1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

19h30, 2/6/2015, SVĐ Bishan, Singapore

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Không thể thua

(Dân trí) - Mục tiêu cao nhất với thầy trò HLV Miura trong trận đấu tối nay với U23 Malaysia đương nhiên là một trận thắng. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ này không thể hoàn thành, thì U23 Việt Nam phải giành ít nhất 1 điểm, nếu không mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ.

U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân, nhưng lợi thế đang nghiêng về phía thầy trò HLV Miura, khi ghi được tới 6 bàn thắng, trong khi đối thủ chỉ có 1 bàn duy nhất. Chính vì thế, nếu hoà trận đấu tối nay, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội lớn vào bán kết.

Lý thuyết là vậy, nhưng thực hiện được hay không lại chẳng hề đơn giản chút nào. Bóng đá Việt Nam và Malaysia vốn quá hiểu nhau, từng đối đầu rất nhiều lần ở cả sân chơi của ĐTQG lẫn U23.

Lần đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam từng vượt qua U23 Malaysia 2-1 trên đất khách rồi sau đó đoạt vé vào vòng chung kết U23 châu Á nhưng đấy lại là một U23 khác không phải do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt.

U23 Việt Nam (áo đỏ) đã thắm đậm U23 Brunei trong ngày đầu ra quân

U23 Việt Nam (áo đỏ) đã thắm đậm U23 Brunei trong ngày đầu ra quân

Sau khi phân tích kỹ đối thủ U23 Thái Lan, HLV Miura chọn vị trí thứ 2 vì ông biết ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam không đủ nhân tố để có thể đương đầu người Thái, nên ngôi nhì bảng là hợp lý.

Để đoạt ngôi nhì bảng như dự tính, HLV Miura đang nhắm đến đối thủ trực tiếp U23 Malaysia. HLV Miura nói về đối thủ này: “Trận đấu với U23 Malaysia sẽ là trận khó khăn với Việt Nam và cả với Malaysia vì cả hai đối thủ đều hiểu rõ tính chất của trận đấu”.

Đội bóng của HLV Ong Kim Swee bị đẩy vào thế phải tấn công, phải tiến lên phía trước. Họ không thể hòa, càng không thể bại và chỉ có con đường chiến thắng. Nhưng chắc chắn đối thủ của U23 Việt Nam tối nay sẽ không chơi theo kiểu tràn lên sân đối phương tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Họ phải hiểu đối thủ của mình là ai. U23 Việt Nam sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm nếu chơi phòng ngự phản công sở trường.

Một lợi thế khách với đoàn quân áo đỏ, chính là việc U23 Malaysia mất đi trụ cột rất quan trọng là Nazmi Faiz. Tiền vệ này bị thẻ đỏ ở trận ra quân. Tất nhiên U23 Việt Nam cũng tổn thất nặng nề khi mất Tấn Tài sau trận ra quân, nhưng đối thủ của thầy trò HLV Miura lo lắng hơn nhiều bởi Nazmi Faiz là một trong những nhân tố quan trọng nhất ở lối chơi, lại có kinh nghiệm khi 3 lần tham dự SEA Games.

U23 Việt Nam (áo đỏ) không được phép chủ quan trong trận đấu tối nay

U23 Việt Nam (áo đỏ) không được phép chủ quan trong trận đấu tối nay

Đối thủ mất người, nhưng HLV Miura chẳng thể chủ quan. Nên nhớ, lối chơi của bóng đá Malaysia vốn luôn khó lường. Trận thắng ĐTVN ở bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2014 đã nói hết lên điều đó. Đội bóng của HLV Ong Kim Swee không thể hiện lối chơi đẹp mắt, nhưng vô cùng hiệu quả. Thậm chí đã có nhiều ý kiến lo ngại U23 Malaysia sẽ sử dụng lối chơi rắn để khắc chế lối chơi kỹ thuật của U23 Việt Nam. Đó là một trong những vấn đề đã được HLV Miura cảnh giác và dường như ông thầy người Nhật Bản đã có cách đối phó.

Trở lại trận đấu tối nay, HLV Miura hoàn toàn có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, nhưng khả năng tung Văn Toàn và Mạnh Hùng vẫn đang bỏ ngỏ, khi cả hai chưa thực sự bình phục 100% thể lực sau chấn thương.

Trên hàng tiền đạo, Thanh Bình đang có phong độ cao và nhiều khả năng anh sẽ được ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo còn lại có thể sẽ là Hồng Quân. Công Phượng đóng vai trò như một quân bài chiến lược.

Ở tuyến giữa, những Ngọc Thắng, Phi Sơn, Duy Mạnh, Huy Hùng đã ghi điểm với HLV Miura ở trận ra quân. Trong khi đó, ở hàng phòng ngự là cặp trung vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải, hai bên cánh là Minh Tùng và Thanh Hiền. Thủ môn Minh Long có thể sẽ được HLV Miura trao cơ hội bắt chính.

Với đội hình này, cùng sự chuẩn bị kỹ về lối chơi cũng như tìm hiểu thông tin về đối thủ, U23 Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công nếu cần thiết. Tuy nhiên, khi không thể đánh bại được một U23 Malaysia khó chơi, thì 1 điểm cũng là kết quả tốt với thầy trò HLV Miura.

Lê Cường (từ Singapore)