1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thắng trên sân khách, Wolfsburg cầm chắc vé vào tứ kết

(Dân trí) - Wolfsburg đã có một trận đấu nhà nhã trên sân của Gent, đội bóng của nước Đức đã giành chiến thắng 3-2 dễ dàng và chiến thắng này giúp họ đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League ở mùa giải năm nay.

Thắng trên sân khách, Wolfsburg cầm chắc vé vào tứ kết

Wolfsburg khá may mắn khi lá thăm bốc cặp của vòng 1/8 đưa cho họ đối thủ là Gent, đội bóng được đánh giá thuộc hàng yếu nhất trong số 16 đội. Và đại diện của nước Đức đã có một chiến thắng rất dễ dàng. Draxler đã tỏa sáng với một cú đúp ở giai đoạn cuối hiệp thi đấu thứ nhất và đầu hiệp hai (44’, 54’) và đến phút 60 Kruse đã giúp đội khách dẫn trước 3-0.

Có ba bàn thắng, Wolfsburg có phần chủ quan và họ đã để đội chủ nhà ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 80, 9 phút sau đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai. Hai bàn thắng giúp tinh thần của các cầu thủ Gent thực sự phấn khích, nhưng thời gian còn lại quá ít, không đủ để họ có thể thực hiện lội ngược dòng.

Chiến thắng với cách biệt một bàn vẫn đem lại những lợi thế to lớn trên sân nhà cho Wolfsburg. Đội bóng này chỉ cần một kết quả hòa ở lượt về ngay trên sân nhà là có thể vào tứ kết. Và đánh giá qua những gì đã diễn ra từ trận đấu này, cửa đi tiếp của Wolfsburg quá rộng, bởi Gent khó có khả năng giành chiến thắng trên đất Đức.

Người hùng Draxler của Wolfsburg
Người hùng Draxler của Wolfsburg

Đội hình thi đấu

Gent: Sels, Nielsen, Mitrovic, Asare, Foket, Milicevic (Saief 61'), Renato Neto, Kums, Dejaegere, Depoitre (Coulibaly 80'), Simon (Matton 61')

Wolfsburg: Casteels, Jung (Schurrle 45'), Dante, Knoche, Rodriguez, Trasch, Gustavo, Vieirinha (Schafer 80'), Arnold, Draxler, Kruse (Putaro 90+2')

Vĩ Giang