1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thành Lương: “Nếu được bầu chọn, tôi sẽ bầu cho Văn Quyết”

(Dân trí) - Đấy là tâm sự rất thật của tân quả bóng vàng (QBV) Việt Nam Phạm Thành Lương. Một phát biểu thể hiện sự bình dị của cầu thủ này, cho dù anh được xem là một trong những cầu thủ được đánh giá là đặc biệt nhất của bóng đá nội vài năm qua.

Ngay sau khi được xướng tên nhận giải QBV, Thành Lương đã nói rất thật: “Theo tôi, tất cả mọi cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam đều xứng đáng nhận giải. Nhưng QBV thì chỉ có một. Tôi thấy hạnh phúc!”.

“Với riêng tôi, nếu được bầu chọn, tôi sẽ bầu cho Văn Quyết, đồng đội của tôi ở đội Hà Nội T&T. Và cũng thú thật rằng cách nay không lâu, tôi còn không nghĩ rằng mình sẽ đạt được giải thưởng này. Tôi chỉ tâm niệm rất đơn giản phải cố đá để mang lại niềm vui cho người hâm mộ” – Thành Lương chia sẻ thêm.

Đấy là những chia sẻ hết sức mộc mạc từ cầu thủ đang cùng với 2 đàn anh nổi tiếng Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh, sở hữu kỷ lục 3 lần đoạt QBV Việt Nam. Với những ai hiểu Thành Lương và từng theo dõi cầu thủ này đá bóng trong nhiều năm trời đều tin rằng đấy là những lời nói thật lòng, chứ chẳng phải xáo ngữ hay xã giao.

Thành Lương: “Nếu được bầu chọn, tôi sẽ bầu cho Văn Quyết”
Sau khi nghe xướng tên nhận giải QBV, việc đầu tiên mà Thành Lương làm là đứng dậy bắt tay từng người ngồi xung quanh mình, thay cho lời cảm ơn (ảnh: Trọng Vũ)

Phong cách sống và phong cách chơi bóng của Thành Lương cũng bình dị như những lời nói vừa rồi của chính anh. Ngày còn khoác áo Hà Nội ACB của bầu Kiên, Thành Lương đã thuộc dạng nổi tiếng lắm rồi.

Thậm chí, hồi đó Lương “dị” cũng đã 2 lần nhận giải QBV (2009, 2011). Hồi đấy, không ít lời mời từ các đội bóng khác với giá trị hợp đồng cao ngất, không ít cám dỗ từ những vinh quang sân cỏ, nhưng Thành Lương vẫn lặng lẽ ở lại Hà Nội ACB, lặng lẽ trung thành với một đội bóng năm lại năm chỉ lo chuyện trụ hạng. Anh ở lại một cách đầy ngạc nhiên trong suy nghĩ của nhiều người.

Chỉ đến khi đội bóng của bầu Kiên không còn tồn tại, do bản thân ông bầu này bị bắt vì những sai phạm trong kinh doanh, Thành Lương mới miễn cưỡng ra đi tìm chốn dung thân.

Để rồi anh vừa bước ra lại có Hà Nội T&T của bầu Hiển chào đón, bởi chính ông Hiển vừa tiết lộ ông mê Thành Lương từ cái thời mà Lương “dị” còn đá “phủi”, còn là anh công nhân đá bóng vì niềm vui trong phân xưởng của ông Hiển cách nay những chục năm, chứ chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp như bây giờ.

Cái chất bình dị của Thành Lương còn được thể hiện qua cách anh nói về thành công của chính mình: “Dĩ nhiên tôi hạnh phúc sau một năm nỗ lực. Hạnh phúc nhất ở chỗ phần thưởng cho thấy tôi được mọi người yêu mến, được các anh chị tin tưởng và bỏ phiếu cho mình. Đấy là nguồn động viên cho tôi”.

Một lần nữa, người ta tin là Thành Lương nói thật, thật như phong cách của chính anh. Đấy là phong cách không lên gân trên sân bóng, cũng không cố tỏ ra mình là người đặc biệt. Những động tác xử lý kỹ thuật của Thành Lương cứ đến một cách tự nhiên, trong từng tình huống khác nhau lại khác nhau, không lặp đi lặp lại. Rồi tự những pha xử lý ấy chợt khiến người ta nhận ra rằng nó khá hiếm trên sân cỏ Việt Nam, chứ bản thân Thành Lương không tự coi mình là “hàng hiếm”!

Sự bình dị ấy giúp cho cầu thủ đặc biệt này ổn định phong độ từ nhiều năm nay, và có khả năng vẫn sẽ giữ được phong độ ấy thêm nhiều năm nữa. Ở tuổi 26, vẫn đang còn ở đỉnh cao, và đã có 3 lần đoạt QBV, Thành Lương là cầu thủ nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục của Huỳnh Đức và Công Vinh trong tương lai gần!

Kim Điền