã có 73 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League, nên đội bóng của ông rất ung dung bước vào trận tiếp đón Everton. Mặc dù là đội chủ nhà nhưng Chelsea không vội vàng tăng tốc đẩy cao nhịp độ trận đấu, nhờ đó Everton cũng có được nhiều bóng để tổ chức tấn công. Phút 11, đội chủ nhà phải thót tim khi đội khách tạo cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên của trận đấu.

 

Nhận đường nhả bóng của đồng đội, Osman dứt điểm căng từ đầu góc trái vòng cấm địa, thủ thành Cech đã phải bay người vất vả đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc. Trong khi các đợt tấn công của đội chủ nhà còn chưa tạo được dấu ấn nào đáng kể thì với sự quyết tâm của mình, Everton liên tiếp tạo bất ngờ.

 

Phút 16, Mirralas nhận đường chuyền ngược của đồng đội rồi dứt điểm trong vòng cấm địa, may cho khung thành của Chelsea khi Cahill kịp thời xoài người phá bóng. Những cơ hội của Everton tuy chưa mở được tỉ số nhưng cũng đủ giúp họ thêm phần tự tin chiến đấu với Chelsea, đội chủ nhà từ thế ung dung đã trở thành bế tắc khi trải qua hơn nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất mà chưa một lần đe dọa khung thành của Howard.
 
Mãi đến tận phút 36, Chelsea mới có tình huống gây nguy hiểm đầu tiên, hậu vệ của Everton phá bóng vô tình trúng vào Eto’o trong vòng cấm địa và cầu thủ người Cameroon đã xoay trở rất tốt trong vòng vây của đối phương trước khi dứt điểm về phía cầu môn của Howard. Một cú sút rất mạnh, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành bên phía đội khách.
  
Lối chơi chặt chẽ của Everton làm tắt lịm Chelsea
Lối chơi chặt chẽ của Everton làm tắt lịm Chelsea
 
Về cuối hiệp 1, Chelsea cố gắng đẩy cao sức ép, tuy nhiên hệ thống phòng thủ của Everton hoạt động rất hiệu quả, không có nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Chelsea phô diễn kỹ thuật. Trong khi đó dù cầm ít bóng hơn song các đường lên bóng của Everton lại tỏ ra có nét hơn đội chủ nhà, rõ ràng nếu Chelsea vẫn tiếp tục bộ mặt nhợt nhạt này thì rất khó để đội bóng thành London hoàn thành mục tiêu 3 điểm.
 
Ngay khi bước vào hiệp 2, Mourinho rút Oscar ra sân thay bằng Ramires, việc  tiền vệ số 11 bị cho ra sân không hề ngạc nhiên bởi anh mất hút trong suốt 45 phút đầu tiên. Sức ép của Chelsea được đẩy cao ngay từ đầu, tuy nhiên họ tiếp tục gặp phải sự chống trả quyết liệt từ Everton. Phút 48, Lampard phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm cận thành, tuy nhiên Howard đẩy bóng ra, số 8 của Chelsea có lần dứt điểm thứ 2 nhưng vẫn không thành công.
 
Phút 58, từ pha xuống biên của đội khách, Osman nhận đường trả bóng ở đầu góc phải vòng cấm địa, cầu thủ này lập tức dứt điểm ngay, bóng đập chân Mirallas đổi hướng và đi vào góc bên phải khung thành. Rất may ở tình huống này Cech vẫn kịp đổ người cứu thua. 2 phút sau Chelsea trả lời bằng cú dứt điểm bất ngờ của Hazard ở đầu vòng cấm địa, nhưng Howard cũng xuất sắc cản phá.
 
Chelsea đã tấn công rất bế tắc ở trận đấu này
Hazard bị các cầu thủ Everton khóa chặt ở trận này
 
Vẫn chưa ghi được bàn thắng khiến Mourinho sốt ruột, phút 61 ông rút Willians ra sân để đưa Torres vào sân. Chelsea có 2 tiền đạo trên sân tuy nhiên đội chủ nhà không phải chơi với đội hình 4-4-2 mà Eto'o dạt ra đá cánh. Sự có mặt của Torres cũng không giúp lối chơi của đội chủ nhà thanh thoát hơn, Everton biết rõ rằng Hazard là ngòi nổ của đội chủ nhà nên khóa cầu thủ này khá chặt.
 
Khi chỉ còn 20 phút, Mourinho quyết định tung Schurrle vào sân thay Eto'o. Những sự điều chỉnh của Mourinho ở trận này có vẻ không mang lại hiệu quả, Everton không hề tỏ ra quá lép vế trước đội thủ nhà về thời gian kiểm soát bóng, họ cũng có các đợt lên bóng tấn công khiến Chelsea không dám dâng cao cả đội hình tấn công.
 

Rất bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương nhưng đến phút bù giờ thứ 2, đội chủ nhà bất ngờ mở tỉ số. Từ quả đá phạt ở bên trái, Lampard treo bóng vào trong vòng cấm địa, dưới sức ép của Terry thì thủ thành Howard đã lóng ngóng đấm bóng vào lưới nhà giúp cho Chelsea mở được tỉ số. Có được bàn thắng bất ngờ, Chelsea giành trọn 3 điểm.

 
Đội hình thi đấu
 

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Lampard, Matic; Willian (Torres, 62), Oscar (Ramires, 45), Hazard, Eto’o (Schurrle, 69)

 

Everton: Howard, Baines, Distin, Jagielka, Coleman, Barry, McCarthy, Pienaar (McGeady, 80), Osman (Barkley, 63), Mirallas (Deulofeu, 75) Naismith
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

60

27

18

6

3

49-21

2

FC Arsenal

59

27

18

5

4

52-27

3

Manchester City

57

26

18

3

5

69-27

4

FC Liverpool

53

26

16

5

5

66-32

5

Tottenham Hotspur

50

26

15

5

6

36-32

6

Manchester United

45

27

13

6

8

43-31

7

Everton

45

26

12

9

5

37-27

8

FC Southampton

39

27

10

9

8

38-32

9

Newcastle United

37

26

11

4

11

32-38

10

West Ham United

31

27

8

7

12

31-34

11

Hull City

30

27

8

6

13

29-31

12

Swansea City

28

26

7

7

12

33-36

13

Aston Villa

28

26

7

7

12

27-36

14

Stoke City

27

27

6

9

12

27-42

15

Crystal Palace

26

26

8

2

16

18-36

16

West Bromwich Albion

25

27

4

13

10

31-39

17

Norwich City

25

26

6

7

13

19-39

18

AFC Sunderland

24

26

6

6

14

26-42

19

Cardiff City

22

27

5

7

15

19-48

20

FC Fulham

21

27

6

3

18

27-59

 

Phù Sa