1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Vòng 19 V-League 2012

“Thiếu gia” Navibank SG chia điểm bất lực trên sân nhà

(Dân trí) - Trận đấu giữa 2 đội đang cạnh tranh suất trụ hạng là CS.Đồng Tháp và Navibank SG diễn ra không thật hấp dẫn. Kết quả hòa 0-0 giúp cả 2 cùng hài lòng. Riêng với CS.Đồng Tháp, đây là trận đấu bất bại thứ 5 dưới thời HLV Trần Công Minh….

Kết quả thi đấu vòng 19 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 26/5

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2-4 Hà Nội T&T

 

Sân Lạch Tray: V. Hải Phòng 0-3 V. Ninh Bình

 

Thi đấu ngày 27/5

 

Sân Hàng Đẫy: CLBBĐ Hà Nội 2-2 HA Gia Lai

 

Sân Rạch Giá: K. Kiên Giang 1-0 Khánh Hòa

 

Sân Thống Nhất: Navibank SG 0-0 Đồng Tháp

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2-1 Sài Gòn XT

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 1-1 B. Bình Dương

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ưu thế sân nhà không thể giúp cho Navibank SG tạo được thế trận lấn lướt trước CS.Đồng Tháp. Thậm chí, nếu so về số lượng CĐV, những người gốc Đồng Tháp có mặt trên khán đài còn nhiều hơn cả những người yêu mến Navibank SG, dù trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất của Navibank SG.

 

Đội chủ nhà đá trận này mà thiếu vắng 2 tiền vệ quan trọng là Tài Em và Được Em vì chấn thương. Chính những sự thiếu hụt lực lượng vừa nêu đã khiến cho uy lực trong các pha tấn công của đội bóng thành phố giảm hẳn.
 
“Thiếu gia” Navibank SG chia điểm bất lực trên sân nhà

Lợi thế sân nhà không đủ giúp Navibank SG giành chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Không có Được Em, Navibank SG thiếu hẳn những miếng đột kích từ 2 biên vào khu vực trung lộ để dứt điểm. Còn không có Tài Em, đội bóng thành phố thiếu đi những đường chuyền đậm nét sáng tạo.

 

Tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương là Quang Hải dù rất cố gắng, nhưng những pha đi bóng có phần đơn điệu của cầu thủ này không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự có chiều sâu của CS.Đồng Tháp.

 

Tình huống sóng gió nhất mà Quang Hải tạo ra trong hiệp 1 là cú sút căng ở đầu trận, nhưng pha dứt điểm này không thắng được sự chắn chắn của thủ môn Bửu Ngọc trong khung thành của CS.Đồng Tháp.

 

Ngoài Bửu Ngọc, các vị trí khác trong đội hình của đội bóng miền Tây Nam bộ cũng rất tập trung trong khâu bảo vệ khung thành. Hàng thủ tầng tầng lớp lớp của CS.Đồng Tháp liên tục đánh bật các pha hãm thành của đội chủ nhà, nhất là các pha tấn công bằng bóng bổng.

 

Mãi đến đầu hiệp 2, các pha tấn công của Navibank SG mới sắc nét hơn, tạo được nhiều ấn tượng hơn. Từ thời điểm này, các chân sút của đội chủ nhà rất chịu khó sút xa. Đấy là một giải pháp không tồi trong bối cảnh mà đội hình của CS.Đồng Tháp lùi rất thấp. Phút 52, Deon tung cú sút căng từ khoảng 18m đánh bại thủ thành Bửu Ngọc bên phía đội khách, nhưng tiếc cho Navibank SG là bóng lại dội cột dọc ra ngoài.

 

Chỉ chừng 2 phút sau, đến lượt một cựu cầu thủ của CS.Đồng Tháp là Duy Khanh “nã đại bác” từ khoảng 30m, lần này thủ môn Bửu Ngọc rướn người hết cỡ, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng qua xà, từ chối pha ghi bàn của đội bóng thành phố. Phút 61, tiền đạo tân binh Deon bên phía Navibank SG tiếp tục có pha xoay người dứt điểm hiểm hóc khác, nhưng một lần nữa bóng không chịu chui vào lưới mà đi sạt cột dọc ra ngoài.

 

Ở đầu sân bên kia, CS.Đồng Tháp vẫn trung thành với lối đá phòng ngự số đông. Khoảng 2/3 thời gian cuối cùng của trận đấu là thời điểm mà CS.Đồng Tháp thường xuyên bố trí đến 10 cầu thủ bên phần sân nhà, chỉ cắm mỗi tiền đạo Felix nơi tuyến đầu, trước khi tranh thủ phản công bằng những đường chuyền vượt tuyến, tận dụng tốc độ của Felix.

 

Tuy nhiên, những pha phản công kiểu ấy thường không gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ đội chủ nhà, bởi Felix quá đơn độc, lại thường xuyên phải đua tốc độ trong tình thế bị động so với đối phương.

 

Chỉ một lần Felix thoát qua hàng phòng ngự của Navibank SG, nhưng đường chuyền ngang cực kỳ thuận lợi của cầu thủ này lại không được đồng đội Hải Anh tiếp ứng kịp thời, bỏ qua cơ hội ghi bàn cho CS.Đồng Tháp.

 

Trong những phút cuối, Navibank SG dồn toàn lực tấn công. Họ có được cơ hội thuận lợi ở phút 82, khi Quang Hải đi bóng qua 1 hậu vệ đội khách, nhưng cú sút trong thế đối mặt với Bửu Ngọc của Quang Hải không thể hạ được Bửu Ngọc.
 
“Thiếu gia” Navibank SG chia điểm bất lực trên sân nhà

CS Đồng Tháp vẫn bất bại dưới “triều đại” Trần Công Minh - Ảnh: Sơn Dũng

 

Ngay sau đó 1 phút, Việt Cường đá phạt rất hiểm từ khoảng 30m, đưa bóng đi xuyên qua một rừng chân, hướng thẳng vào khung thành CS.Đồng Tháp, nhưng một lần nữa thủ thành Bửu Ngọc lại đổ người kịp thời, cản bóng cứu thua.

 

Phút 87, Navibank SG bất ngờ bị đuổi 1 người, do Aniekan buộc phải kéo ngã Felix của CS.Đồng Tháp khi Felix đối mặt với thủ thành Santos bên phía Navibank SG. Đấy là một lỗi ngăn cản bàn thắng và thẻ đỏ cho Aniekan là hoàn toàn chính xác.

 

Mặc dù vậy, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ để CS.Đồng Tháp tận dụng ưu thế hơn người rồi ghi bàn, đành chấp nhận trận hòa 0-0.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 19 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

36

19

10

6

3

32-21

2

SHB Đà Nẵng

35

18

10

5

3

33-25

3

Sài Gòn FC

31

19

8

8

3

31-20

4

SL Nghệ An

27

18

5

12

1

26-17

5

HA Gia Lai

26

19

7

5

7

21-25

6

Navibank SG

26

19

6

8

5

25-24

7

CLBBĐ Hà Nội

25

19

7

4

8

35-35

8

B. Bình Dương

25

19

7

4

8

22-23

9

Thanh Hóa

25

19

7

4

8

24-25

10

V. Ninh Bình

24

19

7

3

9

25-31

11

CS Đồng Tháp

23

19

5

8

6

25-21

12

K. Kiên Giang

23

19

6

5

8

20-25

13

K. Khánh Hòa

19

19

5

4

10

24-29

14

V. Hải Phòng

11

19

2

5

12

19-38

 

Trọng Vũ