1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thủ môn - “tử huyệt” mới phát sinh của Man Utd

(Dân trí) - Hai năm vừa qua, De Gea luôn là chốt chặn tin cậy trước khung thành của Man Utd. Tuy nhiên, khi thủ thành người Tây Ban Nha bị đẩy ra ngoài các trận đấu do bê bối chuyển nhượng thì “Quỷ đỏ” cũng đang gặp rắc rối với vị trí “người gác đền”.

Nhiều thủ môn giỏi nhưng… vô dụng

Chẳng đội bóng nào tại giải ngoại hạng Anh lại nhiều thủ môn như Man Utd, thông thường một đội bóng lớn sẽ có khoảng ba thủ thành cho đội hình một, nhưng dưới tay của Van Gaal giờ có tới năm thủ môn gồm De Gea, Lindegaard, Valdes, Johnstone và Romero. Trong số này, có người giàu kinh nghiệm, đạt nhiều thành tích cao (Valdes), có người đang đạt độ chính và đạt được đẳng cấp thế giới (De Gea), tuy nhiên thật đắng cho Man Utd khi họ lại không có được một thủ thành thực sự xuất sắc ở trên sân.

Thực ra ba trong số năm người nêu trên không được Van Gaal sử dụng đến. Lindegaard không kiếm được một chút niềm tin từ Van Gaal. Hơn một năm tại vị ở Old Trafford, ông chưa dùng thủ thành người Đan Mạch một lần. Hẳn nhiên, chiến lược gia người Hà Lan muốn đẩy thủ môn này ra đi, song việc này không dễ. Vì thế, Van Gaal chấp nhận cho anh ngồi chơi xơi nước và… lĩnh lương và chờ hết hợp đồng.
 

Lindegaard và De Gea ngồi trên khán đài xem các đồng đội thi đấu
Lindegaard và De Gea ngồi trên khán đài xem các đồng đội thi đấu


Valdes do khúc mắc chuyện tập luyện với Van Gaal nên không còn thiết tha gì với Man Utd. Điều duy nhất khiến anh còn ngồi trên khán đài Old Trafford mỗi khi đội bóng này thi đấu trong thời gian qua là còn hợp đồng rằng buộc giữa đôi bên, Van Gaal cũng bỏ qua Valdes bằng cách không đăng ký anh thi đấu tại Premier League và Champions League. Qua đó khẳng định chắc chắn Valdes sẽ không bao giờ chơi cho Man Utd.

Nếu như sự có mặt hay ra đi của Lindegaard, Valdes chẳng ảnh hưởng nhiều tới Man Utd thì De Gea lại khác. Thủ thành người Tây Ban Nha thi đấu nổi bật trong màu áo Man Utd trong hai mùa giải vừa qua và giờ đây De Gea đã được công nhận thuộc tốp những thủ thành tài năng nhất thế giới. Tuy nhiên, do De Gea muốn chuyển sang Real Madrid, song vụ chuyển nhượng này đang bị đình trệ do hai CLB không thống nhất được phí chuyển nhượng nên Van Gaal quyết định loại De Gea khỏi các trận đấu.

Theo tiết lộ từ hậu trường, do thái độ “không tử tế” của thủ thành người Tây Ban Nha với CLB chủ quản nên việc đi hay ở của anh cũng không liên quan tới các trận cầu của Man Utd, chắc chắn De Gea đã thi đấu trận cuối cùng cho Man Utd (nếu có ở lại thì cũng sẽ ngồi chơi cả mùa). Tuy nhiên, sự nhùng nhằng đi ở của De Gea khiến Man Utd đang lâm vào thế khó về việc sử dụng thủ môn ở mùa giải năm nay.

Do chưa bán được De Gea nên Man Utd chưa thể mua thêm thủ môn mới, do đó Van Gaal đã chấp nhận để thủ thành Romero bắt chính trong những trận đầu tiên của mùa giải. Và thủ thành này đang cho thấy khả năng hạn chế.

Romero “lộ nguyên hình”

Romero tới Man Utd theo dạng chuyển nhượng từ do và anh giàu kinh nghiệm trận mạc hơn hẳn Johnstone nên chiếm suất bắt chính. Khi Van Gaal trao nhiệm vụ gác đền cho thủ thành người Argentina, có không ít nghi ngại về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Romero, bởi rất phi lý khi một thủ thành dự bị của hai CLB tầm trung bình tại châu Âu lại trở thành thủ môn số một của một đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ở vào thế của Van Gaal (muốn trảm De Gea) thì Romero là sự lựa chọn tốt nhất có thể vào lúc này.
 

Romero đã lộ nguyên hình ở Liberty
Romero đã "lộ nguyên hình" ở Liberty


Trong hai năm qua Romero được thi đấu rất ít. Mùa giải 2013/14, anh ngồi dự bị ở Monaco và chỉ được ra sân có ba trận. Mùa giải 2014/15 trở lại Sampdoria, cầu thủ này đã không còn vị trí chính thức, anh lại bị đẩy lên băng ghế dự bị và chỉ thi đấu tổng cộng có 11 trận ở mùa giải trước.

Việc ra sân thi đấu không thường xuyên sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của các cầu thủ và rõ ràng có thể Romero đến Man Utd cũng chỉ để ngồi dự bị, nhưng “hoàn cảnh” đã trao cho anh cơ hội ra sân. Những lo lắng ấy tạm qua đi khi Romero chưa bị thủng lưới sau ba vòng đầu tiên, tuy nhiên đó đều là những trận đấu mà Man Utd không phải chịu nhiều áp lực. Cho tới đêm qua tại Liberty, Romero đã “lộ nguyên hình”, trước áp lực mạnh của đội chủ nhà, thủ thành này mắc sai lầm không chỉ một lần.

Thủ môn người Argentina có vài lần phá bóng lên rất yếu, trong đó có một lần đưa bóng thẳng Shelvey ở đầu vòng cấm địa (may sau đó kịp về bắt cú lốp bóng của đối phương). Ở Man Utd, các thủ thành luôn phải là người chơi chân giỏi, do các hậu vệ đội bóng này rất hay chuyền về.  Chỉ tính riêng khâu phá bóng lên, Romero cũng đang chưa đáp ứng được kỳ vọng

Bên cạnh đó, phản xạ của thủ thành này cũng không được tốt. Sau một vài tình huống may mắn không thủng lưới do đối thủ dứt điểm ra ngoài, Romero mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ hai. Pha dứt điểm của Gomis không quá mạnh, góc sút lại hẹp, song sai lầm trong tình huống đổ người của Romero giúp đối phương ghi bàn, qua đó khiến Man Utd gặp thất bại.

Romero thi đấu rất nghiệp dư tại Liberty và phải nói thêm rằng áp lực tại Liberty chưa phải lớn nhất, tại Premier League Man Utd còn phải làm khách trước nhiều đội bóng mạnh hơn Swansea và áp lực thậm chí còn lớn hơn nhiều lần. Một lỗi lầm có thể bỏ qua, nhưng một loạt lỗi lầm trong một trận đấu thì có thể phản ánh được “tầm” của thủ thành ấy. Quả thật, Romero chưa đủ tầm vóc để trở thành thủ môn số 1 của Man Utd.

Nhìn Romero thi đấu, hẳn người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang rất nhớ… De Gea. Tuy nhiên, khi De Gea “đã thi đấu trận cuối cùng cho Man Utd” thì không hiểu Van Gaal sẽ xoay trở thế nào với vị trí thủ môn, nhất là khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn tính bằng giờ. Nếu không có một thủ thành mới sở hữu đẳng cấp cao thì thủ môn sẽ là “tử huyệt” mới của Man Utd.

Vĩ Giang