1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thầy trò Wenger “nổ tung” sau chiến thắng tại Emirates

(Dân trí) - Chiến thắng 5-0 trước Porto đưa Arsenal hoành tráng tiến vào tứ kết Champions League. Chiến thắng này giúp Nicklas Bendtner củng cố niềm tin, đồng thời làm HLV Arsene Wenger nức lòng.

 

Arsenal đã chứng tỏ thất bại 1-2 trong trận lượt đi chỉ là do họ thiếu may mắn. Trong trận lượt về, pháo thủ đã dễ dàng đè bẹp Porto với cú hat-trick của Nicklas Bendtner và các pha lập công còn lại của Samir Nasri và Emmanuel Eboue.

 
 
Thầy trò Wenger “nổ tung” sau chiến thắng tại Emirates - 1

Wenger không ngại Chelsea hay MU ở tứ kết. (AP)

 

Màn trình diễn ấn tượng vừa xong giúp chân sút người Đan Mạch “chuộc lỗi” sau khi bị mang tiếng là “vô duyên” kể từ đầu mùa giải và anh phát biểu: “Thật tuyệt vời, bởi lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Cuối tuần ở trận gặp Burnley, tôi đã bỏ lỡ cả tá cơ hội ghi bàn, nhưng hôm nay thì không. Tôi biết mình cần quên đi những điều đáng thất vọng để hướng đến tương lai tươi sáng”.

 

Bendtner khẳng định mục tiêu hàng đầu hiện nay của Arsenal là giành chức vô địch Champions League: “Với chiến thắng thuyết phục trước Porto, chúng tôi có thêm niềm tin. Arsenal muốn ngôi cao nhất ở đấu trường châu Âu, bởi đó là danh hiệu chúng tôi vẫn còn thiếu. Chúng tôi sẽ làm hết sức để biến giấc mơ thành sự thật”.

 

Tiền đạo cao kều này không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng đội khi đã nhường quả penalty cho anh: “Tôi hiếm khi sút phạt 11m. Tôi nghĩ Cesc Fabregas sẽ thực hiện. Tuy nhiên, anh ấy và những người khác đều đã lùi lại và chúc tôi may mắn”.

 

Sau trận đấu, HLV Wenger hết lời khen ngợi Bendtner: “Nicklas chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Tôi bảo cậu ấy không cần suy nghĩ với những gì đã qua mà cần tập trung làm tốt ở hiện tại. Cậu ấy đã có phần thưởng xứng đáng là 3 bàn thắng. Tôi biết sớm hay muộn điều tuyệt vời này cũng đến với cậu ấy”.

 
 
Thầy trò Wenger “nổ tung” sau chiến thắng tại Emirates - 2

Bendtner không phụ niềm tin của "Giáo sư" người Pháp. (AP)

 

Lọt vào tứ kết, Arsenal có thể gặp đội bóng đồng hương là Man United hay Chelsea. Trong mùa giải này, Arsenal đã hai lần thua “Quỷ đỏ” với các tỷ số 1-2 và 1-3, trong khi cũng thất thủ trước The Blues với các tỷ số 0-3 và 0-2.

 

Đây được xem như cơ hội để Arsenal thanh toán sòng phẳng món nợ tại Premier League. Tuy nhiên, HLV Wenger tỏ ra không quan tâm lắm đến đối thủ tiếp theo của họ, đồng thời nhấn mạnh Arsenal chẳng hề ngại bất cứ đối thủ nào, kể cả Chelsea hay Man United.

 

“Tôi không có quyền chọn Manchester United hay Chelsea. Nếu Arsenal gặp lại họ, chúng tôi không thể chơi tồi hơn so với những gì đã diễn ra ở giải quốc nội, chắc chắn đó là một kịch bản khác. Bất cứ đối thủ nào dù là Barcelona, Manchester United hay Chelsea cũng đều rất mạnh. Arsenal sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần và khát vọng chiến thắng”.

 

Bên kia chiến tuyến, HLV Jesualdo Ferreira của Porto thừa nhận thất bại: “Arsenal đã chủ động gây sức ép và sớm có được bàn thắng. Đây là kịch bản tồi tệ nhất đối với chúng tôi. Để đối phương kiểm soát thế trận và mắc sai lầm trong những tình huống quyết định, Porto không thể làm gì hơn trước một Arsenal giàu tham vọng“.

 

Hoàng Hiệp