1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước giờ khai mạc giải V-League 2011

Thanh Hóa an phận chỉ tiêu trụ hạng?

(Dân trí) - Vô địch giải giao hữu Hòa Phát, kế tiếp là 2 trận thắng thuyết phục ở Cup QG, Thanh Hóa đã tạo ra bước đà tâm lý thuận lợi cho V-League 2011khai mạc cuối tuần. “Khởi động” hoàn hảo, nhưng chỉ tiêu đội bóng xứ Thanh hướng đến vẫn chỉ là giấc mơ trụ hạng.

Trông vào tài năng của ông Hải “lơ”

 

Sau cuộc ra đi của gần 10 cầu thủ nội và ngoại, Thanh Hóa không thể thu hút được thêm tài năng thay thế đến từ những địa phương khác. Ngoài yếu thế về mặt địa lý, tham vọng. Đội bóng xứ Thanh cũng chẳng có đủ tiềm lực kinh tế để hút cầu thủ bằng những khoản “lót tay” nhiều tỷ, hoặc khung thưởng “phá rào” như nhiều đội doanh nghiệp khác vẫn làm.
 
Thanh Hóa an phận chỉ tiêu trụ hạng? - 1
 Cơ hội thành công của ông Hải "lơ" vẫn là ẩn số - Ảnh: Gia Hưng
 
Ngay trước giai đoạn tập huấn chuẩn bị V-League 2011, nhóm doanh nghiệp từng yểm trợ cho Công ty cổ phần bóng đá Thanh Hóa khi thành lập lại đồng loạt rút lui, đẩy CLB vào cảnh điêu đứng tài chính. Trong cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng, lại thua kém về tiềm lực tài chính, những người nắm quyền điều hành đội bóng xứ Thanh đã lựa chọn giải phải tìm một HLV có tài nhìn người, có khả năng tìm ra lối đá phù hợp giúp CLB trụ hạng.
 
 Mất nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Thanh Hóa cũng giành được chữ ký của HLV Lê Thụy Hải, vị “tướng nội” có thành tích tốt nhất với 2 chức vô địch cùng B. Bình Dương. Dưới bàn tay nhào nặn của ông Hải “lơ”, Thanh Hóa dần đi vào ổn định và đạt được những tiến bộ về chuyên môn, lẫn tư duy chiến thuật qua việc giành chức vô địch giải giao hữu Hòa Phát, rồi đến những chiến thắng thuyết phục trước TP.HCM, SHB Đà Nẵng ở Cup QG.

 

Thanh Hóa đã tạo ra được bước đà tâm lý thuận lợi ngay trong những ngày đầu năm 2011, nhưng như vậy không có nghĩa thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ được đánh giá cao khi bước vào đấu trường chính V-League, “sàn đấu” có đầy áp lực và những cuộc đua tiền khốc liệt chứa đựng nhiều rủi ro khó lường.

 

Là “tướng” nội với tài năng đã được kiểm định, nhưng chưa bao giờ HLV Lê Thụy Hải được đánh giá cao ở khả năng gây dựng đội bóng trong hoàn cảnh khó khăn. Nhìn lại các địa chỉ đã từng cầm quân, tất cả dễ nhận thấy ông Hải “lơ” chỉ để lại dấu ấn ở những CLB hùng mạnh về tài chính như: B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Thể Công, V. Ninh Bình.

 

Ngay cả khi được trao đầy đủ nhân sự tốt, chẳng phải lúc nào HLV Lê Thụy Hải cũng thành công lúc dẫn dắt Thể Công, rồi đến V. Ninh Bình. Thanh Hóa đã và đang đặt trọn niềm tin vào tài năng, cùng vốn kinh nghiệm quý báu của ông Hải “lơ”, nhưng có hiện thực hóa giấc mơ trụ hạng vẫn là việc cần kiểm nghiệm thêm bằng thực tế sân cỏ.

 

Hy vọng ở vũ khí tinh thần

 

Không thể níu giữ những ngôi sao hàng đầu như: Bảo Khanh, Phước Tứ, Anh Tuấn, Tostao, Kakam…Thanh Hóa đã chọn giải pháp đôn lứa trẻ lên thay thế để hướng đến cùng lúc 2 mục tiêu là tạo ra lực lượng kế cận cho đội hình chính, giúp những gương mặt trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc để nhanh trưởng thành trên sân chơi V-League.
 
Thanh Hóa an phận chỉ tiêu trụ hạng? - 2

 Cầu thủ Thanh Hóa chưa dám nghĩ đến chỉ tiêu phấn đấu xa hơn mốc trụ hạng - Ảnh: Gia Hưng

 
Với việc quay về sử dụng “nội lực”, có vẻ như những người làm bóng đá xứ Thanh đang muốn tạo dựng ra một đội bóng đặc trưng mang màu sắc quê hương và phát huy tối đa vũ khí tinh thần của các cầu thủ bản địa. Thứ mà Thanh Hóa từng chấp nhận rũ bỏ, khi quyết định xóa sổ đội hạng Nhất (2010) để mua lại suất trụ hạng từ Thể Công.

 

Chẳng ai có thể phủ nhận ý chí quyết tâm, cùng khát vọng thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa đã thể hiện. Nhưng nhìn trên mặt bằng chung, những Mạnh Dũng,  Xuân Hợp, Nhật Huy, Đình Tùng, John Wole, Maye rất khó đứng vững trong cuộc đua tranh ở V-League với những khốc liệt khó lường.

 

Cũng vì thực lực yếu, dù có sự khởi đầu rất hoàn hảo nhưng thầy trò HLV Lê Thụy Hải cũng chẳng dám mơ nhiều hơn chỉ tiêu trụ hạng, đích phấn đấu đã gắn liền với đội bóng xứ Thanh suốt nhiều năm qua.

 

Quang Vinh