1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ thành Bravo tỏa sáng, Man City vượt qua Leicester

(Dân trí) - Man City tiếp tục trải qua trận thứ hai liên tiếp giành chiến thắng tại League Cup nhờ loạt luân lưu 11m. Đội quân của Guardiola đã thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu trước Leicester sau khi hai đội 1-1 hòa 120 phút.

Man City tiếp tục trải qua một trận đấu nhọc nhằn ở League Cup, tại vòng đấu trước đội bóng này cũng đã phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới giành chiến thắng trước Wolves. Và ở trận đấu trên sân Leicester, đoàn quân của Gurdiola cũng khá nhọc nhằn, tuy nhiên một lần nữa thủ thành Bravo lại tỏa sáng để giúp Man City giành vé vào bán kết.

Guardiola có phần chủ quan khi bố trí đội hình khá yếu làm khách trên sân của Leciester, ông cho ra sân tới bốn cầu thủ trẻ. Man City mở tỉ số trận đấu ở phút 26 khi Bernardo Silva làm tung lưới đội chủ nhà. Leicester không đầu hàng, ngay vào đầu hiệp hai HLV Claude Puel đã tung vào sân cặp cầu thủ tấn công Vardy - Mahrez để gia tăng sức công cho đội chủ nhà.

Nỗ lực của Leicester được đền đáp ở phút 90+7 khi đội chủ nhà hưởng quả phạt đền do Walker đốn ngã Gray trong vòng cấm địa. Vardy thực hiện thành công cú sút 11m để mang lại bàn thắng quân bình tỉ số 1-1. 30 phút hiệp phụ thực sự sợ hãi với người hâm mộ Man City bởi những cơ hội nguy hiểm mà Leicester gây ra trước khung thành của Bravo.

Khi hai đội bước vào loạt luân lưu, đáng buồn cho Leicester họ đã khởi đầu tốt nhưng hai ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng này Vardy và Mahrez lại lần lượt sút hỏng ở những loạt sút quyết định, qua đó giúp Man City thắng 4-3 và giành vé vào bán kết.


Bravo tỏa sáng để đưa Man City vượt qua tứ kết League Cup

Bravo tỏa sáng để đưa Man City vượt qua tứ kết League Cup

Những tưởng Guardiola chỉ xoay tua đội hình, tuy nhiên hẳn người hâm mộ đội bóng thành Manchester khá choáng khi nhìn thấy năm cái tên Adarabioyo, Zinchenko, Foden, Diaz và Gabrie. Tuy nhiên, nỗi lo về sức mạnh của Man City sớm được xóa bỏ khi đội khách tiếp tục thể hiện được sự mạch lạc trong tấn công, họ kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Leicester.

Phút 20, Gundogan có pha dứt điểm từ xa khéo léo khi phát hiện thủ thành của đối phương nên hơi cao. Rất may cho Leicester khi thủ thành Hamer kịp thời lao về đẩy bóng vọt xà trong gang tấc.

Cổ động viên của Man City cũng không phải đợi lâu. Phút 25, Gundogan đột phá ở trung lộ rồi gảy bóng sang phải cho Bernado Silva nhận bóng trong vòng cấm địa. Tiền vệ người Brazil xử lý nhận bóng và dứt điểm khéo léo hạ gục thủ thành Hamer mở tỉ số trận đấu.

Mãi tới phút 40, Leicester mới có pha hãm thành thực sự nguy hiểm đầu tiên. Đồng đội căng bóng để Iheanacho dứt điểm từ đầu vòng cấm địa. Bóng đi chìm hướng về góc trái nhưng Bravo cũng đổ người nhanh để cản phá pha dứt điểm của cựu cầu thủ Man City.


Vardy gỡ hòa cho Leicester từ chấm phạt đền

Vardy gỡ hòa cho Leicester từ chấm phạt đền

Không lâu sau khi bước vào hiệp hai, HLV Puel làm mới sức công khi đưa Vardy và Mahrez vào sân. Tuy nhiên, Leicester chơi không khởi sắc hơn nhiều. Những tưởng Leicester đã thua, nhưng bất ngờ nổ ra ở phút bù giờ thứ sáu khi Gray đem về quả phạt đền sau khi Walker đẩy ngã anh ở bên trái vòng cấm địa. Vardy hạ gục Bravo để quân bình tỉ số 1-1.

Trong 30 phút hiệp phụ, cơ hội đáng kể nhất là tình huống xử lý bóng ngờ nghệch bằng chân của Bravo sau đường chuyền về của đồng đội. Vardy lao vào áp sát và chặn được bóng, khá may cho Man City khi trái bóng lăn ngược trở lại đi ra ngoài khung thành.

Không ghi thêm bàn hai đội bước vào sút luân lưu, Leicester sút trước ba cầu thủ của họ sút thành công, bốn cầu thủ của Man City cũng sút thành công. Lượt sút thứ 4 của đội chủ nhà, Vardy đá ra ngoài và tiếp sau đó Mahrez không thể thắng được Bravo (kiểu sút ABBAA). Man City thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu mà không cần sút quả thứ năm, qua đó giành vé thứ hai vào bán kết sau Arsenal.

Đội hình thi đấu

Leicester City (4-4-1-1): Hamer; Amartey, Dragovic (Benalouane 111), Maguire, Fuchs; Albrighton (Mahrez 57), King, Iborra, Chilwell (Gray 72); Iheanacho (Vardy 57); Okazaki

Manchester City (4-3-3): Bravo; Danilo, Adarabioyo, Mangala (Walker 82), Zinchenko; Toure, Gundogan, Foden (Dele-Bashiru 90); Diaz (Nmecha 88), B Silva, Gabrie

Hạo Minh