1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thế “cửa trên” của U23 Việt Nam trước Malaysia

(Dân trí) - Ở bán kết AFF Cup 2014, khi đá ở thế cửa dưới trong trận lượt đi, chúng ta thắng. Nhưng đến lúc được đặt ở thế cửa trên ở lượt về, chúng ta lại thua. Bây giờ thì U23 Việt Nam lại được đánh giá cao hơn U23 Malaysia trước giờ bóng lăn.

Nằm “cửa dưới” thì thắng, “cửa trên” thì thua

Trước nữa, ở chung kết SEA Games 25 năm 2009 tại Lào, U23 Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn U23 Malaysia, thông qua trận đấu vòng bảng ta thắng khá dễ trước đội bóng xứ Mã, cũng như nhờ vào lợi thế năm đó ta đá ở Vientiane, trên sân quốc gia ở Lào mà cứ như thể đá ở sân Mỹ Đình, với vài chục ngàn CĐV Việt Nam ngồi kín các khán đài.

Tuy nhiên, đấy lại là trận đấu mà đoàn quân trong tay HLV Calisto thua, thậm chí là trận thua thuộc vào loại đau nhất trong những năm vị HLV người Bồ Đào Nha nắm các đội tuyển Việt Nam. Trận thua mà U23 Việt Nam khi đó cứ hùng hục cầm bóng, nhưng hầu như không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối thủ.

Ngược lại, trận đấu mới đây nhất mà U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 lại là trận đấu mà chúng ta đá ở thế cửa dưới. Khi đó, U23 Malaysia với lợi thế được chơi trên sân nhà Shah Alam được đánh giá cao hơn, còn đội bóng của HLV Miura kiên nhẫn chờ cơ hội trong các pha phản công, rồi hạ gục đối thủ.

Nói thế để thấy rằng không hẳn U23 Việt Nam đã có lợi thế khi được đánh giá là ở cửa trên so với U23 Malaysia trước trận đấu vào chiều ngày 2/6, ở bảng B SEA Games 28.

Thế “cửa trên” của U23 Việt Nam trước Malaysia
U23 Việt Nam từng vượt qua U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á khi bị đặt vào thế cửa dưới (ảnh: Gia Hưng)


Đội bóng xứ Mã có trận ra quân đầy vất vả, chỉ thắng đội bóng yếu Đông Timor 1 bàn, lại phải chơi thiếu người trong khoảng 2/3 thời gian trận đấu, nên sau trận đấy nhiều người không đánh giá cao đoàn quân của HLV Ong Kim Swee.

Nhưng kỳ thực là bóng đá Malaysia trước giờ vẫn thế. Thường thì họ đá không có gì nổi bật, thoạt nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng muốn thắng họ không hề dễ. Như ở AFF Cup năm ngoái, Malaysia cũng ra quân chật vật trước Myanmar, bị cầm hòa và cũng bị mất người trong trận đấy. Nhưng cuối giải, họ vào đến tận trận chung kết, suýt gây bất ngờ cho cả Thái Lan.

Ngay cả Thái Lan mà còn ngán cái sự đơn giản của người Mã, đôi khi còn bị đánh lừa bởi cái vẻ ngoài xù xì của bóng đá Malaysia, thì huống hồ gì là bóng đá Việt Nam.

Muốn đá đẹp phải có con người

Rồi chính cái sự đơn giản của bóng đá xứ Mã từng vài lần đánh bại cái sự cầu kỳ của các đội tuyển Việt Nam trước đây.

Trong bóng đá thì đá tấn công luôn đòi hỏi một đội bóng phải có nhiều yếu tố tổng hợp tốt hơn một đội bóng chỉ đơn thuần chơi phải công (xây mới khó, phá thì dễ). Đặc biệt là đội chơi thuần về tấn công phải tốt về mặt kỹ thuật, để đảm bảo áp đặt được thế trận trước đối phương, đảm bảo luôn có thể khống chế bóng từ khu vực giữa sân trở lên.

Nhưng nói riêng về mặt kỹ thuật thì thế hệ hiện nay của bóng đá Việt Nam không thể sánh bằng thế hệ vàng của chính chúng ta mười mấy năm trước, nên đâu dễ giữ bóng liên tục rồi áp đặt lối chơi lên người Mã, như những Hồng Sơn, Hữu Đang, Việt Hoàng… từng làm hơn một thập niên trước.

Thành ra, thế cửa trên của U23 Việt Nam lúc này mong manh là ở chỗ đó. Được đánh giá cao hơn Malaysia trước khi vào giải và sau trận ra quân khiến cho rất nhiều sức ép buộc đoàn quân của HLV Miura phải đá đẹp trước Malaysia, phải đá thiên về tấn công.

Nhưng có lẽ chính vị HLV người Nhật đang nắm đội tuyển U23 của chúng ta hiểu rõ nhất các học trò của ông nên đá thế nào trước người Mã. Thực tế thì rốt cuộc điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng, nên cứ bình tĩnh để HLV Miura hướng đội nhà đến điều quan trọng ấy. Chứ sa đà vào tấn công, giữ bóng không khéo vì kỹ thuật hạn chế, rồi bị đối phương phản đòn thì có khi còn đau hơn!

Còn chuyện chiến thắng bằng cách nào, đẹp hay không đẹp có khi cũng chẳng còn là điều quan trọng, nếu chúng ta thu về kết quả cuối cùng theo cách có lợi nhất. Ví như năm 2008, đội tuyển Việt Nam của HLV Calisto vô địch giải đấu, nhưng cách thắng người Mã ở vòng bảng có đẹp chút nào đâu!

Trọng Vũ