1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF Cup 2012:

Thắng đậm Turkmenistan, U23 Hàn Quốc tiến sát đến ngôi vô địch

(Dân trí) - Ở trận đấu thứ 2 của mình tại giải, U23 Hàn Quốc một lần nữa cho thấy sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Turkmenistan. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Hàn gần như chạm tay vào cúp vô địch…

Trận đấu khởi đầu với ưu thế kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Turkmenistan. Trong khoảng 30 phút đầu tiên với U23 Hàn Quốc, đội bóng đến từ Trung Á là những người giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn.

 

Nhưng điều dễ nhận thấy là các đợt tấn công của Turkmenistan chỉ mới dừng ở trước khu vực 16m50 của U23 Hàn Quốc, chứ họ không thể mang bóng đến sát cầu môn của đội bóng đến từ xứ sở kim chi.
 
Turkmenistan (trắng) không thể cản bước U23 Hàn Quốc
Turkmenistan (trắng) không thể cản bước U23 Hàn Quốc

 

Ngược lại, mãi đến phút 30, U23 Hàn Quốc mới tạo ra pha tấn công có nét đầu tiên và đấy lại là pha bóng dẫn đến bàn thắng mở tỷ số. Đón bóng bật ra từ hàng thủ Turkmenistan, Park Ji Hoon bên phía U23 Hàn Quốc đá vô lê tuyệt đẹp từ khoảng 20m, làm tung lưới thủ môn Alyhanov, đưa U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0.

 

Bàn thua khiến cho Turkmenistan choáng váng. Trước khi họ kịp nhận ra sự lợi hại của đội bóng xứ Hàn thì khung thành của Turkmenistan đã chao đảo thêm vào lần khác trong hiệp 1.

 

Phút 35, Park Joon Gang có pha càn lướt qua hàng thủ Turkmenistan, rồi tung cú sút căng từ khoảng 16m, đưa bóng đi chệch xà.

 

Chưa hết, phút bù giờ của hiệp 1, suýt chút nữa cách biệt được nhân đôi cho U23 Hàn Quốc, nếu như pha dứt điểm như búa bổ của Kong Min-Hyun không đi sạt cột dọc ra ngoài, dù thủ môn Alyhanov của Turkmenistan đã bó tay.

 

Trong hiệp 2, đội bóng đến từ Trung Á có một vài điều chỉnh về nhân sự. Tuy nhiên, khi mà Turkmenistan vẫn còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành U23 Hàn Quốc thì họ đã thua tiếp bàn thứ 2.

 

Phút 52, cú sút của Han Seung-Yeop vô tình trở thành đường chuyền cho Kong Min-Hyun đệm bóng cận thành vào lưới Turkmenistan, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đến từ xứ sở kim chi.

 

Chẳng còn gì để mất, Turkmenistan ào ạt tràn sang phần sân của U23 Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội. Thực tế là đội bóng Trung Á có ít nhất 2 pha dứt điểm có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

 

Đầu tiên là pha sút bóng của Umidjan ở phút 57, tiếp đến là pha móc bóng của Boliyan ở phút 64. Nhưng cả hai tình huống này bóng đều đi chệch khung thành U23 Hàn Quốc trong gang tấc, trước sự tiếc rẻ của những người Turkmenistan có mặt trên sân.

 

Không những không ghi được bàn thắng, Turkmenistan còn thủng lưới thêm 2 lần khác ở cuối trận, xuất phát từ những pha phản công cực kỳ chớp nhoáng của U23 Hàn Quốc.

 

Phút 83, Cho In-Hyun có pha độc diễn ngoạn mục, khi anh này đi bóng từ phần sân nhà, qua 4 hậu vệ Turkmenistan, rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Alyhanov từ khoảng 20m, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Hàn Quốc.

 

Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Yang Se-Yoon lại có thêm một pha đặt lòng chính xác khác từ khoảng 14m, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ Hàn.

 

Chiến thắng 4-0 trước Turkmenistan giúp cho U23 Hàn Quốc có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, và gần như chạm tay vào cúp vô địch giải đấu năm nay, với điều kiện là họ đừng thua Việt Nam quá đậm trong ngày thi đấu cuối cùng.

 

Kim Điền