1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thắng Kazakhstan, Hà Lan vẫn đứng sau Thổ Nhĩ Kì

(Dân trí) - Hà Lan đã giành chiến thắng rất chật vật trước Kazakhstan với tỉ số 2-1. Tuy nhiên, họ vẫn đứng thứ 4 ở bảng A, bởi không lâu sau trận đấu này, Thổ Nhĩ Kì đã thắng CH Séc 2-0 qua đó tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Thắng Kazakhstan, Hà Lan vẫn đứng sau Thổ Nhĩ Kì

 

Hà Lan làm khách trước Kazakhstan với nhiều mối lo lớn. Đội chủ nhà không phải mạnh, thậm chí họ còn không thắng trong 13 trận đấu liên tiếp ở các vòng loại, trong đó có 8 trận đã đấu ở vòng loại Euro 2016. Tuy nhiên, điều đó không làm cho Hà Lan nhiều thêm hy vọng chiến thắng, bởi đội bóng này thi đấu đang rất nhạt nhòa.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan sau khi Sneijder ghi bàn
Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan sau khi Sneijder ghi bàn

Trên thực tế, đoàn quân của Blind thi đấu cũng chỉ với phong độ đạt mức trung bình. Đội khách mở tỉ số ở phút 33 với pha lập công của Wijnaldum và tỉ số này được giữ nguyên cho đến hết hiệp một. Ngay đầu hiệp hai, Sneijder đã nhân đôi cách biệt cho Hà Lan và đội khách có phần nào yên tâm hơn trong công cuộc tìm kiếm ba điểm. Mãi tới tận phút 90 Kuat mới ghi bàn để rút ngắn tỉ số xuống 1-2, nhưng quá muộn để Kazakhstan tạo nên một cuộc lội ngược dòng.

Ba điểm từ trên sân của  Kazakhstan giúp Hà Lan vươn lên điểm số 13 (hơn Thổ Nhĩ Kỳ 1 điểm do đội bóng này thi đấu muộn hơn 2h45 phút so với trận của Hà Lan). Sự cầu mong của cổ động viên Hà Lan vào việc Thổ Nhĩ Kỳ sảy chân trên sân CH Séc đã không trở thành sự thật, đội bóng ở đất nước nằm trên cả hai phần lục địa Á Âu đã  giành thắng lợi 2-0 qua đó nhanh chóng đòi lại vị trí thứ 3 (15 điểm).

Chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ trên sân CH Séc khiến hy vọng giành vé dự Euro 2016 của Hà Lan tiêu tan đến 90%. Bởi ở lượt cuối, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thi đấu trên sân nhà tiếp đội đầu bảng Iceland, trong khi Hà Lan cũng trở lại sân nhà và tiếp CH Séc. Iceland sau khi chính thức giành vé đi tiếp cũng có dấu hiệu không còn thiết tha với vòng loại, ở trận đấu này họ đã để Latvia, đội áp chót bảng xếp hạng cầm hòa 2-2.

Với lợi thế sân nhà ở lượt cuối, cộng thêm quyết tâm cao độ, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể đánh bại Iceland và giành tấm vé play-off. Trong khi đó với Hà Lan, với lối chơi kiểu này, việc họ thắng được CH Séc hay không còn là dấu hỏi lớn. Và kể cả có thắng thì quyền tự quyết bây giờ cũng không nằm trong tay họ. Nếu bị loại, Hà Lan sẽ lần đầu vắng mặt ở các sân chơi lớn kể từ năm 1992.

Hà Lan vượt trội về thế trận so với Kazakhstan nhưng dứt điểm quá kém
Hà Lan vượt trội về thế trận so với Kazakhstan nhưng dứt điểm quá kém

Làm khách trên sân của Kazakhstan, HLV Blind đã để đội trưởng Van Persie ngồi ghế dự bị dù cầu thủ này đã có 100 trận cho đội tuyển Hà Lan. Đội khách cố đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên họ không thể dồn ép được đối thủ. Sau một vài cơ hội không thực sự rõ nét, tới phút 28, Depay băng xuống bên trái nhận bóng và đối mặt với thủ thành đối phương, tiếc rằng anh lại sút chệch cột dọc trái ra ngoài.

Tuy nhiên cũng chỉ ba phút sau, Hà Lan mở tỉ số. Từ pha tấn công khá nhuần nhuyễn ở biên phải, bóng được đưa vào trung lộ và Wijnaldum đã dứt điểm chìm hiểm hóc từ đầu vòng cấm địa, bóng đi sệt lăn vào góc phải khung thành và quá khó để cho thủ thành Pokatilov có thể cản phá.

Có được bàn mở tỉ số, các cầu thủ Hà Lan chơi thảnh thơi hơn. Phút 50, lần này là một pha tấn công từ biên trái vào trung lộ và đồng đội chọc khe cho Sneijder băng xuống bên trái vòng cấm địa. Đội trưởng tuyển Hà Lan dứt điểm mạnh, bóng đi tầm cao chéo vào góc phải cầu môn khiến cho Pokatilov cũng không kịp phản ứng.

Trận đấu diễn ra khá sôi động, đặc biệt là nửa cuối hiệp hai khi Kazakhstan vùng lên. Hà Lan tạo được khá nhiều cơ hội trước cầu môn đối phương, đáng tiếc các chân sút của họ dứt điểm rất kém. Trong khi đó sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn tỉ số ở phút 70 với pha đánh đầu cận thành của Yuriy Logvinenko đưa bóng đi chệch cột dọc thì cuối cùng đội chủ nhà cũng ghi bàn ở phút 90+2, Kuat  đệm bóng vào lưới trống ở gần cột dọc trái sau quả căng ngang của đồng đội.

Đội hình thi đấu

Kazakhstan: Pokatilov; Maliy, Smakov, Engel, Suyumbayev; Logvinenko, Kuat, Konysbayev, Islamkhan (Geterijev 16), Dosmagambetov (Nurgalijev 81), Schetkin (Khizhnichenko 63)

Hà Lan: Krul (Zoet 81), Tete, Bruma, Van Dijk, Riedewald, Wijnaldum, Blind, Sneijder (Afellay 80), El Ghazi, Huntelaar (Van Persie 87), Depay

Thắng Kazakhstan, Hà Lan vẫn đứng sau Thổ Nhĩ Kì - 3

 

Phù Sa