1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thiếu tiền…

(Dân trí) - Ở trên đời này, một trong những cái khổ lớn nhất là thiếu tiền. Vì nói gì thì nói, tiền giải quyết được nhiều thứ lắm! Song trong một hoàn cảnh nào đấy thiếu tiền đôi khi lại hoá hay…

1. Có thông tin cho rằng, đến tận ngày hôm qua các cầu thủ Huda Huế vẫn chưa nhận được tiền thưởng cho thành tích lên hạng.

 

Nhưng khác với một nhóm cầu thủ nào đấy, ở một nơi nào đấy, các cầu thủ Huế vẫn không hề “bãi công” hay “bãi khoá” gì. Họ hiểu tỉnh mình nghèo, và cũng hiểu đội bóng mình nghèo nên vẫn cố chờ…

 

Tự nhiên thấy nhớ cái cảnh các cầu thủ Huế gồng mình lên, đá một trận  play- off quyết tử với Hải Phòng cách đây một tháng. Cả một hiệp hai bị ép sân nhưng những chiếc áo đỏ (màu áo của Huế hôm ấy) đã lăn xả trong từng pha bóng, để rồi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

 

Sau trận đấu có người nhận xét: Huế “ăn” Hải Phòng không phải vì lực lượng mạnh hơn mà vì cái tình giữa các cầu thủ trong đội bóng cao hơn.

 

Cái tình của những kẻ nhà nghèo buộc phải lấy sức mạnh tinh thần bù cho những thua thiệt về vật chất. Cái tình của những người thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền nhưng lại biết sống với nhau bằng tấm lòng chung trinh…

 

2. Tiếp tục là chuyện tiền, nhưng ở một cấp độ cao hơn và có sức tác động lớn hơn: giải vô địch ĐNA đến lúc này vẫn chưa kiếm được tiền tài trợ. Từ năm 1996, giải đấu đã được hãng bia Tiger bao sân nên đã được gọi là Tiger Cup. Nhưng giờ thì Tiger đã rút lui và nhà tài trợ mới thì vẫn còn….bỏ ngỏ.

 

Lo đấy nhưng mừng đấy! Lo vì dẫu sao tài chính cũng luôn là một trong những yếu tố tác động tới sự thành - bại của một giải đấu, cho nên tài chính kém thì chất lượng nhiều khi cũng bị ảnh hưởng.

 

Nhưng lại mừng vì hai lẽ. Một là, ở một giải đấu có tính chất khu vực, nơi mà danh dự cùng màu cờ sắc áo quốc gia luôn được tất cả các đội bóng coi trọng thì chắc là không thể vì thiếu tiền mà chất giảm.

 

Hai là, thiếu nhà tài trợ thì giá trị của chiếc Cúp có thể sẽ trinh bạch hơn, vì không còn phải “đeo” thêm những cái logo sặc mùi quảng cáo kiểu như Tiger Cup trước đây.

 

Nói thiếu tiền mà lại hoá hay là vì thế!

 

Phan Đăng