Thầy nói, trò nghiêm túc lắng nghe
Từ câu chuyện “vặt” trong trận đấu bóng bàn giữa Việt Nam và Singapore, có một vấn đề mà hầu như các đội tuyển mạnh trong khu vực thực hiện được còn các VĐV nước ta thì “không thể”. Đó là thái độ lắng nghe HLV chỉ bảo thêm trong giờ giải lao.
Trận bán kết đồng đội nam bóng bàn tại SEA Games 23 giữa các tay vợt Việt Nam và Singapore có một chi tiết mà ít ai chú ý. Đó là thời gian các VĐV giải lao giữa các ván đấu thì cách mà họ tranh thủ nghe chỉ đạo của HLV thật khác nhau.
Phía đội Singapore, các tay vợt người gốc Trung Quốc Cai Xiao Li, Yang Zi, Lee Tien Hoe vốn nổi tiếng trong làng bóng bàn châu lục, nhưng khi họ nghe chỉ đạo vẫn trong tư thế đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng và tai họ như “uống” từng lời của người thầy. Họ tỏ một thái độ rất tôn trọng và tin tưởng.
Ngược lại, các VĐV của ta ra dáng rất “tây”, đung đưa người với chai nước trên tay, mắt ngó bâng quơ về phía khán đài, còn tai thì vẫn nghe, nhưng có vẻ không chăm chú lắm.
Người viết lấy làm lạ hỏi một đồng nghiệp ngồi cạnh thì nhận ngay câu trả lời tỉnh bơ: “Ông yên tâm đi. Các VĐV mình là thế, còn HLV của ta cũng quen rồi. Đừng quan trọng quá như vậy”.
Đây không phải là chuyện quan trọng hay không quan trọng. Đây là hình ảnh của vận động viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Và đây không phải là lần đầu người viết thấy cảnh này. Ở các giải đấu trong nước trước đây và hiện nay cũng thế. Thầy nói mặc thầy, còn trò nghe mặc trò. Các tay vợt đàn anh, đàn chị cũng thường như thế và cũng không chỉ ở môn bóng bàn.
Vận động viên của ta đi Á, đi Âu nhiều sao không học lấy những điều hay, lẽ phải?
Thầy nói thì trò phải nghiêm túc lắng nghe, vừa tỏ rõ tinh thần tôn sư, trọng đạo, vừa dễ dàng tiếp thu chỉ dẫn của HLV. Người viết nhận thấy ở các tuyển thủ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có tác phong nghiêm túc, kỷ luật như thế.
Theo An Lê
Sài gòn giải phóng










