1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt về vòng 1/8 Cúp UEFA: AS Roma - Middlesbrough (16/3):

Thử thách nghiệt ngã!

Thế là giờ đây, các CĐV của Roma đã biết thế nào là sự khác biệt khi đội bóng của họ không có Francesco Totti. Sau khi phá kỷ lục về chuỗi trận thắng liên tiếp tại Serie A, đội bóng của HLV Luciano Spalletti đã bắt đầu tỏ ra sa sút từ trận hoà 1-1 trước Inter.

Tiếp đó là thất bại 0-1 tại Teesside, và mới đây là sự xuống dốc thấy rõ, khi thất thủ 2-3 trên sân Ascoli trong một trận đấu mà hàng thủ đội bóng áo màu bã trầu chơi như "mơ ngủ" khi để thua 3 bàn một cách chóng vánh.

 

Thi đấu với một đối thủ đang rất sung sức và đầy tự tin như Middlesbrough, dù khoảng cách chỉ là 1 bàn, nhưng những chàng trai thành Rome sẽ phải đối mặt với một thử thách nghiệt ngã, trong nỗ lực tiến sâu vào UEFA Cup mùa này.

 

Có vẻ như, một vở kịch bi tráng đang sẵn sàng chờ đợi Roma ngay tại Olimpico, khi họ không có trong tay những vũ khí cần thiết nhất để chứng tỏ sức mạnh của mình. Họ chỉ có tay không, hoặc gần như là thế, trước những “móng vuốt” sắc bén tới từ nước Anh.

 

Không Totti, không Montella và cũng chẳng có Nonda. Giallorossi sẽ lại chới với giữa khoảng không mù mịt của những tiền đạo bất đắc dĩ.

 

 

Thử thách nghiệt ngã!   - 1
 

Roma (áo đỏ) bắt đầu đi xuống từ sau trận hòa với Inter.

 

Trong trận thua Ascoli hôm thứ Bảy tuần trước, giải pháp đưa Mancini lên chơi như một mũi nhọn săn bàn của HLV Spalletti đã phá sản hoàn toàn. Tiền vệ người Brazil rõ ràng không thể chơi như một tay săn bàn thực thụ , chỗ của anh là những khoảng trống ở cánh phải.

 

Thực ra, vẫn còn những giải pháp khác chờ HLV Spalletti thực thi, nhưng điều quan trọng là ông có “dám” chơi 1 ván bài liều lĩnh hay không. Có thể, Roma sẽ đá 4-3-2-1 với Taddei làm mũi nhọn duy nhất, cùng với cặp Perrotta - Mancini hỗ trợ phía sau.

 

Hoặc cùng lắm, Spalletti sẽ để đội bóng trở lại đúng với cách chơi 4-2-3-1 đơn giản, bằng việc đưa tài năng 16 tuổi Stefano Okaka vào sân.

 

Ai cũng biết rằng, trong thời gian qua, sức mạnh của Roma đã được thể hiện rất ấn tượng qua tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của các cầu thủ trẻ. Nhưng đó chưa là tất cả, nhất là trong 1 trận đấu quyết liệt như thế này, những tính toán về nhân sự sẽ là hết sức quan trọng.

 

Trên sân nhà, Roma sẽ chơi thật bốc lửa như thường lệ. Nhưng trong bối cảnh như hiện nay, rõ ràng, khó khăn và sức ép đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Theo nhận định của chúng tôi, khả năng Roma thắng 1-0, và sẽ cần thêm hiệp phụ để quyết định trận đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Trong trận đấu hôm nay, Boro sẽ găp ít nhiều khó khăn khi mất hậu vệ Tony McMahon, người đã dính một chấn thương đầu gối trong trận thua 1-2 trước Charlton cuối tuần trước. Ngoài ra, Parnaby, Rochemback và James Morrison cũng chưa thể trở lại.

 

Dự đoán: Roma thắng 1-0

 

Đội hình dự kiến

 

Roma: Curci- Panucci, Mexes, Chivu, Cufre- De Rossi, Aquilani, Tommasi, Perrotta, Mancini- Taddei.

 

Middlesbrough: Schwarzer- Davies, Southgate, Riggott, Ehiogu- Bates, Boateng, Downing, Mendieta- Yakubu, Hasselbaink.

 

 

 Theo Yến Thanh

Thể thao Việt Nam